1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỐNG... CÓ PHẢI LÀ 1 ĐIỀU DỄ DÀNG....??

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi FACE_OF_EVIL_GIRL, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    SỐNG... CÓ PHẢI LÀ 1 ĐIỀU DỄ DÀNG....??

    chả hiểu dạo này evil có bị hâm hâm o nữa nhưng nhiều lúc nhìn lại chả biết mình đang sống vì cái gì nhiều lúc buồn thấy cô đơn thấy cuộc sống chán lắm.. có người sống vì 1 người nào đó có người sống vì gia đình cũng có người sống cho chính mình.. nhưng? mọi người mọi nghĩ sao đã có lúc nào bạn thấy chán cuộc sống . chán tất cả mọi thứ và chả muốn sống nữa nhưng vẫn phải vuơn lên vẫn phải đuơng đầu với nó. con người phải có cái đích của mình phải tìm ra mục tiêu để phấn đấu. để sống sao cho đúng nghĩa với nó. nhưng.... đâu phải ai cũng nghĩ thế.. có người cứ sống cứ học muốn ra sao thì ra muốn thế nào thì muốn chả quan tâm . nhiều lúc thấy tụi bạn học hành bê bết tệ hại mà cũng chẳng buồn quan tâm kệ kệ vậy về sau cuộc sống mình sẽ thế nào bạn đã từng nghĩ đến chưa hay đơn giản chỉ là.. sống đc ngày nào tốt ngày đấy.. o quan tâm.. nhiều lúc sao thấy nhạt nhẽo và chán quá chả buồn cố gắng. chả buồn quan tâm làm thế nào để o bê bết quá trong học hành o hư hỏng thế là đc rồi.. thật là buồn khi nghĩ thế phải o?


    ĐỜI LÀ BỤI
    PHỦI LÀ SẠCH
    HỌC LÀ PHỤ
    NGHĨA VỤ LÀ YÊU
  2. PrettyIndianboyvn

    PrettyIndianboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có những quãng thời gian thật sự khó khăn... nhưng điều quan trọng có lẽ là ta sẽ trải qua quãng thời gian ấy ntn.. ! May mắn thì có một người luôn ở bên cạnh, luôn giúp mình vươn lên ( tui ko nói đến gia đình ) . Nhưng cũng có lúc mình phải tự trải qua khó khăn ấy một mình, như thế thì buồn thật.
    Nhưng điều Indi muốn nói ở đây là : love can do everythin' Try to find yr love ( ko ngoại trừ đơn phương )
  3. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hì hì,dao này evil sao thế ? Có chuyện rì mà ghê thế này ?? Đừng bi quan như thế ? Giả sử nếu 1 ngày ko còn ai bên mình thật thì mình sẽ tìm đến cái chết thật à ?Làm gì yếu đuối đến mức ấy.Sống vì ngày mai,vì những điều tốt đẹp sẽ đến với mình.Và cũng đừng nghĩ là mình sống cho ai cả...muốn sống cho ai thì trước hết phải sống cho bản thân mình đã....mình có mạnh khoẻ,vui vẻ thì mới có thể chăm sóc người khác được chứ ,đúng ko ? Mục đích sống thì có thể với tuổi này chúng ta chưa có hướng đi rõ rêt.......nhưng nếu nói là ko có thì thực sự....cũng hơi buồn...........

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  4. Vitconngungoc

    Vitconngungoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi người ta sống đâu phải vì mình. Có một tỉ lý do để ta phải tồn tại, ví dụ như vì cha, vì mẹ, vì người mình yêu... Cuộc sống là thế đấy, nhàm chán, buồn tẻ, nhưng vẫn phải tiếp tục. Ôi ôi, nếu tôi có thể rũ bỏ trách nhiệm, thì cuộc sống của tôi sẽ nhẹ nhàng biết bao
    [​IMG]
  5. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Sao mà suy nghĩ tiêu cực vậy chứ? Ai mà chẳng vậy, sống phải có mục đích thì ng ta mới sống. Chẳng có rì là ko thể làm cả. Vậy nên hãy sống và hãy cố gắng đạt được mục đích của mình y'... Good luck...




Chia sẻ trang này