1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sống cho hôm nay và cho cả ngày mai..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 05/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì không thể đi biển vào mùa đông đựơc rồi, ngừơi tôi yêu đã đi xa, thằng ban thân thì cũng đa đi làm ăn nơi phương trời khác?
    Còn lại tôi?????????.Đôi khi thấy mình thật lãng mạn. tự xỉ vả mình,.?Điên?.Nhưng ngày mai đâu lại vào đấy..lại làm việc..lại cảm xúc..và những ngừơi bạn mới?
    Có nhiều ngừoi uống rất nhiều bia mà không say, có nhiều ngừơi vừa uống đã say, còn tôi, tôi không uống bia mà đôi lúc thấy mình say?
    Tình yêu, tình bạn, những gì đẹp nhất của tuổi thanh xuân sẽ qua đi..chúng ta vẫn phải sống..vẫn phải làm việc..và rồi sẽ trở thành những ngừơi trung niên..làm thân phận của con ?Lừa? gánh vác gia đình và xã hội..và vì những đứa con..
    cho nên ta cũng hiểu tại sao lai gọi tuổi trung niên là tuổi con Lừa là vì vậy..khuôn mặt chúng ta đăm đăm, cảm Xúc nhạt dần và lúc đó chũng ta không còn nhớ..rồi chúng ta nghĩ..hạnh phúc đều là ảo.. là thứ lãng mạn không có thực........
    và có một câu chuyện thế này: Tình yêu đi dạo chơi và thấy bất cứ vật gì cũng có bóng, tình yêu vội quay lại hỏi thựơng đế, thưa ngài tại sao tôi không có bóng..thượng đế trả lời..ÔI tình yêu mi không bao giờ có bóng..mi là vật trong suốt..va không bao giờ tồn tại trừ khi mũi tên cupidon nhằm thẳng vào mi.. Tình yêu nghe vậy và Tình yêu buồn bã quay đi..hóa ra lâu nay nó cư tửơng nó là vật hiện hữu và thiên hạ ngợi ca nó..nhưng rốt cục nó lại là vật thể không hề có bóng?.

  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Và chúng ta cũng vậy..khi về gìa thì mới có thời gian nhìn lại thời thanh xuân đã qua và không hổ thẹn là mình đã sống, đã yêu đã dám đem trái tim mình đánh đổi nhiều thứ đã chối bỏ tiiền bạc, vinh hoa để tìm kiếm nó....thì về già cũng không ân hận....tuổi già và bện tật sẽ đeo đuổi chúng ta, cái chết sẽ đeo đuổi chúng ta..và lữơi hái của tử thần sẽ vung lên. Đưa chúng ta về với cõi vĩnh hằng..sâu bọ sẽ đục khoét thân thể ta..thân xác ta sẽ biến thành cát bụi....thì đôi lúc trong thời điểm này..một ngừơi không uống bia như tôi mà vẫn say..đôi lúc tự vả vào mình và cho rằng đó là ?Điên?.Nhưng ngày mai lại đâu vào đấy..và tôi biết..tôi luôn tự hào với những việc tôi đã làm, những con đừong tôi đã đi qua..và những ngườii tôi đã gặp..những ngừơi tôi đã yêu..và mai này bứơc vào tuổi Trung niên làm thân phận một con Lừa gánh vác trách nhiệm gia đình và xã hội..thì tôi vẫn không ân hận với những gì mình đã sống .
  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    lạ thật: Hôm qua còn hồ hởi và phấn khởi..tự dưng chiều nay một ngưòi bạn rủ đi cafe rồi nói lời chia tay..tự nhiên thấy mệt mỏi quá:
    mình chân thành thì người ta cứ nói mình đùa..mình thật lòng thì ngưòi ta ép mình là lừa dối..lạ thật chẳng biết thanh minh thế nào nữa..chạy qua một cua học thêm..về nhà bụng đói meo..tự nhiên thấy mệt mỏi quá..mà mệt mỏi thì mọi thứ đều trở nên tầm thường, không xứng đáng với tình cảm mình đã tặng cho ngưòi ấy..thật không xứng đáng..vì vậy hãy thanh thản mà đi đi....tôi tưỏng giếng sâu..hoá ra giếng cạn lắm..
  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    Tặng những người Bạn online của tôi



    - cekpet_art -
    ên
    Rồi sau này chúng ta sẽ quên
    KHông còn nhớ một thời tuổi trẻ
    Ta đã sống và yêu như thế
    Cháy đến tận cùng một ngọn lửa đam mê
    Rồi một ngày chúng ta sẽ quên
    Con đưòng nắng và những chiều rong ruối
    Sáng hồ gươm mịt mờ sưong khói
    Nhạc J.S.Bach Trầm buồn trong góc quán cafe
    Rồi một ngà chúng ta sẽ quên
    Tuổi thanh xuân trôi qua như một giấc mơ đầy ánh sáng
    Ta nhẹ bước đi qua thời 18
    Với những giận hờn cháy bỏng một tình yêu
    Rồi một ngày chúng ta sẽ quên
    Ngưòi bạn cùng chúng ta trên những nẻo đường
    Suốt một thời thanh xuân ngực căng tràn nhựa sống
    Vòng xoay cuộc đời làm chúng ta quên
    Chân bạn cũng run run
    Và tay tôi cũng run run
    Tóc ta bạc mắt không còn sáng nữa
    Tim ta không còn nhói đau!!!!
    Và tôi sợ ngày chúng ta sẽ quên
    Và tất cả chỉ còn là quá khứ
    Như ngày xưa tôi yêu em như thế
    Rồi một ngày tôi cũng sẽ quên...

    Tôi tự hỏi em là ai trong miền kí ức?
    Tôi tự hỏi ai đã mang em đến??
    Và tôi qoen em Duyên, Phận thế nào??
    Và rồi chúng ta quên...............
    Tôi sợ một ngày tôi sẽ quên
    Không còn nhớ nụ cưòi hiền lành
    Và hai lúm đồng tiền nhỏ xinh bên khoé miệng
    Đôi mắt em nhìn tôi, lung linh trời đêm...
    Tôi sẽ quên ngưòi bạn trên mạng hôm qua
    An ủi tôi với trái tim đầy nhiệt huyết
    Ngưòi bạn đã cùng tôi vượt qua thử thách
    Những ngày tháng trầm, buồn..............
    Tôi sẽ quên..
    Em sẽ quên..
    Bạn cũng sẽ quên
    Chỉ người chết đi sẽ không bao giờ nhớ nữa............
    Và chúng ta những ngưòi đang sống
    Rất sợ một ngày....
    Quên tất cả........
    Một..Thời...Yêu.........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Được cekpet_art sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 28/03/2005
  5. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    khi mọi cuộc chơi đã mỏi mệt..tôi thèm quay về mái nhà bình yên thèm đuợc Mẹ bắt ăn đủ thứ, thèm đựoc tựa đầu vào vai đứa Bạn thân để nghe bạn an ủi vỗ về.....sau cuộc chơi tôi thèm đựoc nghe Bạn động viên khích lệ..thèm đựoc nghe Bạn cuòi và thèm đựoc Bạn tha thứ cho tôi..một trái tim có nhiều ngăn...và sau ngưòi ấy Bạn đã làm cho tôi thấy thật sự ấm áp..sự ấm áp của một trái tim biết sẻ chia và tinh tế...tôi đã đi nhiều, quen nhiều, thân cũng lắm..nhưng Bạn là ngưòi cho tôi thấy lại Mùa xuân, như Đông qua lá khô rụng hết cho Xuân về hàng cây thay áo mới...Bạn biết tha thứ cho tôi những lỗi lầm, Bạn sẵn sàng ngồi hàng giờ để nghe tôi nói, Bạn sẵn sàng chia sẻ cho tôi thời gian ít ỏi của mình..bởi Bạn là BAN của tôi. Nếu như ngày xưa tôi nói..cảm ơn Chúa đã mang Em đến cho tôi, thì giờ đây tôi muốn nói rằng, cảm ơn em đã mang BAN đến cho tôi..
    Còn rất ít thời gian nữa thôi..cuộc đời tôi sẽ bứơc sang một trang khác...tôi sẽ sống như bao gia đình khác..bình yên....với những yêu thương!!!
    THì Bạn, Bạn có hứa sẽ đi hết quãng đời còn lại với tôi không??cùng chia sẻ với tôi những vui buồn không??hãy là ngưòi Bạn tốt nhất và tri kỉ của tôi...để khi tôi có lỗi lầm..những khi mỏi mệt..cho tôi đựoc tựa vào vai Bạn..để đựoc thấy thật Bình Yên..cảm ơn em đã mang BAN đen cho tôi...cảm ơn em và cảm ơn Ban
    Nơi lưu giữ những yêu thưong của tôi!!!
    Được cekpet_art sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 01/04/2005
  6. _Myfriend_

    _Myfriend_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn là người ta thấy tin tưởng khi ở bên là người ta có thể lảm nhảm mà ko nhận lại một lời trì triết,có thể trong chúng ta ít nhất fải có một người bạn thân cho riêng mình ,là người ta có thể cười và có thể khóc cùng ta.Tôi đã chán ngấy những người bạn mà sau cuộc tiệc tàn cũng tàn theo,một ngày nào đó sau mỗi bước chân người vụt qua,mong rằng chúng ta sẽ vẫn còn lưu lại được dấu chân đó.
    @ Bạn :Tôi muốn nói với bạn rằng tôi là một người may mắn.Cám ơn cuộc sống nhiều nỗi buồn và niềm vui.
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hừm, ai cũng fải có bến bờ cho riêng mình.
    Những bữa tiệc dù có vui đến mấy rồi cũng đến lúc tàn, chúng ta phải tìm cho mình một bến đỗ để nương náu để bình yên.

    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 01/04/2005
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 01/04/2005
  8. bin29

    bin29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
  9. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    Khi Mùa thu những chiếc lá vàng còn sót lại cũng đã kịp rụng hết để cho vạn vật khoác lên một tà áo mới. Mùa đông trôi qua với cái lạnh buốt vào tận xương tuỷ, Mùa xuân tới vũ trụ lại hồi sinh, và Mùa Hạ về râm ran tiếng ve trên khắp nẻo đưòng...một ngưòi bạn mang quốc tịch khác đã bảo tôi:
    Tao yêu VN, tao yêu HN, vì Hà nội một năm có 4 mùa..và tôi mỉm cưòi với bạn rồi nói rằng:.Tao cũng vậy yêu Việt nam và rất yêu Hà nội, yêu tất thảy những ngưòi xung quanh..là Bạn của mọi ngưòi...nhưng tôi yêu nhất vẫn là gia đình tôi, những ngưòi Bạn thân thiết của tôi, họ là những ngưòi sẵn sàng tha thứ cho tôi những lỗi lầm, khi ta vui thi ta không nghĩ đến họ, nhưng khi ta buồn họ là những bến đỗ thật Bình yên, Gia đình luôn là nơi bình an nhất cho con đậu, và không nơi đâu bình an bằng Gia đình của mình, Bố tôi đã viết thư cho tôi như vậy khi thấy tôi vấp ngã..Bạn bè thân giang tay ra đón tôi...họ sẵn sàng chia cho tôi bát mì dang ăn giở, dành cho tôi quả cam ngon nhất trong giỏ cam..họ là những ngưòi Bạn vị tha yêu thưong của tôi...
    Tôi mãi mãi dữ những kỉ niệm đẹp nhất về Bạn
    Bởi vì tôi đã thực sự yêu quý BẠn bằng tất cả trái tim..và Bởi Vì BẠn là BẠN của tôi...Những ngưòi tôi yêu quý..những ngưòi cùng nắm tay tôi đi hết quãng thời gian còn lại của cuộc đời....

Chia sẻ trang này