1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống " couple" _ tại sao không?

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi captoc, 19/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captoc

    captoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Sống " couple" _ tại sao không?

    Xa nhà, thiếu thốn đủ mọi thứ, nhiều người đã chọn( hoặc đã phải chọn) sống chung với người yêu, hoặc bạn trai(gái) mà chưa đủ tiêu chuẩn được gọi là người yêu( nhưng cuối cùng thì cũng thành người yêu).
    Bản thân tôi không hề phản đối chuyện đó, thậm chí còn thấy nhiều" lợi ích" mà nó mang lại, nhưng có những người cho rằng chuyện đó không thể chấp nhận được.
    Ai có lý lẽ của người đó, còn bạn?
  2. streetstroller

    streetstroller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường, tôi nghĩ. Đó là quyền tự do của mỗi người, chẳng ảnh hưởng j đến hoà binh thế giới cả. Ở bên này chúng nó ở couple đầy đấy thôi, có probleme j đâu. Dạng sống chung gọi là union libre. Còn nếu các bác thích pacser thì sẽ có lợi nhiều hơn về các khoản impôt các thứ.
    Ở couple đê.........
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    NẾu thực sự là yêu nhau thì việc sống chung rõ ràng là không có gì phải nói cả... Nhưng nếu chỉ vì "cuộc sống thiếu thốn đủ thứ" mà gượng ép phải sống với những người "chưa đủ tiêu chuẩn để gọi là người yêu" thì có vẻ như đáng tiếc hơn là không thể chấp nhận được.... nhất là các bạn nữ.
  4. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Ú là chủ đề này có vẻ nóng đây
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 20/02/2005
  5. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Hề hề cuối cùng thế nào đi nữa chỉ có chị em là thiệt thôi =>>>>> Ko thiệt mình thì tội gì ko làm =)) =)) =))
  6. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Hè hè , bác nói thế chứ , không biết đứa nào thiệt đâu , hè hè , chị em bây giòw cũng ghê lắm , mà cái gì cũng có cái giá của nó cơ mà
  7. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cái đấy còn tuỳ các đồng chí . Bước chân đi cấm kỳ trở lại , bước chân lại chó dại cắn chân

    xxx thêm quote cho dễ đọc xxx
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 05:15 ngày 21/02/2005
  8. kevin_caen

    kevin_caen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Ở couple chỉ có lợi mà thôi. Vừa đỡ được tiền nhà, tiền ăn.
    Con trai thì được ăn ngon nè, con gái thì đỡ phải rửa chén nhé. Sướng cả đôi bên mà.
    un petit homme de Caen
    kevin_caen
  9. chantereine

    chantereine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Úi cha, cho em phát biểu với, em là thành viên mới đây ạ..
    Em mới sang chưa có kinh nghiệm gì về chuyện này, nhưng iem cũng thích vivre en couple lém ạ. Iem chỉ sợ là mình ở với người ta rồi sau đó có chuyện gì lại bỏ nhau ra thì thiệt con gái lém các anh các chị ạ.
    Nhưng mà quả thật iem gặp rất nhiều anh chị ở đây sống chung mà chỉ có tiến lên thôi chứ chẳng thấy tiến lùi, nên em cũng đang muốn ... ấy lắm í. Chỉ sợ nhỡ ở nhà mẹ em mà biết thì em coi như tèo téo teo
    Héhé, a bien tôt!
    Được chantereine sửa chữa / chuyển vào 04:42 ngày 20/02/2005
  10. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ thôi em ơi , biết chờ đợi chọn lựa thì sẽ được ăn quả mới quả ngon , còn nếu mà em cứ hấp tấp thì sẽ bị những quả ủng quả thối rình rình rơi trúng đầu , vừa không được ăn ngon lại còn phải đi dọn nữa thì mệt lắm em ạ Háo hức tò mò tìm hiểu là cái tốt nhưng cứ từ từ em nhá . Đâu sẽ có đó , thịt chó sẽ có mắm tôm .

Chia sẻ trang này