1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thằng này nhiều thời gian và lắm tiền bạc thế .Bám sát ? Thế có được cái méng jì không ?Phải để em nó lấy chồng chứ không ế ********* thì phí lắm đới .
    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 30/08/2005
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Em vừa xem pro của bà chị, mem mới toanh, viết đc 4 bài ở topic này và topic bên Làm quen- rút ngắn khoảng cách. Em mất công xem pro của bà chị cũng có cái lí của nó. Em chỉ nói vài dòng xuất fát thế thôi là ai cũng hiểu cái trình ghê gớm của em còn thua xa bà chị. Còn bà chị nói gì về em, em kô quan tâm lắm vì em biết em là người ntn , hơn nữa em chỉ thích nói chuyện với nick thật. Thôi em té, kô làm khuấy động tâm sự của bác UNIDO nữa.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn Đá dạo này chăm chỉ vào box Tâm Sự, vào topic của anh UNIDO... Bạn Đá dạo này chịu khó sống cho chính mình rồi...Chúc mừng bạn Đá!
    hí hí.... Xong việc rồi đấy. Thế là nhờ tình thân mến thương mà lôi kéo được bạn Đá về cái box này chơi. Kể cũng xứng với công sức bỏ ra... hí hí... Bạn Đá nói hay, nói phải... bạn Đá nhận con VnE là "chị"... hí hí... Hoá ra là có họ với nhau thật...
    Mod Liss! Cảm ơn đã xoá bài của tớ nhé! Và cảm ơn vì giữ lại bài của bạn Đá. hí hí...
    @F_F: Ôi bạn thân yêu ơi! CHúng ta có ruyên quá cơ!!! Không ngờ chúng ta đúng là những tâm hồn đồng điệu. Hí hí... Tớ nhớ mãi cái vụ 14/2 - ngày Lễ TY - nhớ không? Lần đầu tiên và lần duy nhất gặp bạn nhỉ? Thế mà cuối cùng lại gặp nhau trên chỗ này.
    Tớ vui lắm!
    Chúng mình sống cho chính chúng mình nhỉ?
    Trái đất này là của chúng mình... là lá la....
  4. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Khì , mà ko hiểu các bác HNC cái buổi hum đó giờ thế nào rùi có khi vẫn phòng ko nhà trống
    trên TTVN này lang thang kiểu gì chả gặp nhau , bạn hiền nhỉ
  5. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Bài của mình đã bị xoá rồi đấy !! Viết toàn lời lẽ lịch sự thế mà Mod nỡ xoá bài của tớ à ???
    <=== thở dài 1 tiếng nhỉ ..
    Vân thế thôi ...
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ hối hả trốn chạy cơn mưa buổi sáng để kịp giờ đi làm. Áo mưa đủ loại, màu sắc xanh đỏ, quảng cáo đủ thứ sản phẩm trên đó. Được tất, miễn những hạt mưa không thể tô điểm những chấm nhỏ lên y phục, vuốt ve da thịt nhớp nháp. Chìm trong những bóng hối hả ấy là tôi-cái dáng lòng khòng, chân vắt vẻo, mặt vênh và đôi mắt mở to, lầm lũi sau một chiếc xe tang cũng lầm lũi tiến qua cầu. Không kèn trống, không cờ phướn, 4 vòng hoa chia đều 2 bên, 2 người ngồi trên và một bà cụ lặng lẽ vàng hương trong chiếc xe ấy, 31A 3904. Chết là hết, lạnh lẽo, u uất, vùi nông một nấm, hồn xác, siêu thoát, luân hồi cũng chỉ là cái người sống nghĩ về người chết, tha thứ, cầu nguyện, mong mỏi. Nghĩa tử là nghĩa tận hay cũng chính là tâm lý tự tha thứ, bản ngã của mỗi con người.
    Bên trái, bên phải ô tô, xe máy chen nhau vượt, phả luồng khói đen xì vào ảnh người xấu số, không buồn quan sát, ngày nào chẳng có người nằm xuống, đất đâu mà chôn, không chôn để đó cũng không được. Chết cứ chết, quy luật của tạo hoá. Chẳng tỉa tót một chút hạnh phúc nào của những người đi đường không thân thích, không quen biết.
    Tôi, người đi đường trong số hàng trăm người ấy vẫn lầm lũi theo sau để tận hưởng mùi hương thoang thoảng. Mỗi lần ngửi mùi hương lại liên tưởng đúng hơn là nhớ lại, tìm về cái mùi ngai ngái, mùi thối rữa của cái xác đang phân huỷ, bọc trong 2 lớp áo quan và bao phủ bằng lớp polyme bên ngoài chuyển từ Cam pu chia về sau một vụ tai nạn máy bay. Cái ấn tượng ấy cả đời này chắc không thể quên được. Lạ! phàm cái gì khiến ta ấn tượng, ghét, sợ lại càng tò mò, lại hay để ý.
    Mưa mỗi lúc thêm dầy, lộp bộp trên áo, rát trên khuôn mặt. Nước sông Hồng đục ngầu, cầu Long Biên trơ trơ đen xì chập chờn như con rồng bị cạo vẩy, cắt vây. Một thời hùng vĩ, hoành tráng là thế, kiến trúc độc nhất vô nhị trên Thế giới giờ là một đống sắt chờ đợi sự hồi sinh. Dù bàn tay có tài hoa đến mấy, bỏ công sức và tiền của đến mấy cũng không bao giờ trả lại Long Biên của hơn 100 năm về trước. Long Biên của tuổi trẻ, của khát vọng hừng hực nhựa sống. Quy luật tất yếu của tạo hóa....nỗi buồn chợt xâm kín tâm hồn.
    31A 3904 vẫn phả khói đằng trước, mưa vẫn rơi, hương vẫn thoảng, bánh xe ngoằn ngoèo để không nghiến nát những khối vàng mã như sợ xoá đi dấu vết linh hồn tìm về đất mẹ, tìm về gia đình, tổ tiên. Những vệt ngoằn ngoèo của kẻ mắt kém không kính căng mắt nhìn càng ngoằn ngoèo hơn. Nỗi buồn giờ chuyển thành sự bức bối, trách móc, oán người chết. Sao lại chết? sao không đưa sớm, hay muộn hơn 5 phút? lạnh ngắt, lìm trong lớp mộc, trên một khối sắt lù lù lăn. Mang nỗi buồn và cảm giác u uất cho người khác. Chết có yên đâu, vẫn còn tức tưởi lắm!
    Sống cho chính mình, hiến dâng cuộc sống này cho chính mình và ước khi nhắm mắt xuôi chân là một đồng bầy nhầy không nguyên vẹn, tung toé giữa không trung hay im lìm dưới đáy đại dương. Sẽ không là hình khối, không là vẹn nguyên, không bỏ vào áo quan, không đóng mộng, không đưa tang để không gây nỗi ưu phiền cho người khác.
    Ai sẽ khẽ thì thầm gọi tên và âm thầm nhỏ lệ? Chỉ cần bờ môi mấp máy thì dù có ở bất cứ đâu trong không gian vô tận tôi sẽ nghe thấy.
    Được UNIDO sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 31/08/2005
  7. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tặng UNIDO bài hát này - em thấy rất hay và ý nghĩa. Tiếc là em ko biết post nhạc...
    Hi vọng anh sẽ tìm được chính mình, những lời nói, suy nghĩ rác tai khác cũng chẳng nên bận tâm làm gì
    [​IMG]
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Oái, cái tranh này là của bạn HTrang làm tặng riêng cho HTrang cơ mà..Sao bạn mang tặng lung tung vậy??
    Có thấy dòng chữ nhỏ bên tấm pic k??
    "@Cậu: Tặng riêng cậu "
    "

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 31/08/2005
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Trùi, tranh ảnh bị post lên mạng rồi thì coi như là của chung, cũng như bạn thích một cái picture nào đấy, bạn save lại rồi sau này sử dụng nó khi cần. Có thế thôi mà huyentrang cũng băn khoăn. Cái chính là tấm lòng của HOwcome trong việc gửi tặng UNIDO lời bài hát đó .... Tiếc quá, giá mà góc dưới bên phải của bức đó đề rõ là : @Cậu: Tặng riêng Huyền Trang! nhỉ, mà có đề thế đi chăng nữa khi dùng photoshop vẫn chỉnh sửa tốt, thành @Cậu: Tặng riêng Lissette cũng được ^_^
    Thoải mái chút nào ^_^ Có thể ko phải người ta cố ý đem tặng lung tung đâu mà vì cái photo này đã bị tung lên mạng và... ^_^

Chia sẻ trang này