1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    1 người đàn ông "tử tế" !!!
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì cũng thừa nhiều thứ thật... Ngủ đựoc thì mới gọi là chuyện lạ
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Sao ko khoe nốt mấy số cuối.....Tài,tài ,tài....
    Còn câu chuyện thì....miễn bình luận.Dạo này anh đểu kinh phết
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh "đểu"!

    [​IMG]
    Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may
    Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
    Con đường mùa đông hàng cây lá đổ
    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
    Đôi khi em bỗng về giữa cơn mơ
    Đôi khi ta hát lời hát nghêu ngao
    Thương một vì sao giờ xa quá rồi
    Đôi khi ta thèm nghe lời em nói
    Dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi
    Đôi khi mưa về
    Ta thương em rừng xưa rũ lá
    Đôi khi mưa về
    Ta thương ta ngu ngơ bài ca
    Đôi khi đêm dài
    Ta thương con đường xưa xa vắng
    Riêng em đi về
    Đôi chân bơ vơ trong chiều phai
    Đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhòa
    Bỗng chợt về với xót xa
    (Bâng quơ-Phú Quang)​
    Tự nhiên hôm nay lại nghe anh nhắc đến bài này .Cũng lâu rồi mới nghe lại "Bâng quơ",nghe lại nhạc PQ .Trước đây hay nghe nhạc PQ vào lúc buồn,và nghe vào ban đêm ,một mình trong bóng tối ,tất cả đều tĩnh lặng .Ừ mà có đặc điểm nhé,nghe nhạc PQ có cái gì đó buồn buồn day dứt nhưng lại không quá tuyệt vọng .Cảm giác lúc đó chỉ thấy mêng mang mà thôi .
    Em nghe nhạc PQ không nhiều ,cũng thấy mình thiếu một cái gì đó để hiểu ,để trải nghiệm ,để cảm nhận hết ý tứ của từng câu hát đẹp đến kì lạ qua các bài hát đó.Nghe đơn giản chỉ vì thích ,thích nhìn lại ,ngẫm nghĩ lại và suy nghĩ về những việc sắp tới trong khi nghe nhạc PQ
    Em đã từng nghe bài hát này qua giọng hát của nhạc sỹ Phú Quang ,Lê Dung và Nghi Văn.Trong đó thích nhất là bản do Nghi Văn hát .Cũng chẳng bít tại sao .Có lẽ bởi đây là bản đầu tiên của bài hát này mà em nghe .Giọng Nghi văn mộc mạc và có gì đó hơi thô ráp ,nguyên sơ.Còn Lê Dung thì quá chau chuốt ,quá thánh thót nên không thích lắm .
    Đây có lẽ là bài hát ít được mọi người nhắc đến nhất của PQ.Nghe lại chợt thấy một chút buồn,một chút thương,một chút tiếc nuối ,một chút xót xa ...Cảm giác đó lâu rồi mới gặp lại .
    Riêng em đi về
    Đôi chân bơ vơ trong chiều phai
    Đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhòa
    Bỗng chợt về với xót xa​
    Buồn ,vui...vui ,buồn ...Dạo này chẳng có khái niệm đó .Chỉ thấy mình bồng bềnh vô định .Và cũng bỏ quên thói quen nghe nhạc
    Em đã từng post bài này rồi.Chán anh đểu .Dạo này già rồi nên chẳng để ý gì cả.Lú rồi.
    http://www4.ttvnol.com/tamsu/558323/trang-33.ttvn

    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 05/06/2006
  5. advice

    advice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá ! Phen này quyết đi ....MƯỢN cái ĐIỀU HOÀ chỉ để .... lắp riêng cho phòng mình.
    Lâu quá ! ĐT dạo này gọi khó thế. Chắc là hỏng rồi ! Thôi chịu khó tìm lại cái ĐT cũ dùng vậy !
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Môi em mật ngọt tôi đã say
    Một đêm huyền dịu ánh trăng đầy
    Đan chặt đôi bàn tay cuồng nhiệt
    Mây trời dừng lại không muốn bay​
    Mong? Mơ?
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Dậy đi.Mơ nhìu quá đấy...Dậy ...Dậy
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy mệt mỏi ,bức bách ,khó chịu đến vô cùng
    Muốn hét thật to,muốn khóc thật to mà chẳng thể được.Vẫn cứ câm lặng , vẫn cứ phải sống,phải tồn tại mà ko biết mình là ai , không biết mình cần gì , không biết mình muốn gì ... Cái gì cũng nhạt nhoà như bức tranh màu bị ướt nhèm vì mưa
    Quanh quẩn với hàng lọat ý nghĩ,với hàng lọat dự định,với cố gắng ...Rồi thế nào ????.Vẫn vậy .Nhìn lại thấy mình chẳng có gì cả.Mình sẽ thế nào đây ,sẽ tiếp tục thế nào ,sẽ cố gắng thế nào,sẽ đi đến đâu ????.....
    Cảm giác đang đứng chơi vơi giữa 1 con đường mịt mù chẳng biết sẽ đến đâu , quay lại hay đi tiếp . Lại có cảm giác như đang đứng trong bóng tối mênh mông không 1 chút ánh sáng nào , chẳng biết đâu là con đường dẫn đến ánh sáng . Lại có cảm giác như đang đứng trong 1 khoảng không quá chói loà , quá rộng ,đến tê cứng như đang đứng trong 4 bức tường , quay đi đâu cũng chạm thấy chính mình . Lại có cảm giác mình đang bò trong 1 cái ống , không biết đâu là đường ra , không biết đâu là cái bẫy .............
    Đôi khi thấy xấu hổ với chính bản thân mình vì mình sự bất tài ,sự vô dụng ,sự ngu dốt của mình
    ??????????????????????????????????
    Vẫn là những dấu chấm hỏi to đùng...Biết bao giờ trả lời được nhỉ???
    Tự nhiên lại ước ,giá như mình có tài hơn một chút ,bền bỉ hơn một chút,sống đơn giản hơn một chút,ít tham vọng hơn một chút ...và ít được kì vọng hơn một chút
  9. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tóc mây vương vấn gió chiều
    Long lanh mắt biếc nâng diều bay lên
    Nửa vầng trăng bạc nghiêng nghiêng
    Cánh diều với mảnh trăng liền thành đôi​
    Em-vầng trăng sáng? Tôi-cánh diều?
    Vằng vặc sáng soi...lan toả....
    Gió lộng....mây trôi.....
    ......Diều.....
    ......đứt dây....
    vật vờ, xác xơ, tan tành, tít tắp
  10. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày anh đi qua sông
    Hồng Hà cuộn mình nức nở
    Ngổn ngang cát
    Đìu hiu vạt cỏ
    Lênh đênh đôi chuyến đò nan
    Mỗi ngày anh đi qua sông
    Vẫn một nỗi lòng
    Bình yên, dậy sóng?
    Vẫn một màu máu đỏ
    Vẫn một niềm không ai...
    Có ai dám cùng anh qua
    Một khúc lòng tê dại
    Mờ xa nguồn hơi ấm
    Khơi lại một dòng sông?​
    Em là ai?
    Cho anh
    Một thoáng
    Một xa
    Giữa dòng đời.....hiu quạnh.....
    ...vẫn mong ....
    "Có những lúc quay mình bờ sạt lở
    Tan vỡ rồi sông lại hoá phù xa"

Chia sẻ trang này