Sống chung và những vấn đề Tình hình là mình ở chung cùng các em họ, bọn nó mới xuống HN học nên mình có nhiệm vụ kèm cặp. Mình đi làm rồi, cần khoảng không gian riêng để nghỉ ngơi, với cả phong cách sống cũng khác. Bọn nó lười ko chịu quan tâm đến nhà cửa, vì được chiều từ bé, nghe nhạc thì ầm ầm toàn hiphop..điếc tai. Mới ở mình cũng ko thích nói, ..kể ra cũng căng thẳng phết. Cũng khó hoà hợp, mình phải bỏ bớt cái riêng tư của mình đi, bỏ bớt ích kỉ đi..nhưng thế thì đau đầu và căng thẳng. Bạn nào có kinh nghiệm quản lý, và sống chung với bọn nó. Mình cũng muốn sống một mình để khoảng riêng tư của mình nhiều hơn, ..nhưng đôi khi cũng là trách nhiệm nữa...**** thật!
Ngồi với nhau soạn thảo ra cái nội quy, giờ nào về, giờ nào đi, giờ nào bật nhạc, hôm nào thì đc tiếp đón bạn bè ...
Nói với bọn nó là: Chúng mày có muốn ở đây không? Muốn ở thì phải trật tự, ngăn nắp..., Còn không thì tao đuổi thẳng cổ. Có bố ****** đến xin tao cũng không cho vào. thế nhá!. Nể chúng mày là em họ nên tao còn nhẹ tay, chứ mà là em ruột tao thì tao tát cho vênh mặt, cho ngay vào bệnh viện Răng Hàm Mặt TW khoa Chấn thương chỉnh hình. // Đối với bọn này phải mạnh tay bạn ạ. Không thì có mà loạn.
Gặp người cùng cảnh ngộ , có chỗ xả stress rùi Trường hợp của bạn gần giống mình. Mình nghĩ là bạn nên mạnh tay ngay từ đầu, đừng nhân nhượng quá. Như bạn j` ở trên nói là soạn ra nội quy ấy. phải thật chặt chẽ để lúc thực hiện "lỏng" ra là vừa. và phải cụ thể từng mục: Dọn dẹp nhà cửa, giờ giấc, bạn bè ..... và vô số những chú ý nho nhỏ nữa. Mình cũng ở với mấy đứa em và bạn , lúc mới đến đứa nào cũng ngoan ngoãn chăm chỉ lắm, nhưng tại mình dễ nên chỉ đc vài bữa thôi, bây giờ thì đúng là kinh khủng. Kiểu như ko phải nhà mình nên ko cần có trách nhiệm j` ấy. Mình ko phải quá sạch sẽ nhưng mà cũng ko chấp nhận đc cái kiểu luộm thuộm, bạ đâu vứt đó, ăn xong thì bày ra ko chịu dọn, cả tháng ko cầm chổi quét nhà đc 1 lần(con gái 24,25 tuổi rùi nhé) , mà đấy lại là ở nhờ nhà mình, híc. Mình thì ko thích nhắc nhở nhiều, chỉ nói 1 lần, để tự giác là chính( ai vào ở mình cũng nói với họ thế) . Kết quả là giờ mình cứ lọ mọ dọn nhà 1 mình, hỏng hóc cái j cũng đến tay mình xử lý, vì những người ở cùng mình hình như họ luôn nghĩ : "thế là gọn gàng sạch sẽ quá rùi, ko cần làm" hay " có phải nhà mình đâu, để tâm làm j cho mệt" . ui nhiều lúc tớ ức chế lắm nhưng toàn là chj em với bạn bè thân nên nói rất khó, Quá đáng nữa là trc đây có đứa còn dẫn cả bạn Zai về ngủ cùng, tớ nói ko đc, làm ầm lên ko đc ( vì là bạn thân cùng lớp mừ), ức chế kinh khủng, rất may mà jờ nó ra đi rùi Nhiều lúc cảm thấy mình vừa là chủ nhà vừa là con ôsin Có lẽ mình hiền quá chẳng lẽ lại đuổi hết đi cái này thì mình ko làm đc Được mimi812 sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 09/09/2008
Sai 1 : quan niệm thế nào là bạn thân Sai 2 : thế nào là cho ở nhờ ? Sai 3 : không nói người ta không bảo là mình hiền . Cái gì cũng phải rõ ràng với nhau từ đầu . Bạn càng thân càng phải rạch ròi . Nếu vì chuyện đó mà bỏ nhau thì dẹp ngay cái bè đấy đi ạ ! Chúc bạn may mắn và hạnh phúc !
thấy topic "sống chung" mà giật mình... he he. hóa ra mình đen tối quá! Hồi lên đại học cũng có ở cùng 4 đứa, sau đó cãi nhau lẻng xẻng, nói xấu nhau, rồi bye bye nhau, h ko thèm nhìn mặt ấy chứ! Nói chung là bạn thân t hì ko nên ở cùng nhau,tiền bạc, đồ đạc phải rõ ràng, việc nhà phân công hợp lý, tình yêu tình đương gì cũng nên kín, tránh vào nhà. Có gì thì Họp cả nhà lại "phê bình và tự phê bình". Nói hẳn ra! nhiều khi chúng nó ko làm thì bạn phải chỉ huy, lãnh đạo. Dù sao ở chung rèn được 1 đức tính là "Nhẫn!" he he!
@sentenced1806: vô cùg đồg ý với bác ---------- tui thì sốg trọ đc 4năm rồi, cuộc sốg trọ của sviên cũg đc báo chí "bàn" đến khá nhiều...uhm, hình như thực tế tình hình cũg khả wan đc đôi chút thì fải SỐNG CHUNG, tất nhiên fải fát sinh VẤN ĐỀ - điều này chắc chắn là ko tránh đc, nên thay vì bận tâm đến suy nghĩ của "tụi nó" hãy tìm cách tiu diệt chúg "tiu diệt" - vấn đề này ko chỉ fụ thuộc vào chủ thể mà còn fải wan tâm đến ĐỐI TƯỢNG vì ko fải "đứa" nào cũg sốg bít điều và hiểu chuyện đâu còn vấn đề TRÁCH NHIỆM (bảo bọc hay chăm sóc mấy e j đó) - bác noisepic suy nghĩ nh làm j cho "đau đầu và căng thẳng". Trách nhiệm, NÓ fải đi với sự chân thành và "dứt khoát" trog lý trí và hành độg thì mới mog hoàn thàh đc NÓ chúc các bác sớm "giải wuyết" đc lũ tỉu yêu đó