1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống có gì vui ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Emmiu, 04/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Sống có gì vui ???

    Song co gi vui? Chet co gi buon?
    Chac la khong co co hoi de noi cho moi nguoi biet la Chet co gi buon.
    Nhung ma song thi co gi vui nhi? Be' thi` ra suc ma hoc, hoc de lon len di lam kiem nhieu tien. Luc be thi` mong mai den ngay minh lon de duoc tu do, de duoc lam nhung gi minh muon, nhung den lu'c lon len lai phai doi mat voi bao nhieu thu kho khan, bao nhieu trach nhiem, bao nhieu chuyen phien phuc buc boi, lai them quay lai lam tre con.
    Luc khong co tien thi ao uoc' bao nhieu thu'. Den' luc' co tien roi thi lai khong dam mua nhung thu minh ao uoc' vi thay xot' tien qua. Luc' co' rat' nhieu` tien` roi` thi` lai thay' minh` khong con cai ham muon nhung thu ay nua.
    Yeu cung khong con` la` chuyen vui. Cang` lon' cang` thay' minh` khong song theo cam xuc' duoc nua. Bat dau phai yeu nghiem tuc de ti'nh chuyen mai sau. Thay' thich' thich' ai cung ko buong long? ban? than de yeu nhang nhit duoc. Co' cai' tu tuong la` bay gio` khong phai la` chip hoi nua ma YEU ma` khong nghi.
    cu nhu la song cho nguoi khac, ko phai vi mi`nh.
    The thi` song co gi vui? Ai do noi cho Miu biet voi?
  2. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Vui vì mình đang sống.
    Cám ơn tạo hoá đã cho con người biết cảm xúc. Còn cảm xúc như thế nào thì tuỳ mình.
    Thật kinh dị nếu không có cảm xúc, không ham muốn, không tham vọng, không yêu thích, không khát khao... khác gì thầy tu. Như thế xã hội sẽ dẫm chân tại chỗ, nếu không nói là sẽ thoái hoá.
    Cuộc sống vốn có nhiều cái gọi là hỉ nộ ái ố, đó mới là cuộc sống.
    <rookie>
    Only two things are infinite, the universe and the human stupi***y. And I'm not sure about the former. (Albert Einstein)
    </rookie>
  3. kien7782

    kien7782 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Sao chị Emmiu hay suy nghĩ thế nhỉ. Cuộc sống có vui hay buồn thì nó vẫn là cuộc sống. Thay đổi cuộc sống là điều không thể làm được nhưng thay đổi cách nhìn về cuộc sống thì lại là điều có thể làm được. Cũng như khi chị nhìn mọi thứ qua 1 mắt kiếng màu hồng, chị sẽ thấy mọi thứ màu hồng, nhưng khi chị chọn một chiếc màu xám thì mội thứ đều xám xịt. Mọi vật màu gì là tự nhiên nó vậy, mình không thay đổi được. Nhưng mình có một điều mình có thể làm, đó là chọn kiếng màu hồng hay màu xám. Chúc chị tìm được cặp kính màu hồng đã đánh rơi. Nếu không em sẽ cho chị một cái vì em có nhiều lắm, lúc nào em cũng thấy cuộc sống màu hồng mà lị.

    Kien7782
  4. Heroes_Heroes..

    Heroes_Heroes.. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Sống chẳng có zì vui nhưng chẳng ai bít cái chết nó ddáng sợ theé nào >>ko dám chết thử
    nên cúi cùng túm lại sống ko vui vẫn phải sống!
    MH
  5. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Có biết có một câu thế này không: chán chẳng muốn chết. Bây giờ thì Miu ko chết đâu, nhưng thực sự là sống không thấy vui, nhạt nhẽo, nhưng vẫn sống.
    Vô cảm với mọi thứ
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, mãi mới tìm thấy một người đồng cảm, thật swj thần chết này cũng đang có cái cảm giác ấy đây "vô cảm với mọi thứ". Thật sự mình cũng chẳng biết nói thế nào nhưng sao bây giờ mình trơ thế, không cảm giác gì cả, ngay đối với những gì mình rất thích trước đây đi nữa. Sống vô vị, sáng đi học , chiều đi học, tất cả những môn mình không thực sự hứng thú. Rồi người lớn, rồi lo đi làm, lập gia đình, cuộc sống của ai cũng cứ thế sao? cố thay đổi đấy nhưng có phải đơn giản nói muốn thay đổi là thay đổi được đâu, mọi người đâu phải ai cũng được lựa chọn hướng đi của riêng mình, khi đã bị cuốn theo dòng chảy trồi thì khó mà thoát ra được..........
    Thần_chết
  7. TieuLongNu

    TieuLongNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Sống dĩ nhiên là vui rồi vì như thế mới lên dược TTVNchứ.Bác thử chết queo thì chắc gì có Intẻnet cho bác lên chứ.Hiiiii.Thế bây giờ bác thấy sống đã vui hơn chưa?
    Mà câu hỏi này nghe quen quen .Hình như trong bộ phim"Tiểu Bảo &KhangHy"

    TieuLongNu
  8. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Chính xác đấy, mà sau đấy còn có nhiều phim nữa nhân vật gào thét lên câu này cơ. Hic
  9. ngavoi

    ngavoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Thật may mắn khi sinh ra được làm 1 con người.
  10. qhuong

    qhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    E...he`m .....Sô'ng có gì vui????? Man, íts a big question !!!!Ngày xưa, đức Phật Thích Ca cũng đã từng đi tìm chân lý của cuô.c sống bằng câu hỏi này . Ngài đã rời bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh để đi tìm chân lý vĩnh cửu của cuộc sô'ng hihihi......nhưng ngài là ngài, bạn là bạn, hi vọng bạn sẽ không đi vào rừng ngồi 49 ngày dươ'i gốc cây bồ đề ( eo, nghe đâu dạo này có nhiều voi dữ mất đi môi trường sống do con người phá rừng nên hay ra quât chết người lă'm đấy) . Chọc bạn tí thôi! có thể Miu mắc một loại bịnh thời đại , đó là bịnh "lãnh cảm" nghĩa là cảm thấy mất đi sự thú vị trong cuộc sô'ng , bịnh này người Mỹ gọi là( Depression or Mood Disorder), bịnh này thường xuất hiện ở lứa tuổi dậy thì (không biết Miu đã bao nhiêu tuôi????). Tình trạng này chỉ là tình trạng tạm thời, sau khi thời gian phát triển hoàn chỉnh, các hormon trong người cân bằng trở lại thì bạn sẽ lại bình thường ngay . QHuong nghĩ trong thời gian này, bạn nên tránh việc ngồi một mình suy nghĩ lung tung, bạn nên đi ra ngoài kê't bạn nhiều hơn, đi chơi thể thao hay làm việc công ích xã hôi. Rồi có một ngày , khi bạn thức giấc sẽ thấy cuộc sô'ng đẹp hơn . Đừng suy nghĩ nữa nhé, hãy sống lạc quan hơn .
    Tặng bạn một câu quote nhỏ "trong cuô.c đời, đừng buông tay đi về cô đơn" . Bạn bè, ba mẹ, người thân.......chẳng lẽ bao nhiêu đó không đủ cho bạn tìm ra ý nghĩa của cuộc sô'ng nếu bạn nhìn thấy họ vui vẻ ???? Như mình nè, bây giờ sô'ng xa nhà, chỉ mong những ngày về ăn đồ ăn của mẹ nâ'u, được ngồi gần bên ba, được chơi vơ'i em là thâ'y hạnh phúc và ý nghĩa rồi .
    Hãy sô'ng lạc quan hơn!
    Hope you 'll get better.
    Love

Chia sẻ trang này