1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh "đểu "!
    Khúc hát sông quê
    Sáng tác: Nguyễn Trọng Tạo
    Trình bày :Anh Thơ
    [​IMG]
    Qua nửa đời phiêu dạt con lại về úp mặt vào sông quê
    Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ...
    ...chở che con qua chớp bể mưa nguồn.
    Từng hạt phù sa tháng 3 tháng 7,
    Từng vị heo may trên má em hồng.
    Ơi con sông quê con sông quê
    Ơi con sông quê con sông quê
    Sông còn nhớ chăng như ta ngồi ngóng mẹ,
    Vời vợi heo may 1 xu bánh đa vừng.
    Con cá dưới sông cây trồng trên bãi
    Lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm...
    Cùng một bến sông con trâu đằm sông dưới
    Bầy tre 3thơ tắm mát dưới thượng nguồn,
    Một dòng sông xanh chảy mãi đến vô cùng.

  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Có đường phố nào vui cho ta qua một ngày
    Có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi
    Không còn không còn ai ta trôi theo cuộc đời
    Không chờ, không chờ ai...
    Ru ta ngậm ngùi(TCS​
    Status trong mấy ngày này .....
    Hà Nội mấy ngày nay mưa nhiều quá .Chưa bao giờ thấy cơn mưa mùa hạ dài lê thế như thế này .Mưa rả rích suốt ngày ,bầu trời thì âm u ,trắng xám .
    Trời mưa.....
    Thích cảm giác đứng bên khung cửa sổ kính nho nhỏ nhìn ra ngòai , lặng thinh nhìn những vân nước nối nhau chảy trên kính ...
    Nhạt nhòa ,tất cả đều nhạt nhòa.Cũng chẳng thể biết mình đang như thế nào nữa.Chỉ thấy sóng sánh buồn và quánh đặc .
    Hôm nay ,nói đùa với bạn "Hà Nội đang ở giữa tâm bão đó" . .Sẽ có những thứ đổ vỡ, có những thứ sứt mẻ vì va đập, có nhứng điều mất mát?khi cơn bão đi qua Nhưng sẽ có những thứ lại được làm mới mẻ, có những thứ bí bách và bức bối lại được xua đi?
    Mong mình sau mỗi ?ocơn bão? - đầy trưởng thành và mạnh mẽ....Sẽ lại bước tiếp ...
    Đêm Hà Nội trời rả rích mưa........

    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 25/05/2006
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đợt này mưa nhiều quá ,nhớ anh mà lòng lại quặn đau nhìn mưa lại nhớ tới anh,anh hứa mỗi khi trời mưa anh sẽ nắm tay mình 2 đứa đi lang thang trong mưa thế mà bây giờ mưa là 1 ngày buồn .Anh đã ra đi khi mà tâm trạng mình hẫng hụt tại sao anh lại như vậy
  5. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Sống cho chính mình là buông thả?
    Sống cho chính mình là tự do thái quá?
    Sống cho chính mình là muốn là gì thì làm?
    Cuộc sống rồi cũng sẽ chấm dứt, vấn đề là thời điểm. Ta vẫn thế, sống như ngày mai không còn tồn tại nữa, điên cuồng, gấp gáp và khi không gian lắng xuống nỗi đau, sự trăn trở lại dày vò ta. Mầm bệnh trong tư tưởng, bệnh trong cơ thể sẽ giết ta một ngày. Có điều gì quý giá hơn sự sống? Có ai thương ta hơn chính bản thân mình? Cuộc sống ồn ào, hối hả, chứa đựng bao điều đam mê, những cám dỗ trần trụi và thô ráp kéo đến để cảm xúc xô ngã lý trí. Cả nể, cầu toàn chỉ là chóp lưỡi đầu môi che đậy một tâm hồn bạc nhược...
    Ta muốn sống, khát sống...sao khó..!!!
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không đơn giản.....
    Cái tôi và lòng tự ái thường trực..........
    Hai chữ cảm thông?
    Đãi môi!
    .................................................................................
  7. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ ngọt ngào một thời đã xa hay tiềm thức? Tất cả như sống dậy thủa học trò với những cánh phượng hồng, nhành bằng lăng tim tím. Cơn mưa rào chợt đến rồi qua rất nhanh... giọt lệ chợt dâng trong mắt ai sau thoáng xúc động....nét ngẩn ngơ tội nghiệp.....lóng ngóng....thinh lặng....
    Khuôn mặt bầu bĩnh, khoé miệng duyên dáng, suối tóc dài đang ngả mình về sau trên dóng favorite màu xanh, quyện trong mái tóc bồng bềng. Gió nhè nhẹ thổi, giữa một trời hoa sấu nở...
    Phút giây ngọt ngào nhất, đắm chìm nhất, tiếc nuối khi tỉnh dậy..Khoảng khắc ấy nếu được ghi lại trong khuôn hình của nhà nhiếp ảnh thì nhân loại liệu có đủ phòng treo tranh? Tất cả ích kỷ cất dấu, ngắm nhìn một mình, cảm nhận riêng mình..... bức bối, khó chịu không thể nào thể hiện được cái khoảng khắc vàng ấy, không thể thể hiện hồn của tấm ảnh, khi trái tim, khối óc, tất cả tình cảm đặt nên ngón tay bấm máy....
    .....nhắm mắt lại khuôn mặt bầu bĩnh ngày xưa lại trở về
    - Chúc hai mẹ con vui vẻ!
    - "Cảm ơn bác! Sao không phải là cả nhà?"
    - Hai mẹ con chẳng một nhà là gì
    - "Thế bố bé thì sao?"
    - ..........................................!!!
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    "...Chúng ta cởi mở với những người xa lạ vô danh và khép kín với những người gần gũi cạnh mình, chúng ta có mặc cảm là không ai hiểu được mình, vì một lý do giản đơn do chính chúng ta tự nghĩ ra: vì chính chúng ta cũng không hiểu được mình nữa? "
    "? Chúng ta trở thành những nạn nhân của quy ước xã hội, kiểu như là phải vào đại học, phải đi du học, phải làm ở công ty nước ngoài ngồi phòng máy lạnh và lương cao, phải chui vào làm ở cơ quan nhà nước để có cơ hội trở thành quan chức? Chúng ta hy sinh tuổi trẻ để đổi lấy sự giàu có và toan tính lấy tiền bạc để mua tuổi trẻ, buồn cười quá? "
    "...Tôi bắt đầu cảm thấy bất ổn, tôi thấy ngợp trước tương lai không định trước, nhưng nếu tương lai được định trước rồi thì tôi lại chẳng muốn sống làm gì nữa, đằng nào thì mọi sự cũng đã được định trước rồi? Có một cách phản ứng, đó là cố tình sống khác đi những gì đã được định trước, như thể là phá phách, ví dụ như khi có học vị tiến sĩ lại muốn đi làm công việc gì đó thuần túy chân tay? Tôi đã lẩn tránh sự thành đạt, tôi sợ khi tôi quá dấn sâu vào một cái gì đó, thành đạt trong một lĩnh vực nào đó tôi sẽ bị cột chặt vào đó, tôi sẽ không còn được sống như mình mong muốn? Bỗng thèm về một vùng quê xa xôi nào đó, nơi mà thời gian dừng lại, nơi vẫn còn tivi đen trắng và nhà lợp lá gồi, để thấy nhẹ nhõm? Nhưng có ai về quê - như trở lại quá khứ mà không mua vé hai chiều? ..."
    "? Điều xa xỉ nhất là được sống như mình muốn, được là chính mình. "
    "...Có một điều nữa ám ảnh tôi, đó là mặc cảm mình chưa làm được gì. Thế nào có nghĩa là làm được một cái gì đó trong đời? ..."
    ( "Mùa đông" _ Ba Mùa_ Phan An )
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    sau tất cả , sau những gì đã qua , để lại sau lưng những gì thuộc về ngày hôm qua
    ngày hôm nay tôi đối diện với cái tôi đơn độc
    chẳng có bạn , chẳng có bè , chẳng có lấy một người để nương tựa , tâm sự hay đơn giản chỉ là để mè nheo
    tự ái cao , đúng , tôi k chịu được cảnh cô đơn , tôi sợ nhất bị lãng quên. sợ điều đó lắm . nó sẽ huỷ hoại tôi mất , sẽ làm cho tôi trở nên nhàu nát hơn
    nhưng nhiều lúc tại sao lại cứ fải gượng cười chứ
    vẫn biết mình k thích nhưng chỉ vì sợ cô đơn , sợ cái không khí chán ghét ấy mà lại cố ép mình vào những thứ mình k thích
    để rồi đúng hay sai khi k thể hoà nhập được với cái không khí vui vẻ xung quanh để cứ chui rúc vào cái nỗi buồn của mình
    lúc nào cũng xa xăm
    lúc nào cũng gượng gạo
    sao lại k thể tự nhiên như trước kia
    sao lúc nào cũng có chút buồn fảng fất
    cuộc sống nhiều lúc k công bằng
    lòng người nhiều lúc thật khó hiểu
    chính tôi
    đôi lúc cũng chẳng hiểu nổi mình
  10. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    09044....: Mai huynh di lam som thi ngu som nha. Muoi dang ninh bac muoi o lai choi. Bac thay muoi thi xong doi ve. Hai Bac cung bao la luc nao de ma bac khoe thi bac se be con cho. Muoi bao de sinh doi cho cac bac do ti nhau.
    09622.....:................................................................................................
    09044....: Lay chong ngoan ai cha thich. Bi gio khoa hoc tien tien roi. Sinh doi hay 3,4 deu duoc tuot. Muoi thich de 3 nhu nha huynh ay.
    09044..: Boi cho huynh ne: Cong viec co the vuot qua cac tro ngai lam ban tri hoan lau nay. Dung de minh bi loi dung. Cuoc song: su nghi ngo tao ra khoang trong xung quanh ban. May den roi cung se tan va mat troi tinh yeu se lai nhanh chong mim cuoi.
    09044....: Suc khoe suy giam do la ket qua of viec luoi tap the duc va su y lai luc nao cung khoe manh...
    09044...: A kien nhan voi ca tam ly nho. Phu nu hay thich ke ne mo. E bit la dang hanh ha a nhung mo chang may khi. Chu dan ong thiet tha gi may ch nay. A nhi! A buon ngu chua de e buong tha.
    09044....: Ah ma tu ngay choi voi anh em tuyen di ngu muon thui, nguoc het nhip sinh hoc rui.
    09622......: .........................................ma huynh ke cho muoi nghe chuyen nay kheo muoi nghi choi voi huynh luon. Lai ngu ngon, k ngc nhip sinh hoc. Muoi co muon nghe k?
    09044...:...................................................................................................
    09622....:...................................................................................................
    09622.....:.................................................................................................
    09622:................................Anh vo vi va song buong tha lam. Khong nhu em nghi dau.
    09044...: K sao dau anh. O doi co phai muon gi cung dc dau. Cung phai co nhung song gio thi moi la cuoc song chu. Anh nhi! A van bao e phai cuoi tuoi co ma.
    09044...: Mot tuan moi lai den. Cuoc song zui ze, moi dieu suon se den zoi voi a nho..... L muoi muoi tang a 1 chu NHAN nhe. Co khi NHAN de yeu thuong. Co khi NHAN de lieu duong lo toan. Co khi NHAN de ven toan. Co khi NHAN de tranh lam hai nhau.
    (Hắn chạy qua phòng thờ, ôm lấy chữ nhẫn, những con nòng nọc màu vàng quấn vào nhau hắn đã ngắm chán chê suốt mấy năm qua và rồi vứt vào một góc. Hắn vẫn ngồi đó, chẳng biết mình đang nghĩ gì, hắn nhìn giá sách, nhìn đống đĩa tiếng Anh, nhìn những nét chữ xanh xanh khoẻ khoắn đều đặn dàn đều dưới những trang giấy A4. Vo cam!)
    098301...: Anh a, hen em toi nay se di uong nc cung em ma sao e goi a lai tat may? E rat buon a co biet k?
    098301....: A gio vo dep con ngoan nen ko nho den e. Con em van nho va nghi ve anh nhieu hon nhung gap anh nhieu chac e se yeu anh mat va se kho neu anh khong dap lai tinh e.
    098301....: Sao a k nt lai cho e? k thich tro chuyen voi e a? e buon qua!
    09622...: Cam on em! Chuc em vui ve, hanh phuc va thanh cong tren con duong em da chon. A hy vong em se k nhan tin dem cho anh nua. Vo anh tro minh, con anh tinh giac.

    (..........................Đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhoà, bỗng trở về với xót xa!)

Chia sẻ trang này