1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_ba_la

    co_ba_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Có nên tặng nữa ko nhể???Hôm nay bị kêu là "lắm nhọt " chớ

    [​IMG]
    Dòng sông không trở lại
    Nhạc :Phú Quang
    Thơ:Vi Thùy Linh

    Có những dòng sông không trở lại bao giờ
    dạt dào theo từng con sóng
    Có những chiều chếnh chóang tình yêu thở qua kẽ tay
    Cuộc đời là dòng sông chia đầy nghịch lưu
    Ai lường được vòng xoáy dòng sông ấy ?
    Bỗng một ngày chợt nghe mái đầu trắng sóng
    rồi chợt nghe tiếng hát thảng thốt chiều
    Anh vẫn nghe tiếng em từ miền xa vắng nào
    Anh vẫn chờ những điều chưa tới
    Anh khát khao khát khao bình yên giữa gió gào
    Khi nụ cười vỡ vào nước mắt
    một dòng sông chảy ngược vào anh

  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Dẫu mênh mông tựa cánh đồng
    Chỉ là một khúc tang bồng cò bay
    Dẫu rằng mỏi mắt chân mây
    Chỉ là một thoáng tuột tay bóng chiều
    Buồn, vui dẫu có bao nhiêu
    Chỉ là chợt sớm, chợt chiều, chợt đêm
    Kiếp người bao cuộc đỏ đen
    Chỉ là một chút sang, hèn mà thôi
    Bao năm cũng một phận đời
    Người ơi chớ giẫm bóng người mà chi....​
    "Ai biết được mấy lời ta nói vội
    Và bản ''nhạc buồn" là khúc biệt ly"
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Trút linh hồn
    Hàn Mặc Tử
    Máu đã khô rồi, thơ cũng khó,
    Tình ta chết yểu tự bao giờ!
    Từ nay trong gió, trong mây gió,
    Lời thảm thương rền khắp nẻo mơ
    Ta còn trìu mến biết bao người,
    Vẻ đẹp xa hoa của một thời
    Đầy lệ, đầy thương, đầy tuyệt vọng,
    Ôi! Giờ hấp hối sắp chia phôi!
    Ta trút linh hồn giữa lúc đây,
    Gió sầu vô hạn nuối trong cây
    Còn em sao chẳng hay gì cả?
    Xin để tang anh đến vạn ngày.​
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    "Hòang hôn dốc em đứng một mình
    Hòang hôn dốc một mình em khóc
    Vì sao e lại khóc??
    Vì sao em???"

    Một mình lặng thinh trong căn phòng câm.Ko gian tĩnh lặng nhưng sao mà đơn độc quanh quẽ thế.Lâu rồi mới có cảm giác chới với ,đau nhói như thế này..Miệng đắng ngắt ,cảm giác ớn lạnh ...Tự nhiên lại thèm 1 chút gì đó lâng lâng ,để rồi lại khóc,để ko còn là mình...........
    Vẫn cảm giác đó......

    "Rừng thông vẫn rì rào mà rừng thông nào biết
    Con đường vẫn quanh co mà con đường thờ ơ
    Chỉ có bông hoa cỏ ven đường nơi em vừa đứng
    Còn rưng rưng giữ lại một giọt sương......"

    Một đêm thật dài ...thật dài
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 05:10 ngày 23/06/2006
  6. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Sống cho chính mình là gạt bỏ yêu thương sang một bên để kiếm tìm thảnh thơi cho riêng tâm hồn không mong được tha thứ ?
    Sống cho chính mình là không biết trăn trở cho ngày mai bạc bẽo đang kề sát bên những ngươi xung quanh để lang thang số phận riêng mình nơi chỉ có những cái ngáp dài và để rồi nhắm nghiền hai con mắt không trằn trọc ?
    Sống không vì ai là sống bằng cái phép tính : một lãnh đạm, đủ để quên, một tàn nhẫn, đủ để sống .
    Sống không cần ai là nguồn sống được tôi luyện từ lý trí nên tim sống quên yêu thương và cần được thương yêu.
    Nhưng ai cho ai một cơ hội để được sống như thế, khi cuộc đời này đã gắn kết với nhau những tâm hồn lang bạt để biết đáng thương nhau, biết mong hoá kiếp cho nhau sau những tháng ngày phiêu linh , dang dở ?
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Biển hồ nào giữ được nước đâu anh
    Đại dương cũng là nơi chờ đợi
    Nước mãi trôi dưới đất trời vời vợi
    Tạo hoá muôn đời - có đến có đi.

    Anh ơi buồn làm chi
    Khi nước về biển cả
    Để một mai nắng hạ
    Nước lại làm mưa rơi.

    Nếu mai này có đi xa khơi
    Bao kỷ niệm buồn vui xin là đồ trang sức
    Sẽ làm dịu mỗi trưa hè oi bức
    Sẽ ấm lòng mối lúc giá đêm đông.

    Dẫu không vô tình như dòng nước trôi sông
    Nhưng anh hỡi nghe em mau về nơi mái ấm
    Có con nhỏ ngóng trông mối sớm mỗi chiều
    Về đi anh! nơi đó có em chờ.

    Trái ngọt nào chả đau cánh hoa vương
    Hạnh phúc - tình yêu vẫn có điều nhung nhớ
    Bao buồn vui kẻ đi người ở
    Là khi hai người chia tay.

    Sẽ ngọt hơn nhiều khi có vị đắng cay
    Và nhung nhớ một khoảng trời xa cách
    Về đại dương nước càng thêm trong sạch
    Càng ngọt ngào khi làm hạt mưa rơi.

    (ĐVN)

  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chia bánh, chia bánh đấy! Đừng tưởng con bà không có thằng nào rước nhé! Nó còn ngon lắm!
    Xin chúc mừng!
  9. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ố ô "em mệt mỏi lắm! Chưa nghĩ đến chuyện đó. Mà mọi chuyện với em bây giờ nó khác"
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này