1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chung với các em giải quyết thế nào?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi teleman, 02/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Sống chung với các em giải quyết thế nào?

    Mình bức xúc quá, cứ nghẹt lên cổ thế này.. ở với 2 thằng em. nhắc mãi chẳng chịu học..về nhà chỉ thấy chơi game. Tức thật đấy, mình đi làm về nhà là ức chế. Chẳng biết tại sao.. sao mình khó tính thế. Chỉ muốn ở một mình cho được việc.Mà ở một mình ko quan tâm đến các em ( con chú) thì cũng khó ăn khó nói.

    Nhưng mà ức chế quá, biết làm sao?
  2. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    bất lực rồi, thôi cổ vũ chúng nó chơi cho vui đi.
  3. raovatthue

    raovatthue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2009
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tham giá chơi rồi cho chúng nó thua, thua mãi cũng chán mà
  4. Ataman

    Ataman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Táng bỏ xừ chúng nó đi, em út thế mà được à, bận bịu công việc về muốn nghỉ ngơi thấy thế chịu sao nổi.
  5. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    =)) mấy bác này đổ dầu vào chảo lửa vui thế =))
  6. Ataman

    Ataman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đổ đâu mà đổ, bạn Vịt thử rơi vào hoàn cảnh đấy mà xem , cứ cho ra đường hết, sau này tự khắc sáng mắt ra .

Chia sẻ trang này