1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Donde voy, donde voy??
    Day by day, my story unfolds??
    Solo estoy, solo estoy??
    All alone as a day I was born.
    [​IMG]
    .....Đi về đâu ta đi về đâu
    Ngày qua ngày phiêu du cô độc
    Không quá khứ, không tương lai, không thực tại
    Chỉ một bóng hình lang thang trong đơn côi..

    "Donde Voy" -"Đi về đâu ?"Một cảm xúc cô đơn bâng quơ đâu đó, rồi cả chút nghẹn ngào.... ....Định viết cái gì đó,nhưng chẳng thể
    Dạo này TTVN ko cho post nhạc nên phải làm cách này,nhấn vào bài hát để nghe~~>Nghe Donde Voy
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 19/08/2006
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Nhìn bức ảnh mùa thu này đẹp thật.Nhất là những tấm có giọt sương trên cành đó.Lâu lắm rồi ko nghe nhạc .Lục lọi thế nào ,đột nhiên nhấm nháy mở 1 bản nhạc ko lời.Ừ,thì nghe, thấy hay ,rồi nghe nữa ,rồi đắm chìm......
    Chợt nhớ lời anh đểu bảo tặng anh 1 bài.Cũng lần khất mãi bây giờ mới post được.Một bản nhạc cho buổi sáng mùa thu.Thật nhẹ nhàng ,nhẹ nhàng ...Nhắm mắt lại ...Cảm giác thật tuyệt khi thấy mình dịu lại,cảm giác bình yên từ trong sâu thẳm ....
    Mọi mệt mỏi rồi cũng sẽ tan biến hết.....Chỉ cần mấy phút cũng đủ rồi nhỉ Chỉ hi vọng thế thôi
    Nhấn vào bài hát để nghe~~>Autumn Splendor
    Tặng anh
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 19/08/2006
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    9 cốc bia không thể làm hắn say, 9 cốc bia và 2 bát cơm, hơn mọi bữa nửa bát. ăn ít, ngủ ít vẫn tròn quay hắn bệnh rồi. Bệnh từ trong dạ dày, lan khắp ngũ tạng, chạy lên não, tràn ra ngoài phủ đầy trên mặt. Không sao, hắn tự an ủi mình: đàn ông cần đếch gì!
    Ba ngày nữa cái topic này sẽ tròn 1 tuổi, 1 năm sống cho chính mình. Đúng ra thì đã quá chẵn 10 ngày, kể từ đêm ngày 12 ấy. Một năm với bao biến động, thăng trầm và những thay đổi mà chính bản thân hắn cảm nhận rõ nét hơn bao giờ hết. Ba ngày nữa hắn sẽ tổng kết mọi góc cạnh của cuộc sống xung quanh hắn, những diễn biến tâm lý, những hành động điên rồ. Đến lúc hắn phải soi lại mình, nhìn nhận một cách khách quan đối với bản thân mình và hơn hết hắn có thể thoải mái nói lên tâm sự thật của lòng mình. Hắn là ai trong mắt hắn? trong mắt mọi người?
    9 cốc bia và 7cuộc điện thoại
    Cuộc thứ nhất: Thông báo ( vừa thay đồ, vừa nhí nhoé)
    - Về đến nhà chưa?
    - Đang trên đường. Uống về rồi à?
    - Ừ, xong rồi, úi sùi. Mẹ! đãi môi, thế là xong. Thôi cứ về nhà chơi cho thoải mái, sáng mai nhé!
    0h0m24s
    ---*0*----
    Cuộc thứ 2: nối lại "tình" xưa hay giữ mối?
    (Đời vừa xinh cho những âm thầm, trôi qua tim nồng ấm, cho xôn xao bao giấc mơ..)
    - Alô, em L... nè
    - Em ăn cơm chưa? Đang làm gì đấy?
    - Em ăn rùi, chả làm gì cả đang ở nhà nè.
    - Em thích gì anh tặng. Hôm trước chưa kịp .....
    - Em chẳng thích gì cả, chỉ...........
    - .....................................
    -....................................
    - Gặp nhau làm gì hả anh?
    - Thế mà cũng hỏi. Làm gì thì làm....
    - .............................................................
    - ..............................................................
    0h5m23s
    ---*0*---
    Cuộc thứ ba: thể hiện để làm gì? Không biết! nhưng....thích
    - Hi hi em chào anh!
    - Gì mà ghét nhau thế? Hỏi không thèm nói, gọi chả thèm thưa.
    - Em đang đi đường mà. hi hi anh ăn cơm chưa?
    - ghét.............
    - Ghét ra ao mà kì, đáng đời cáo già gian ác
    - Ừ, chẳng biết đứa là gian ác. Thỏ non đeo kính lão gặp cáo già chống ba toong mà thôi. Mà hôm qua sao không ra cổ vũ?
    - Anh có đón em đâu mà đi....
    - Anh dặn..... rồi....
    - Không thích đi với......, ........còm hi hi
    - Gớm! sĩ diện chắc .....nó đã đón đấy. Còm á? hơi bị ngon đấy!
    - ơ, sao mọi người cứ thích nâng nhau lên thế nhỉ?
    - Ai tên là nâng nhau, có thế nào thì nói thế. Đây chả thích nâng bố con thằng nào mà cũng chả thích thằng nào nâng.
    - Thế anh thích dìm à?
    - ừ, dìm thì dìm sợ đếch gì. Đọc tác phẩm "Một đời bỏ đi" chưa? Nhìn anh đấy...
    -.......................................................
    -........................................................
    - Mai ra sân nhé, nhớ mặc váy ngắn đấy, trên đầu gối, gió ở sân mát lắm......
    -hihihi.....................
    0h12m05s
    ---*0*---
    Cuộc thứ tư: Chỉ vì cái vòng ba ***y
    - Alô ai đấy ạ?
    - Anh...
    - Dạ xin lỗi anh nào đấy ạ?
    - Ối giời, có thế mà cũng không nhận ra.! Anh......
    - ôi, sợ quá! nổi hết da gà. Bác cứ dùng số thế thì ai mà biết được!
    - Gớm, chuồn chuồn đạp nước nhớ gì chứ
    - Bác cứ nói thế nào ấy chứ......
    - Em đỡ mệt chưa? hôm nay đã đi làm chưa? hôm qua anh qua Vụ em nhưng em vẫn nghỉ.
    - Cảm ơn bác! Bác hỏi thăm làm em nổi hết da gà....
    - Thôi nổi ít thôi, cứ hay bị lạnh thế khéo cúm là bác thịt đấy!
    - 2 tuần toàn ăn mì tôm đang sợ gầy đây này,chả dám đứng lên cân.
    - Gầy thì tốt chứ sao.. Gầy vài cân sẽ đẹp hơn đấy.
    - Sao bác nói thế? Em sợ gầy lắm..
    - Thì bác đo bằng mắt thì đoán thế. Cứ gọi là 100/1 của nghe; 1/100 của sờ
    - Eo ôi, bác làm em nổi hết cả da gà.....
    -..............................
    -..............................
    - Em cũng biết rửa bát á?
    - sao lại không? eo ôi, thế mà cũng hỏi
    - Hờ hờ ai biết được, khéo lại mong buôn thêm chút nữa để đỡ phải rửa....
    - Hơ hơ, chắc thế
    - Tên em ở nhà là Q à? hay nhỉ. Thôi đi rửa bát đi!
    - Vâng, thé nhé! hẹn mai gặp lại bác.
    0h8m37s
    ---*0*---
    Cuộc thứ năm: Không thể cưỡng lại. Có điều gì đó thôi thúc?
    - Alô
    - Làm ơn cho gặp....
    - Gặp ai ạ?
    - .............
    - Vâng, đợi chút ạ!
    - Alô
    (cụp)
    0h0m 11s
    ---*0*---
    Cuộc thứ 6: ngồi trên xí bệt, nói chuyện.....***!
    - Ừ, em à? Công việc thế nào? Có gì mới chưa? Dạo này chị ốm lắm, đang gà gật này. Lúc nẫy đi tiêm về mệt quá.
    - Chị à? sao ốm thế? con trai dạo này thế nào?
    - ừ thích lắm, hôm qua sinh nhật, gọi điện về mấy mẹ con nói chuyện hơn 1 tiếng.
    - Thế là mừng chị ạ. Bây giờ cũng vì con chứ còn vì gì nữa đâu. Mà chuyện của chị thế nào? Chị đang ở đâu?
    - Chị đang ở nhà...
    - nhà nào?
    - nhà chị chứ còn nhà nào......anh đến ở đây mà...
    - Thế thủ tục xong chưa? ở nhà chị á? thế bà già không nói gì à?
    - Không em ạ! người ta được cái cũng thật thà, bị vợ cắm sừng,cũng đang tiếc gia đình....thủ tục xong hết rồi.
    - kệ chị ạ, mình cũng phải sống cho bản thân mình chứ. Mà chị cũng đừng trách móc gì, đang giai đoạn bị sốc và đấu tranh tư tưởng mà, đau đầu vì con cái,chứ vì tình em nghĩ cũng cạn gần hết rồi.
    - Chị hiểu, chị hiểu quá đi chứ em...mà bố nó còn nói qua thằng nhà chị bảo là chị đừng lấy ai, đợi bố nó.
    - Mẹ, xin lỗi chị! hoạ có điên chờ thằng dở hơi. ăn sung mặc sướng, gái ôm cả ngày còn lắm nhọt. Mẹ, *** nghĩ đến lúc dứt áo ra đi, tuyên bố bỏ vợ ngủ với **** mong kiếm được chỗ nương thân nơi xứ người. Hèn như chó!
    -..........................................
    -...........................................
    - Chán lắm em ạ....
    - Quên mẹ cái bọn nông dân ấy đi chị ạ. Lâu không gặp bà chị hỏi thăm thế thôi. Mọi chuyện qua hết rồi nói là chẳng để làm gì.
    - Ừ thì chị cũng nói thế, mình đàn ông lấy đâu chẳng được vợ......
    -...................................
    -''''...................................
    - mà chị cứ hay so sánh với mày mà buồn cười....
    - Chả biết thế nào mà so sánh, em cũng hơn quái gì ai....
    -.................................
    -................................
    - Nhiều lúc cũng thấy thương... nhưng thôi bố mẹ nó ngu, nó phải chịu. Thế là mừng cho nó rồi. Em nói rất thật đấy. Mà chị cũng trải qua rồi, ai cũng có một giai đoạn nhất định nhưng qua rồi mọi chuyện cũng đơn giản hơn rất nhiều.
    - Chị cũng chịu nhiều cay đắng mà vẫn sống được như bây giờ cũng chỉ vì con, chị đau lắm...
    - Thôi đi bà chị, bây giờ phải sống cho mình, già đến nơi rồi....
    - Ừ, trời có mắt em ạ.
    -.....................................
    -.....................................
    0h43m51s
    ---*0*-----
    Cuộc thứ 7: hết vị
    - Mày đang ở đâu đấy?
    - Đang ở gần nhà, ở D.T ấy
    - Ở đấy làm *** gì! Có vị *** gì!
    - D...mẹ có việc, *** ai thích ở
    - Ừ, lúc nào xong việc gọi cho tao nhé, lang thang thôi, ở nhà chả có vị gì.
    - ừ, được rồi....
    ---*0*---
    0h0m12s
    Tất cả chỉ vì thèm nghe tiếng người mỗi lúc nâng nâng trở về nhà nên điện thoại trở thàng nguời bạn "thân thiết". Người bạn biết trong cung ấy có sao Đại Hao nên cứ vô tư hàng tháng. 9 cốc bia, 7 cuộc điên thoại và chỉ có cuộc thứ năm thôi thúc hắn viết những dòng này. Chỉ một tiếng Alô quen thuộc hắn từng nghe suốt 5 năm mà nhen trong hắn sự xót xa. Có điều gì đó, ai đó thôi thúc hắn nhắm mắt bấm những con số hết cuộc đời này chắc chắn sẽ không quên được.
    Hết cuộc thứ sáu, hắn chạy xuống tầng 3, chửi rủa và chê bai tất cả những gì hắn nhìn thấy, nghe thấy trên quãng đường vèn vẹn chưa đến chục mét. Dù thông cảm cho thằng con chập mạch nhưng mẹ hắn vẫn phải húng hắn vài điều. Sự tĩnh lặng của "ông" con vài tháng nay biến đi đâu mất, đọng lại nét lo âu trong đôi mắt hằn nét chân chim.
    - "Lớn tướng mà nói chả ra đâu vào với đâu".
    - Vâng! "Mua thịt chớ mua thịt mông. Lấy chồng chớ lấy dở ông dở thằng" Đấy, dở ông, dở thằng nên gái nó mới bỏ. Gớm ai đánh thuế thằng nói phét. Nói cho sướng miệng, nói nhiều cũng là một cách luyện tập, cơ miệng sẽ khoẻ hơn. Mẹ phải ủng hộ tinh thần thể dục thể thao chứ. Mai còn đá bóng đấy, vào loắng ngoắng vài quả cho nó máu.....mai lùa mấy em ra cổ vũ cho nó có "tinh thần thể dục" cỡ cụ Nguyễn....
    Hắn chạy xuống nhà, dạy Queen làm xiếc:
    - Queeeeeeeeen!
    (lọc cọc lên bậc thang thứ 4 đón, đuôi ngoáy tít)
    - Queen, chân đâu?
    (khè khè, khều khều)
    chân kia.
    (khều khều)
    - Chân....
    - Chân kia
    (khè khè)
    - Tao bảo chân kia cơ mà
    - Queen, nào, nào
    - Nhẩy lên
    (dơ hai chân trước, khè khè...)
    - nhẩy lên, cao lên!
    - Queen!
    (lảng, chui gầm cầu thang)
    - Queen! lại đây...Queeeen
    (lông mi cụp xuống, nhìn trộm, rồi rón rén đến)
    - ******, gọi mãi không thưa. Thích chết không?
    (khặc khặc....ặc khè khè)
    - Lần sau tao gọi mày không thưa mày chết với tao. ******
    (cụp một bên tai, nghiêng đầu sợ bạt tai)
    .......................................................
    Ôi Queen, mày mà biết nói chắc mày tế cả lò tao lên nhỉ.
    Thôi đi tắm nào! Một đống phiếu đang chờ. Sống cho chính mình là thế này ư?
    Được UNIDO sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 23/08/2006
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật,vậy là đã 1 năm rồi đấy.1 năm với biết bao thay đổi....Post cái ảnh lên nào,hì,anh đểu thích hoa này đây mà
    [​IMG]
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 23/08/2006
  5. PTD_PTD

    PTD_PTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nào nhỉ? Tôi nhận thấy UNIDO bị bệnh hoạn về tâm lý, trục trặc thể tình cảm
    Bệnh nhân thường ko nhận ra thể trạng bệnh của mình, phải ứng phó với nhiều tình huống một cách chật vật. Nặng hơn là có thể làm hại người khác, ko biết bao nhiêu người là nạn nhân của UNIDO
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hí hí. Em đang hứng chọc bác tẹo.
    1. Bác ăn như thế là quá nhiều bít không? Em mỗi bữa chỉ ăn hai chén cơm thôi mà no kinh dị đây bác uống tận 9 ly bia nữa. Ặc ặc... .quá quá nhiều
    2. Một điểm cho lỗi chính tả. Người ta chỉ lâng lâng chứ không nâng nâng
    3. Chỉ có ngan ngỗng, gà, vịt, dê, cừu, chó, trâu, bò....etc. Túm lại là những thứ đó mới dùng từ " Lùa". Còn người thì không dùng từ đó. Bác mà lùa được họ tức là .... bác là người chăn những thứ đó. Gọi là ông chăn cừu hay ... lão chăn cừu hay gì gì đó tuỳ mọi người phán xử
    Đây, em tặng bác. Đẹp bác nhờ ( cái nì bác đc xem rùi )
    [​IMG]
    [​IMG]
    (Sau một hồi chọc bác xong, em phải đính chính lại một tẹo. Bác đừng cho em lên bàn phẫu thuật nhá. Hu hu em sợ đau lắm, mỗi lần đau là em khóc ...mà đã khóc là dễ dàng tàn một đời lúa, úa một đời hoa lắm. Ai laị lỡ để một người như em khóc bác nhở. Hì hì, tới đây nghe mùi xà bông ca may với nước xả vải com pho thấy lại càng buồn cười hơn )
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lần đầu tiên em nghe bài hát này năm học....lớp 10 hay 11 gì đó tại nhà một người bạn khi cả lớp tụ tập tới nhà nó liên hoan ăn uống nhân ngày 20/11. Sau khi đi chúc mừng các thầy cô xong cả bọn kéo nhau đi chơi, tối mịt mới về....nghe cũng chỉ là nghe ... nhưng sau đó em đã nghe nhiều hơn khi biết anh....
    Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay
    Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh
    Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai
    Những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em
    ...đang nhìn về anh

    Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông
    Một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh
    Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn trong đêm bão giông
    Giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em
    ... riêng chờ đợi anh
    Như chưa từng có những phút lìa xa
    Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa
    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em
    Như anh được sống giây phút đầu tiên
    Có em tận đến những giây cuối cùng
    Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em

    Rất lâu, khoảng hơn 1 năm rồi trong máy của em không có bài này. Vậy mà bữa nay lại down nó về để nghe vì em đã có thể bỏ qua mọi thứ .....vì em không còn cảm giác yếu đuối, chênh vênh...và nhất là không còn cảm giác muốn được gần anh khi nghe các bài hát mình đã từng thích ngày xưa ... khoảng 1, 2, 3 năm về trước em thường xuyên nghe...Em đã có thể thường xuyên nhắc tới anh trong mọi thứ của mình mà không thấy xót xa và đau một chút trong lòng như trước kia....và em vẫn nói.....Nếu được sinh ra lần nữa....em sẽ vẫn yêu anh, mãi mãi yêu anh
    Bình yên đi nhé,
    Chân tình
    [​IMG]
    Em không chắc hoa hồng có phải loại hoa anh thích nhất. Nhưng em biết anh thích nó. Nếu được sinh ra lần nữa, chắc chắn em sẽ tự tay chọn và cắm những bông hoa đó cho anh xem....em cũng không tệ lắm . Uh, cũng không tệ lắm
    Nhìn vào bức hình em lại muốn khóc, anh...giờ ở nơi đâu?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 27/08/2006
  8. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    thích bức hình kia của em iu quá, anh đểu cho em thỉnh thoảng vào ké trong này với nhé, định vào góp dưa bên DUAKHU mà bị khoá mất rồi :)
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đây! Sống cho mình là như thế này này. Lúc cà tửng lên vác xe ra đường phóng với vận tốc khoảng 27km/h ( xe đạp) và khoảng hơn 60km/h ( xe máy)
    Rồi về, mệt quá, ngủ luôn chả thèm thay đồ. Nửa đêm tỉnh dậy rồi ngồi ngâm nga hát hò...sáng ra vào tắm xong, soi gương. Mặt mình chả xinh như hoa hậu nhưng cười trông vẫn yêu yêu. Mũi tẹt, mắt xếch nhưng lại trong và sáng. Đặc biệt trái tim của mình có ba vòng chuẩn hơn nhiều lần những người mẫu có số đo chuẩn nhất

    Cũng có thể cháu mãi là kẻ tầm thường và chẳng bao giờ làm được điều gì cả nhưng cháu vui lòng được làm một kẻ tầm thường cho chính bản thân cháu!?

    Ôi, đói quá, đi ăn cái đã.. Trái đất này là của chúng mình, quả bóng xanh bay giữa trời xanh...
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 28/08/2006
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chiều nay Hà Nội mưa rơi, rơi vào nỗi nhớ.
    Chiều nayHà Nội mưa rơi , rơi vào kỷ niệm.
    Mưa, mưa về trên phố xin hạt mưa rơi về nơi miền thương nhớ
    em gửi cơn mưa chiều về phương anh.
    Mưa, mưa về trên phố .
    Nhớ chiều hồ Tây ai đợi chờ ai buông dài tóc mềm.
    Ánh đèn ngoại ô đưa em về phố vắng anh đếm hạt mưa rơi đêm Hà Nội.
    Hạt mưa bay bay vương đầy mái tóc để chiều
    nay mưa rơi đưa em vào nỗi nhớ.
    Mưa, mưa từ biển xa xin hạt mưa rơi về nơi miền thươngnhớ
    anh gửi cơn mưa chiều về phương em.
    Mưa, mưa về trên phố.
    Nhớ chiều hồ Tây ai đợi chờ ai buông dài tóc mềm.
    Giữa ngàn đảo trùng xa yêu từng hạt mưa rơi .
    Ôi nhớ hồ Gươm soi đêm Hà Nội.
    Hạt mưa bay bay vương đầy vai áo .
    Đảo chiều nay mưa rơi đưa anh vào nỗi nhớ ...
    Chia tay chiều mưa rơi , nụ hôn đầu nhớmãi.
    Gửi về đảo xa khơi Hà Nội chiều mưa ...
    Anh đi chiều mưa rơi, nụ hôn đầu nhớ mãi.
    Bao nhiêu hạt mưa rơi, đongđầy bấy nhiêu tình.
    Chiều nay Hà Nội mưa rơi, rơi vào nỗi nhớ .
    Chiều nay Hà Nội mưa rơi, rơi vào kỷ niệm...

    Mưa....mưa từ biển vắng....Ngày xưa. Em đã chép tặng bài hát này qua một file....Chiều nay ra ga tàu đón bạn...em lại nhớ chuyến tàu xưa....anh đi chiều mưa rơi....bao nhiêu hạt mưa rơi...đong đầy bấy nhiêu tình. .. Saigon đang mưa

Chia sẻ trang này