1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỐNG CHUNG VỚI LŨ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ha_binh, 31/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha_binh

    ha_binh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    SỐNG CHUNG VỚI LŨ

    Nói thật với mọi người, Tôi có hai người trong cuộc. Một ngưòi ở nhà và một ngưòi ngoài đời. Khổ nỗi 2 ngưòi khác nhau hoàn toàn. Ngưòi ở nhà có tính cách gì hay thì ngưòi ngoài đời lại không có và ngưọc lại. Cũng may mà hai ngưòi lại có điểm chung duy nhất là cùng tên (chú mà gọi nhầm tên thì gay !!!!). Vậy Tôi phải làm sao đây khi cả hai nửa đều yêu quí tôi và tôi cũng vậy.
    Đành phải theo câu nói của ngưòi dân miền Nam là Sống chung với lũ và lũ nào cũng đáng sợ và đáng yêu cả, bởi nó mang lại lới ích cho mùa màng và tôm cá đầy ao. Song không biết sống chung như thế được đến bao giờ ?
  2. vynguyenthuy

    vynguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh sớm bị lũ cuốn.(Tôi thấy mình hơi độc ác khi nói thế nhưng anh tha lỗi tôi chỉ nói hộ cơn lũ thôi)
  3. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhờ. Bao giờ chỗ mình ở mới có lũ đây.

Chia sẻ trang này