1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chung với *** ???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thehe8X, 04/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thehe8X

    thehe8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sống chung với *** ???

    Sống chung với *** ???
    Hôm nay, lật tờ báo ra thấy có một ý kiến cũng rất hay đây.

    Hàng ngày chúng ta đều nghe dư luận lên án, bày trừ các tệ nạn cũng như các thông tin đồi trụy, và dạo này những thông tin về những tệ nạn thuốc lắc, ma túy được đưa lên báo rất rất nhiều... Nhưng thực tế thì sao?

    Hãy nhìn toàn diện một vấn đề, một sự kiện thời sự trong cuộc sống chúng ta hôm nay từ khía cạnh không tốt, đến những điều ích lợi đem lại ra sao?

    Hình như chúng ta luôn bị cấm đoán trước những điều xấu xa này, mà chẳng có mấy ai chỉ cho chúng ta làm thế nào để sống chung với ***, trong khi hàng ngày thông tin càng dễ được tiếp nhận, những thông tin về *** dễ dàng tìm thấy trên net, một cái đĩa được sao chép rất dễ dàng, nếu một ai trong chúng ta nói rằng tôi dững dưng với *** thì người đó có thể đi khám hay chưa đủ tuổi dậy thì.

    Vậy làm thế nào để sống chung với *** đây???
  2. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Topic bi move sang đây rùi, em tự xử bài của em
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 05/06/2005
  3. onggiadeptrai

    onggiadeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bà chị Bongxinh, nhưng đang mơ mộng, tản mạng, trầm tư... mà nói chuyện *** thì đúng là chả ra làm sao cả, đúng như Pik nói, vẫn có chổ cho những chủ đề kiểu này mà, vào đó tha hồ mà thảo luận. Người quản lý diễn đàn có khoá hay không thì mặc kệ, riêng mình thì không bao giờ thèm xem chủ đề này trong box CS, có muốn coi thì vào gdgt coi thoải mái hơn, mặc đồ ngủ mà đi ra đường thì đúng là....
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chị xử rồi. E xử luôn.
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 05/06/2005
  5. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Khoan đã, trước tiên phải giải thích "***" là gì đã. 2 phút tra từ điển tui tìm ra mấy định nghĩa như dzầy:
    1. ***: Trạng thái Nam hoặc Nữ
    2. ***: Một hành động của cơ thể bao gồm việc đụng chạm bộ phận "ấy" của hai người với nhau, hành động này có thể giúp phụ nữ "sản xuất" baby.
    Vậy là vấn đề "Sống chung với ***" mà bạn Thehe8X đặt ra là quá thừa. Nhân loại đã và đang, và (tại sao không) sẽ "Sống chung với ***".
    Ba má tui mà không có *** với nhau thì sao mà tui sinh ra đuợc?
    *** không hề xấu xa.
    Dzậy là tụi mình đang hiểu nhầm chữ *** rồi.
    Vậy cái mà Thehe8X muốn nói chắc là: Sống chung với "các tệ nạn cũng như các thông tin đồi trụy (thông tin khiêu dâm trên mạng)... thuốc lắc, ma túy ". Có nên sống chung với chúng không? Nếu nên thì làm sao để sống chung với chúng? vv và vv.
    Tui thì nghĩ đơn giản vầy thui.
    - Thuốc lắc: Bạn có xài nó hay không. Có hay không. Vậy thôi. "Sống chung với chất gây nghiện" thì có nghĩa là bạn "có dùng chất gây nghiện" rồi còn gì. Chúng ta cần "Sống tách biệt khỏi chất gây nghiện".
    - Thông tin khiêu dâm trên mạng: Vụ này dễ hơn, tác hại ít hơn chuyện ma tuý kia. Bạn có thể "Sống chung với các thông tin khiêu dâm đó". Ai trong đời mà chẳng tò mò chuyện ***? Vì rốt cục thì trong đời con người, ai cũng sẽ bước vào ***. Tìm hiểu trước là tốt, chuyện đó không tránh khỏi. Cái tui muốn nói ở đây là ngoài việc tìm hiểu làm sao *** với nhau, bà con nên tìm hiểu thêm cách sống, đối xử với nhau cho tốt nữa. Nếu ai cũng có kiến thức, giáo dục và tôn trọng nhau, thì sẽ ít đi những vụ hiếp dâm, những vụ truyền bệnh lây qua ********, những vụ phá thai vị thành niên.
    Nói chung là chẳng có gì đáng để đặt vấn đề "Sống chung với ..." cả, đó là một ý kiến lẩm cẩm.
  6. TVinh_2005

    TVinh_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào các chú chả sống chung với ***
  7. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Yep! Chính thế. Ngày nào cũng bị *** đè ra hành. Ăn với ***, ngủ với ***, uống Coca Cola (với ***). Thỉnh thoảng còn cãi nhau với *** nữa.
    Còn làm thế nào để sống chung với *** hả? Cứ cặp bồ hoặc cưới, xong là tự nhiên sẽ sống chung được với ***.
    Oops! *** gọi rồi!
  8. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    *** đâu có gì ma bàn cãi >>>> vi *** la chuyẹn thương tình anh cũng có thể sinh hoạt ******** nêu như tự nguyen !!
    mọi người đều có quyền sinh hoạt ******** thôi.
    em cũng là một người thích chuyện đó đấy !!
    bình thương thôi con trai mà
    !! chang 3 có gì ma dấu diếm ca>
    thích la nói thích là làm
  9. hoadaodep

    hoadaodep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ặ! Cho tỏằ> hỏằi cĂi, ngày tỏằ> xóc lỏằ 5 lỏĐn có gỏằi là sỏằ'ng chung vỏằ>i *** 'ặỏằÊc không?
  10. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Không có *** thì làm giề có các cô các bác ở đây mà bàn tán, ngớ ngẩn quá. Tui nghĩ là em thế hệ 8X kia đang muốn hỏi về các loại phim ảnh *** mà người ta hay gọi là "văn hoá phẩm đồi truỵ" chứ không phải hơi về *** - giới tính đâu.

Chia sẻ trang này