1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống " couple" _ tại sao không?

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi captoc, 19/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Khiếp ! vào đến trang 9 trang 10,nghe các anh các chị nói chuyện mà em cứ đỏ hết cả mặt....
    Em chả biết để tham gia nên thôi đắp chăn đi ngủ
  2. poli

    poli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thì tìm một em gái cũng muốn thử ... rồi ... thi thử thôi , yên tâm có kinh nghiệm rồi sẽ lên kể chuyện cho cả nhà nghe chứ ko ki bo như một số số người đâu
  3. vio

    vio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Em giống bác, cữ ngỡ mình biết nhiều hoá ra có cả một thế giới thú vị thế. Em xin hỏi các bác đã từng có cúp, đang có hoặc là có người quen có, trong hoàn cảnh nào thì các cúp tan đàn xẻ nghé ? hihi, các bác thông cảm giáo viên nào cũng khen em ham học hỏi
  4. captoc

    captoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thì chuyện tiền nong là một trong những lý do dẫn đến chuyện chia tay, đã nói rồi còn gì. ngoài ra còn nhiều lý do khác nữa, chẳng hạn ngày nào cũng nhìn thấy nhau rồi chán, chỉ muốn sổ ***g thôi.

    xoá bớt quote cho đỡ dài thôi
    Được he-goat sửa chữa / chuyển vào 02:34 ngày 24/02/2005
  5. chantereine

    chantereine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ đấy nhé, đã hứa là phải giữ lời. Em sẽ đếm từng ngày mong tin tức của anh đấy
    NHưng mà anh tìm em gái thế nào cơ anh? Có phải đi gặp các em rồi hỏi" pặc đông, tu veux... avec moi?" không anh?
    Với lại anh cẩn thận đấy nhiều người thử rồi bị nghiện đấy anh ạ, đấy là em nghe các anh chị khác nói thế.
  6. chantereine

    chantereine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy các anh chị chả ai nhớ gì đến chuyện... àh? người ta bảo cái chuyện đấy quan trong lắm đấy, hồi xưa em đọc trong sách thấy người ta kể có một cặp vợ chồng bỏ nhau chỉ vì lý do duy nhất: người chồng từ khi lấy vợ đến lúc bỏ chỉ biết làm mỗi một kiểu. Ở bên gdgt có anh còn thắc mắc vì sao bạn anh ta chả đẹp trai, cũng chẳng có tiền mà cứ gọi điện một cái là bạn gái đến đi thuê phòng ngay đấy.
    Thế mới biết các anh chị ngày nay phải học hỏi nhiều thứ mới có thể khiến cho người ta muốn bỏ mình đi mà cũng không được.( chúc anh poli may mắn nhớ)
    xoá bớt quote cho dễ đọc
    Được he-goat sửa chữa / chuyển vào 03:52 ngày 24/02/2005
  7. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Các em gái ở Pháp có vẻ máu nhỉ, từ ngày mình sang vẫn chưa gặp ào em nào cả.
  8. Metallica86

    Metallica86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ờ máu lém anh ạ, nóng hơn thùng nước sôi
  9. pasprobleme

    pasprobleme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    thì ....... chuyện !
    ở đâu có cái Moulin Rouge chứ ? _ La France , à Parisssssss
    mấy bạn nữ nhể
    Oh oh ,c bon , c bon mais c koi , c koi ?
  10. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hóng hớt thêm bớt tí cho xôm....Em nghe mấy ông thầy Pháp suốt ngày nói bọn Pháp là bọn bị obséder bởi ***.....

Chia sẻ trang này