1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    @chominhhoi: Cảm nhận của bạn thật đúng như những gì tôi cảm nhận. Một buổi sáng trong trẻo, rét run cầm cập ở Sa Pa, những bông cúc đã làm tôi rung động. Tôi nhớ đến cái nick cuctim của mình, nhớ đến những bông cúc dại ven đê đã dành cho ai đó.
    @ bonghoa: Bản nhạc không lời của em khiến anh thật xúc động. Anh đã lặng đi khi nghe bản nhạc ấy. Trong anh là dòng sông êm đềm, nước lững lờ chảy, đôi thiên nga nô đùa trong nắng, xa xa tiếng chuông nhà thờ chầm chậm điểm. Không gian,cảnh vật dường như ngừng lại để tâm hồn lên tiếng.
    [​IMG]
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    "Trên dòng sông sánh vai nhau thiên nga đùa trong nắng. Bao chàng trai, cô gái tâm tình riêng em có một mình" những lời bài hát Đôi Bờ cứ vang vang trong tâm trí mà sao trên dòng sông nước xanh biếc ấy chỉ có mình Thiên Nga? Lẻ loi, cô độc giữa sóng nước long lanh. Thiên Nga chờ đợi một phép mầu để dòng sông ấy xuất hiện một chú Thiên Nga, trắng muốn, mỏ đỏ rực rỡ khêu gợi, quyến rũ hay đơn giản tìm một khoảng lặng bình yên cho riêng mình?
    Nhìn lại, tôi chú ngỗng xấu xí, lạch bạch bơi, mon men, chầm chậm. Chỉ e gió thổi, mặt hồ động sóng chú ngỗng bị đẩy mình về phía sau mãi mãi chẳng bao giờ đến đích.
    Sống cho chính mình, chú ngỗng sẽ gồng mình bơi, bơi đến hơi thở cuối cũng với một niềm tin sẽ tới đích.
  3. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Cô khỏi gọi tôi là chị, tôi chả chị em gì với cô và cái con bé VnE nhà cô nhé. Thấy chuối thì nói, thế thôi. Biết mình là người thế nào mà vote * cho VnE, tôi cũng biết cô là người thế nào rồi. Tôi vào TTVn nhưng ít post bài, kể cả mấy bài bên LQ cũng là do thấy mấy đứa ranh ăn nói vớ vẩn thì nói cho thủng cái đầu ngu ra, hiểu chưa cô?
    Gớm quá
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Em luôn tin rằng :Tìm là sẽ thấy ,đi là sẽ đến ....Chỉ cần mình có niềm tin thôi !Nhất định thế ...........
  5. VnE

    VnE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Miẹ, chị có mấy hôm không vô thôi mà đã thấy có đứa xỏ lá rồi. Chị đã không tha thì chỉ còn một nước là chuồn nhá. Chưa biết đòn của chị hả cưng ? Đến một một đứa quái thai như cundc chị còn trị được nói gì năm ba loại vớt váng sữa.
  6. VnE

    VnE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Với những đứa thuộc họ nhợn như UNIDO thì chị chỉ cần hắt xì hơi là đủ. Chị đã ngứa mắt thì đừng mơ là thoát. Miẹ, nick của chị là vô biên. Con người đứng đằng sau nick mới là quan trọng. Chị đã ghét thì liệu hồn.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Con gái VnE của mẹ nói đúng lắm. Mẹ rất mừng khi con biết nói như thế đấy.
    Ừ, nick là vô biên con nhỉ? Nick mẹ là CHÓ nhưng con nguời mẹ lại không được CHÓ MÁ như con VnE của mẹ. Con gái mẹ thật giỏi vì đã nhận ra điều đó đấy.
    Có những cái nick là CHÓ như Cundc và cũng có những "người sau nick" là CHÓ MÁ như con VnE của mẹ. Mẹ có được phép tự hào không con?
    Con yêu, hãy sống cho chính mình. Về với mẹ đi con. Dù con có MẤT DẠY CHÓ MÁ thế nào, mẹ cũng dành tình thương yêu để dạy lại con từ đầu mà.
    Mẹ Cundc đang sống cho chính mình, cho chính đứa con VnE mà mẹ nhặt được từ lò gạch về.
  8. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Màng là? À?O dĂfu sao vĂfn cĂ?n mong sự HÒ?A HÀ?O.
    ChuyẶn 'àf qua là? qua.
    KhĂng nĂn bf́t 'Ă?u 1 cài chẮt khàc cho dù? 'ò là? cài chẮt mới hay cùf.
    KiĂ?m!
    Được huntuibui sửa chữa / chuyển vào 04:37 ngày 02/09/2005
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chuối nhỉ?
    Em là củ chuối trôi sông
    Anh là thằng ngố chạy rông trên bờ
    Bao giờ củ chuối dạt bờ
    Để cho thằng ngố khỏi chờ khỏi trông?!?!?!?!

    À, tặng nhau à? Tưởng bà không có gì tặng chắc?
    Thích tặng thì tặng bài thơ đấy.
  10. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này