1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Natasa

    Natasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bái phục
  2. bird_song_in_the_rain

    bird_song_in_the_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Quá sợ hãi! Con gái có thể đối xử với nhau thế này sao? Con gái vốn dĩ phải chịu thiệt thòi và hạn chế do giới tính mang lại.. lại đi đem chính những bất hạnh và sự kém may mắn của nhau đó để làm tổn thương nhau thế này sao???
    VnE, Cundc.. một bức thư từ một người bạn của tớ:
    Thế giới bao la rộng lớn 6 tỉ người nhưng chỉ có con trai và con gái.
    Và vì chỉ có con trai và con gái mà ranh giới của nó thật rạch ròi. Con trai là con trai chỉ vì con trai không phải là con gái. Con trai là con trai bởi con trai luôn che chở cho con gái. Con trai là con trai bởi con trai cần tới sự chăm sóc của con gái. Con trai là con trai bởi vì con trai yêu con gái.
    Con gái lúc nào đó cũng muốn như con trai, mạnh mẽ, rắn rỏi, phiêu lưu.. Con gái lúc nào đó cũng muốn như con trai, vì nghĩa quên thân, vì anh em quên gia đình. Điều này có vẻ như những suy nghĩ của con trai là tiền định trong não, như cấu trúc của Gestalt, thật khó có thể mổ xẻ được. Một câu hỏi chẳng bao giờ có thể trả lời. Vì sao con trai là như vậy mà không khác đi, sao cứ phải to tát, sao cứ phải vì bạn quên vợ, sao không nhỏ bé một chút, sao không nông nổi như con gái một chút? Chỉ bởi vì con trai là con trai.
    Con gái đôi khi nông nổi và dễ vỡ. Có phải vì con gái luôn được yêu, nên đôi lúc lại vụng về, không thể chắp lại nổi những thứ họ làm vỡ do rất vô tình trong lúc nông nổi. Con gái đôi khi tinh tế, duyên dáng là thế nhưng lại có lúc vụng về là vậy. Với con trai, chỉ có một con trai, với con gái, mỗi người là một thế giới riêng. Phải chăng vì thế nên con gái không muốn hiểu nhau? Và con trai lại cười con gái bởi vì con gái không giống họ. Biết làm sao?
    Nếu mà được thương yêu, họ sẽ can đảm hơn. Hãy cho rằng, đó chỉ là phút nông nổi, chỉ là những lỗi lầm đáng yêu, và hãy tha thứ.
    Chúng ta hãy nghĩ rằng ta sẽ sống để có thể nhìn thấy nhau. Mỗi khi chiều xuống, ta chỉ cần có một tiếng cười, chỉ vậy, là đủ, để cảm thấy ta đang sống, ta đang được sống. Mà tiếng cười, chắc phải từ một người nào đó, mà với họ, ta có ý nghĩa..
    <!--Sign_Start-->dem hoa mi[/sign]
    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 30/08/2005
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Tớ không đồng tình với cách nói này! Nói như thế là xúc phạm đến người khác, cho dù vì bất kỳ lý do gì.
    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 30/08/2005
  4. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0

    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 30/08/2005
  5. blacknapol

    blacknapol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới vào, cứ gọi là....
    con VnE độc địa thật, dek cần bít đúng sai thế nào, muốn đạp cho nó vài cái vào mẹt roài, viết như đúng rồi - hoang tưởng, kinh nghiệm bản thân ?
    mà sao người cứ phải theo sau cún nhỉ
  6. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    những bài viết đả kích cá nhân như thế này Mod dọn dẹp luôn đi kẻo lại cãi nhau to cho mà xem , nick nào quá khích quá thì vào TMG post yêu cầu khoá vô thời hạn , ai thích reg nick mới thì dùng công cụ hạn chế thành viên treo hết lên , 1 tháng cũng đủ hạ hoả rồi , gì chứ làm cái này mất có 5s , thành viên reg nick mất 5 phút cơ . Cho reg cả ngày , cái chính là cần bám sát box và các bài viết liên tục , có gì thời gian này sẽ gửi than phiền lên Mod nhiều đấy ^_^ chúc vui
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Người hoang tưởng ở đây là bác đấy bác ạ. Làm gì có chuyện ai rỗi việc mất công đi theo một cái nick nào đấy. Nay , cundc đã thoả lòng mong ước vì gặp VnE - em thấy bà chị này chửi hay quá, em fải vote 5 * cho chị ấy mới đc. Ấy chết ! đừng bảo em dễ vote 5* đấy nhé, kô fải ai em cũng vote 5* đâu .
    Thôi ,em té
    @F_F: hì hì, hoá ra bác boy kia viết F_F là cậu đấy à. Chung suy nghĩ với cậu, tớ cũng nghĩ các bác mod box nên xoá những bài đả kích ngay đi kẻo lại cãi nhau to
    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 30/08/2005
    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 30/08/2005
  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cả tháng nay mới có buổi sáng làm việc hiệu quả. Đầu óc dạo này chẳng tập trung được gì, cứ ôm lấy cái máy tính vào ttvnol để rồi nén những tiếng thở dài.
    4 dự thảo Nghị định, 2 đề án giải quyết bay trong buổi sáng. 4 dự thảo thì đồng ý, vừa nhẹ cả người vữa đỡ bị bảo thối mối, góp gì mà góp lắm thế, 2 đề án làm vài câu qua quýt. Thế nào cũng có người gọi điện vòi phong bì hộ mình. Cần gì! chó thật! Tiền thằng nào chẳng cần nhưng có bằng cách hạch sách thằng khác là bẩn thỉu, liệu cả đời này nuốt có trôi không? Cứ vô tư đi, giúp được thằng nào thì giúp, nhớ thì tốt không nhớ cũng chẳng sao. Nhiều người giúp mình, mình cũng chưa đền đáp được gì. Mải miết làm là thế cũng chẳng yên. Nhưng cái trán cao đến tận gáy, nhưng cái đầu to, cân vội cũng được 2 yến, đặc sệt chất xám mở máy, chính trị, xã hội, địa lý, thiên văn cứ gọi là bay tứ tung, ông bên trái mặt đỏ gay, bà bên phải môi dài thườn thượt. Ai cũng muốn mình đúng, mình tài. Vô tình thành nhân chứng sống quan trọng, được tuyên bố những tiếng hùng hồn mà sao cứ ngậm tăm? Thở dài, biến khỏi phòng, biến khỏi nơi tích tụ kiến thức của nhân loại. Lang thang qua 2 phòng, ai cũng có việc cuối cùng còn mỗi cái ttvnol để lượn lờ. Vẫn thế! chó má, *** đái đầy dẫy. Lại thở dài, chó cứ sủa đoàn người cứ đi!
    Nhìn đồng hồ 10h45 đến giờ G rồi, ông anh phòng bên cạnh nháy mắt , biến luôn. Đi con BMW 2 cửa đời cổ ấy thế mà hay ra phết, chỉ có điều điều hoà hơi nóng. Mà xe đó nó thiết kế dùng cho mùa đông, ở nước ôn đới là chính mà. Hừ! mình phải thể hiện cái gọi là văn hóa khoe hàng cho nó máu. Trâu buộc bây giờ nhiều vô kể, gắn thêm cả hàm trên mà vẫn không tài nào vùng vẫy khỏi chão. Khổ thân!
    Được mời ngồi ghế đấu cũng sướng trong khi sếp phó đi taxi. Vênh váo quá có ngày bị đập cho bẹp mặt. Có vênh váo đâu chứ, sư phụ mời lên đằng trước mà. 20 phút sau có mặt ở đường 5. Quán dê có khác, con mắt dê già của mình đảo như rang lạc qua hế gò bông đảo của cô chủ đến các em phục vụ. Mất gì chứ! trời cho đôi mắt để nhắm nhìn mà. Gọi ông chủ cho trai Ngọc dương đặc biệt, thế nên cô em lưng dài chân ngắn phải kiễng mãi mới với tới, vô tình hay hữu ý để lộ ít da thịt mềm mềm, trắng muốt. Phê thật! trắng thế không biết? Thế mà vẫn ngoác cái mồn lên: khoe hàng à? rồi cả lũ dê già phá lên cười khằng khặc. Vô duyên! được gọi là vô duyên đã may. Rõ là một lũ khốn nạn.
    9 người, 3 nữ, hai đĩa nầu nướng, 2 đĩa tái chanh, mỗi người một tiết, một ngọc dương tần thuốc bắc, một cháo cùng 3 chai rượu hết bay. Vừa ăn vừa bàn không biết ăn uống thế này thì xả vào đâu? Mọi người nhìn mình ngưỡng mộ, thèm muốn vì có chỗ xả. Có chỗ chó nào chứ, không lẽ lại thốt lên thế. Hôm nay cơ quan có đổ cái cột điện nào thì cũng không trách được. Cơn no, ruợu say, lăn quay với gái thì hay biết mấy. 3 bố đảng viên, còn mình thì không. Các bác có gầm trời của các bác, em có gầm trời của em, chớ có đụng hàng. Thế nên một bác nêu ý kiến 2 bác còn lại không nói gì, em đành ngậm tăm. Phương án 2 được đưa ra là kiếm chỗ nào ngồi đan quạt. Trên đường về tạt ngang nhà Bác hói, 4 chú cháu, anh em làm luôn đến hết giờ. Được chút chút quay lại cơ quan để tắt máy. Ngày mai không biết có bị sếp trực tiếp của mình tật không nữa. Vô tư! sống cho chính mình!
  9. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 30/08/2005
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ngừơi rỗi việc quá..Thừa thời gian, thừa tiền...Thừa nhiều thứ nên làm chuyện vô bổ

Chia sẻ trang này