1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chung với *** ???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thehe8X, 04/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Chú nào biết bài " KHúc thuỵ du " ko ? Có câu:
    :" Vì sao tay anh run, vì sao chân ko vững, vì sao và vì sao...vì sao chân anh teo..."
    Nhớ đó làm gương
  2. LosMerengues

    LosMerengues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    *** ở quanh ta , *** trên ti vi , *** ngoài cửa sổ ... Này nhé xem phim xxx là *** trên ti vi , còn *** ngoài cửa sổ là nhìn sang nhà bên thấy cô bé hàng xóm đang 1 mình ... Rồi *** nơi công cộng ... Thấy cái condom ai dùng xong vứt ở vỉa hè
    Tóm lại *** luôn xuất hiện và tồn tại không ngừng bên cạnh cuộc sống của chúng ta mà có điều chúng ta có chú ý và ý thức được không thôi
  3. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ nếu quen với *** quá chúng ta sẽ dẫn đến nhàm nó vì nó chẳng còn gì hấp dẫn nữa. Bây giờ thử độ 1 thế kỷ phụ nữ được cởi trần thoải mái như đàn ông, còn đàn ông kín đáo như phụ nữ xem. lúc ấy thèm XXX sẽ là chị em chứ ko phải là anh em ta nữa. lúc ấy những bộ ngực nở nang của lực sĩ sẽ là cái cả thế giới thèm thuồng chứ ko phải đôi gò bồng đảo nữa :D D:

Chia sẻ trang này