1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chung một nhà! Có vấn đề gì không ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi luongvinhdong, 26/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luongvinhdong

    luongvinhdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sống chung một nhà! Có vấn đề gì không ?

    Không phải là sống thử đâu nhé . Ông anh hai quý hoá của tôi mới bị bố mẹ phát hiên đang sống chung nhà với một cô gái ( chứ con trai thì ai nói làm gì ) . Tuy nhiên cả hai phòng ai nấy ngủ và đến nay đã được 3 năm . anh hai tô i khẳng định họ rất trong sáng nhưng ba mẹ tôi không sao hết nghi ngờ ( nói thật các bạn đừng cười - ông ấy đã gần 30 nhưng chưa yêu ai nên lần này đối với gia đình tôi là môt tin động trời và ba mẹ tôi cũng muốn nhân dịp này để anh ấy cưới vợ luôn ). Anh em tôi đều không sống gần ba mẹ ( ba mẹ ly dị rồi ) , hai đưa sống riêng nên không có ý kiến gì .Tôi không quan tâm lắm đến chuyện nhưng cũng muốn nhân dịp này hỏi thử ý kiến của bạn về vấn đề này . Tôi thấy lối sống này cũng hay đó chứ . Phòng ai nấy ngủ , chị ấy đi chợ nấu cơm , ông anh tôi trả tiền nhà và các khoản điện nước . Đi làm về , chị ấy chờ sẵn với một bữa cơm nóng sốt ( đương nhiên với tư cách người chung nhà ) . Sau đó hai người nói chuyện phiếm vài câu rồi ai về phòng nấy , đêm nào có EURO chị ấy còn nấu mì gói cho ăn nữa ( ông anh tôi kể ) . sung sướng quá nên dù ba mẹ nói nhiều anh vẫn không muốn chấm dứt cuộc sống này . NAM VÀ NỮ CHUNG NHÀ ! TẠI SAO LẠI KHÔNG BẠN NHỈ ?
  2. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ở VN thì tớ chưa thấy trường hợp nào thế này( có thể vì tớ không thuê nhà mà sống với bố mẹ), còn ở nước ngoài thì tớ thấy sinh viên nam nữ sống chung, mỗi người 1 phòng, cùng share nhà tắm, share bếp khá phổ biến. Thậm chí khi đăng quảng cáo tìm room mate, nhiều cô (anh) cũng không care đối tượng kia cùng giới hay khác giới.
    Nhưng chuyện nấu ăn chung thì không. Tuy sống chung nhà nhưng bát ai người nấy ăn, cùng lắm thỉnh thoảng vui vẻ thì cả nhà họp lại thì cả lũ ngồi nấu ăn, tán phét, được cái các chàng cũng chịu khó rửa bát . Hihi
  3. Uizoi

    Uizoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    3
    Đúng là ở nước ngoài thì sinh viên du học sống chung nhà không kể nam hay nữ là chuyện quá bình thường , tớ đang sống một mình với 2 đứa con gái nữa và thỉnh thoảng gf của tớ cũng đến chơi . tớ thấy bình thường . nhưng đúng là ko ăn chung đâu , vui thì ngồi tán chuyện tí thôi . ở Vn mà như ông anh bạn thì đúng là lạ thật đấy , chả khác vợ chồng là mấy nhỉ .
  4. tieuhaidong

    tieuhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, sao mà ông anh cậu diễm phước thế kia chứ? Chắc ông anh cậu kiếp trước phải khéo tu lắm mới được thế đấy nhỉ?
    Giời ạ, giờ tớ chỉ mơ ước được như thế thôi, quá sướng luôn. Lấy vợ làm giề, khổ, các cụ nhà cậu chắc cũng muốn có cháu bế rồi, nên mới "nóng" thế thôi. Tớ là tớ khuyên chân tình anh cậu cứ ở thế cho nó thích. Lấy nhau rồi hả, được 3 x 7 = 21 ngày là í a í oé với nhau ngay. Không oánh nhau là may (à, có vật nhau, hì hì), chứ còn chửi nhau thì cũng 3 ngày một trận nhỏ, 5 ngày một trận nhớn ấy chứ lị.
    Ôi, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, chứ mà xong rồi thì ... khủng khiếp.
    Tôi nguyện suốt đời thờ phụng tự do
  5. luongvinhdong

    luongvinhdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mấy bồ nghe . Ý kiến đúng ý tôi ghê . Ổng sướng quá , cảm thấy ganh tị . Nhưng mà sau buổi họp gia đình hôm thứ tư , cảm giác đó đã biến mất . Tôi thấy tội nghiệp cho anh mình hơn khi nghe ổng nói thật lòng mình . Anh hai tôi rất thích chị ấy , nhưng không muốn tiến xa hơn bởi nỗi ám ảnh đến từ một gia đình đã tan nát của bọn tôi . Anh hai sợ hôn nhân , dù rất vui với cảnh êm ấm bây giờ nhưng lại sợ khi kết hôn rồi sự êm ấm đó sẽ không còn nữa , hôn nhân luôn có mặt trái của nó mà những nạn nhân của sự tan vỡ như anh em tôi rất sợ .
    Sén nhiên đó là đủ rồi . đi chơi thôi , bye nhé !!!
  6. luongvinhdong

    luongvinhdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mấy bồ nghe . Ý kiến đúng ý tôi ghê . Ổng sướng quá , cảm thấy ganh tị . Nhưng mà sau buổi họp gia đình hôm thứ tư , cảm giác đó đã biến mất . Tôi thấy tội nghiệp cho anh mình hơn khi nghe ổng nói thật lòng mình . Anh hai tôi rất thích chị ấy , nhưng không muốn tiến xa hơn bởi nỗi ám ảnh đến từ một gia đình đã tan nát của bọn tôi . Anh hai sợ hôn nhân , dù rất vui với cảnh êm ấm bây giờ nhưng lại sợ khi kết hôn rồi sự êm ấm đó sẽ không còn nữa , hôn nhân luôn có mặt trái của nó mà những nạn nhân của sự tan vỡ như anh em tôi rất sợ .
    Sến nhiêu đó là đủ rồi . đi chơi thôi , bye nhé !!!

Chia sẻ trang này