1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sống cho hôm nay và cho cả ngày mai..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 05/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    sống cho hôm nay và cho cả ngày mai..........


    khép lại mọi chuyện buồn vui..tôi đi tiếp con đường của mình...tiện thể post đoạn chuyện này cho mọi ngưòi đọc chơi..
    ...........Khắp trên tàu không có một ngưòi da den nào, dù ngu ngốc đến đâu lại không nhận thấy tác dụng của một cái bánh xe và một cái hộp để truớc mặt với mọi chuyển động của con tàu: Nhưng đối với họ trong bộ máy đó vẫn có cái gì thần bí cao siêu. Tamago ngắm ngiá cái la bàn rất lâu, đôi môi mấp máy làm như đang đọc những chữ kẻ ở trên; Rồi gã đưa lên trán ra dáng suy nghĩ như một ngưòi làm tính nhẩm trong đầu. Tất cả đám ngưòi da đen đứng xúm quanh, miệng há hốc, mắt dưong tròn thao láo...Hồi hộp theo từng cử chỉ của gã.Cuối cùng với tâm trạng vừa lo sợ vừa tin tưởng của một ngưòi ngu ngốc, gã đưa tay lên bánh lái xoay mạnh một cái.
    Như một con tuấn mã chồm lên khi bị mũi đinh thúc ngựa của một kỵ sỹ dại dột thúc vào sườn...ngưòi ta tưỏng chừng như con tàucăm phẫn quá định trầm mình xuống nứoc cùng với viên hoa tiêu ngu dốt...mối quan hệ cần thiết giữa chiều hưóng buồm và chiều bánh lái bị phá vỡ đột ngột..con tàu nhiêng hẳn đi tuỏng chừng như sắp chìm xuống biển sâu...một lát sau..con tàu hiên ngang đứng thẳng lên như để một lần nữa chống lại sự diệt vong..Gió vẫn thổi dữ..rồi bất ngờ hai cánh buồm đổ xuống cái rầm một cách khủng khiếp..gãy cách boong tàu chừng vài pi-ê....
    Bọn ngưòi da đen kinh hãi chạy trốn xuống các boong và hét lên những tiếng khủng khíêp..nhưng vì gió không còn dập vào chỗ nào nữa nên con tàu lại đứng lên nhè nhẹ và lắc lư theo từng con sóng vỗ..bấy h nhưng ngưòi da đen gan dạ nhất lại trèo lên boong dọn dẹp những mảnh vụn làm nghẽn lối đi Tamago đứng yên lặng..khủu tay tì vào hộp la bàn, úp mặt vào cánh tay gập lại...bọn ngưòi da đen mon men lại gần..tiếng xì xào lại nổi lên..chẳng mấy chốc những lời trách móc chử rủa dổ xuống như bão táp.............
  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    đồ gian giảo, đò lừ lọc!!! chỉ tại mày chúng tao mới đến nỗi khổ sở như thế này..chính mày đã bán chúng tao cho ngừi da trắng..chính mày đã bắt chúng tao phải nổi dậy chống lại chúng nó..trứoc mày khoe mày tài giỏi.mày hứa sẽ đưa chúng tao về quê hưong sứ sở. Chúng tao dã`dại dột tin mày, thế là suýt mất xác tất cả..chỉ vì mày đã xúc phạm đến thần thánh của ngưòi da trắng..
    Tamagô kiêu hãnh ngửng đầu lên..bọn ngưòi da đen đứng chung quanh sợ hãi lùi ra..GÃ nhặt hai cây súng, ra hiệu cho vợ đi theo..vượt qua đám đông đi về phái mũi tàu...đi đến đâu đán ngưòi rẽ ra đến đấy. Tới mũi tàu, gã lấy ván và vỏ thùng rượu xếp thành một cái luỹ rồi ngồi vào giữa, lưỡi lê của khẩu súng chĩa ra tỷông rất ghê sợ..ngưòi ta để mặc gã ở đó. Đám ngưòi nổi loạn kẻ thì khóc, kẻ thì giơ tay lên trời kêu cầu những thần thánh của mình và của ngưòi gia trắng, một số quỳ trứoc la -bàn, thấy nó luôn luôn chuyển động rất lấy làm thán phục, khấn xin nó đưa mình về quê hương....còn một số nằm dài trên boong tàu..chán nả ấu sầu..giữa đám đông ngưòi tuyệt vọng đó, ta thử tưởng tưọng, nào đàn bà, nào trẻ con sợ hãi khóc thét với đọ hai chục ngưòi bị thuơng mà không một ai nghĩ đến cứu gíp họ cả.
    Bông nhiên có một gã da đen mặt mày hớn hở hiện trên boong tàu, Hắn báo tin hắn mới tìm thấy chỗ cất rượu mạnh của ngưòi da trắng....
    tin đó làm cho những ngưòi tội nghiệp kia ngừng kêu khóc trong chốc lát..họ đỏ xô lại chỗ kho lương thực..lấy rưọu ra nốc lấy nốc để..một h sau đã thấy họ nhảy múa cưòi đùa trên boong...đi đôi với những lời`ca điệu múa là những tiếng rên rỉ và nức nở của những ngưòi bị thương..cứ như thế mãi cho đên hết cả đêm............
  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    thôi nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu..post đoạn chuyện này cho mọi ngưòi ngãm ngĩ chơi...
    là con tàu..là sóng biển là viên chỉ huy ngu ngốc..là những ngưòi man rợ....là vui..là buồn..là hi vọng...
    âu cũng chỉ là một cuộc đời....vui lên mà sống..cho cả hôm nay và ngày mai..cho cả ngưòi thân yêu của mình..cho cả những ngưòi yêu mình..những ngưòi mình yêu....và thế nhe sáng nay...trong nắng có cầu vồng

  4. chominhchotoi

    chominhchotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    "...moi nguoi chi co mot cuoc doi,co vui len ma song..." Vote cho chi cekpet_art mot cai nao
  5. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    có đôi lúc mình tự dặn lòng..như thể đặt tay lên phía bên phải..nơi có trái tim đang đập...1..2...1..2....và thầm nhủ..hãy ngủ yên nhé..ngủ yên..và đừng thức dậy..đừng bao giờ thức giậy nhé...cái ngăn trong cùng..cái ngăn của kí ức đó..làm ơn hãy ngủ yên.ngủ yên...nhé.....và trái tim vẫn đập..1..2..1..2....rồi nó ngủ yên..cái ngăn ký ức đó..nó ngủ yên..trong bao lâu nhỉ??/..không biết nữa..nhưng nó không chịu ngủ lâu..và nó đã thức, khi sáng nay..một ngưòi lứot qua....nó vùng dậy...và nó làm cơ thể ta đau nhói..đứng lại thở dốc..và lại đặt tay vào bên trái..nơi có trái tim..và lại thầm nhủ...làm ơn đi..làm ơn..đừng nhớ nữa có đựoc không..làm ơn hãy ngủ yên..ngủ yên và đừng nhớ nữa nhé....và nơi bên trái đó..trái tim vẫn đập...bình thản..1..2..1..2...và một lúc nào đó..nó lại tiếp tục vùng dậy như đòi sự sống..đòi không khí. đòi ánh nắng ban mai..và ta lại cúi xuống thở dốc...mồ hôi ứot đẫm tóc mai...và lại phải vỗ về ..đập nhẹ tay vào phía bên trái..làm ơn..làm ơn..thôi đừng nhớ nữa....làm ơn..ngăn kí ức...xin hãy ngủ yên...và nó lại trở về và bình thản đập...1...2..1..2....
    rồi một ngày nó lại vùng dậy..khi có một lỷ niệm vụt qua...rất đau..rất đau.bên trái..nơi có trái tim...........

  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi!
    Hãy sống cùng Kỷ niệm và đừng cố quên nó. Khi Bạn càng cố quên, nó càng dày xéo tâm hồn Bạn và làm Bạn đau đớn hơn nhiều. Rồi tất cả sẽ qua mà, Bạn ơi... Hãy đối diện, cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm việc, cùng sống và vui chơi với nó, và đến một lúc nào đó, những kỷ niệm kia không còn làm Bạn đau đớn nữa, vùng ký ức kia sẽ là một nơi ngọt ngào để nhớ về... Bạn có tin điều đó không?
  7. chominhchotoi

    chominhchotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    khi co quen la khi long nho them,the nen chang viec gi ma phai dan long co quen ca,cung voi thoi gian roi moi chuyen cung se qua thoi.cang khoi cang dau,cang thay nhuc nhoi ,tot hon het la hay cat no vao noi sau tham nhat trong trai tim.Hay bat dau mot cuoc song moi,suy nghi moi,gap go ban be,shoppong,dancing,bu khu voi ban be,quan tam den ban than hon mot chut...roi moi thu se Ok thoi ma.
    Di dau loanh quoanh cho doi do buon dau...
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này sẽ rất thú vị nếu chúng ta cho thêm"nhớ"-1 loại gia vị của cuộc sống- vào. Thêm gia vị "nhớ", chúng ta cảm thấy cuộc sống hôm nay và ngày mai ngọt ngào hơn, ý nghĩa hơn.
    Nhưng bất kỳ ng nấu ăn giỏi nào cũng biết gia vị vừa đủ là 1 trogn những bí quyết nấu ăn ngon. Hay nói cách khác, nếu bạn cho quá gia vị thì món ăn đó sẽ hỏng ngay cho dù các thứ nguyên liệu khác đều hoàn hảo.
    Và "nhớ"-1 lọai gia vị của cuộc sống cũng vậy. "Nhớ" nhiều quá thì cuộc sống hôm nay kém ngọt ngào hơn...........
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Nói về nỗi nhớ....
    Hôm nay tôi ăn trưa cùng 1 số ng bạn. Quán đẹp, nhạc hay, món ăn ngon(mỗi tội đắt). Và tụi nó ngồi nói chuyện với nhau kể lể về những sự nhớ. Kiểu như đi với chồng thì nhớ ng iu cũ...
    Rồi tụi nó hỏi, skept kia mày nhớ gì không, sao cứ "thộn" cả mặt ra thế kia?Tôi ầm uh: Có, mấy ngày nay cũng nnhớ thật. Nhớ đảo Phú Quốc. Cả tụi cười fá lên, tưởng tôi đùa. Khổ quá, không đùa. Nhớ thật, nhớ Phú Quốc.
    Mấy ngày qua, HN thời tiết đẹp lại thích xách ba lô đi chơi và nhớ những nơi mình đã đi và đã đến. Nhớ Phú Quốc.
    Vẫn nhớ đến cảm giác tuyệt vời khi chạy xe dọc biển Phú Quốc. Cát trắng, sóng biển xanh ầm ào, bãi biển như dài vô tận mãi.... Gió và sóng, người và xe, núi và rừng... Tất cả như hòa làm một..
    Rồi những khi chạy xe men theo rừng. Không 1 bóng người, rừng bạt ngàn, hàng cây trùng trùng im lìm. Chạy xe suốt mấy h đồng hồ. Nghe thấy tiếng sóng đâu đây, mùi biển đâu đây mah không thấy biển xanh và cát trắng. Nắng xuyên qua lá đùa với ng. Chạy xe dưới sự che chở của rừng để tìm ra biển, tìm về với sóng xanh và cát trắng, để được ngắm san hô trong nước biển xanh trong đến lạ kỳ.
    Con ng lãng mạn trong skept vẫn hay trỗi dậy, đòi lên tiếng mỗi khi gặp cái đẹp. Phú Quốc đẹp, đẹp vì sự hài hòa biển và núi, và rừng, đẹp vì hoang sơ, đẹp vì skept thấy là đẹp
    Ôi chỉ muốn quẳng hết công việc và bắt đầu du lịch..........

  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Đọc những gi cekpet_art viết chợt nghĩ : Đôi khi cô đơn thậm trí thất tình cũng có cái hay.... Người ta thường tự khám phá ra những khả năng mà trước đây mình chưa từng nghĩ là mình có. Có những người về già sống trong sự lãng quên của con cháu phát hiện ra mình có khả năng về hội hoạ(!), có người vì tai nạn mất đi đôi mắt mới biết mình có năng khiếu âm nhạc, có người vì sự bất hạnh trong tình cảm của bạn mình mới biết mình có khả năng phân tích và an ủi ... còn cekpet_art có thể nhận ra mình cũng có khiếu văn chương(?). Haha nhưng khéo lại văn mình, vợ người đó.. Cảm nhận chủ quan bao giờ cũng vậy. Nói vui chút thế cekpet_art chớ nên nghĩ gì.... vì thấy cekpet_art mời vào đọc chơi mà !

Chia sẻ trang này