1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống " couple" _ tại sao không?

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi captoc, 19/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    hehhehhe, cái thème này dài quá, xôm quá nhỉ. Động đến1 giá trị văn hoá truyền thống như thế ở cái nơi tạm gọi là chợ búa thế này dễ gây ra đánh nhau vỡ đầu lắm,ai mà chả có và cố bảo vệ lý lẽ của mình thật. ở Tây thì chuyện đó ko cần bàn, ở VN có 1 số có phong cách Tây , cả già hay trẻ, đều thấy chuyện đó chẳng ảnh hưởng đến hoà bình ở đâu, còn nhiều người khác vẫn mang đậm vẻ đẹp truyền thống lại ngứa mắt chướng tai, rốt cục thì tuỳ theo trình độ xã hội của mỗi người mà có cách nhìn ko giống nhau.
    vivre en couple thiệt hay lợi với nam hay nữ chỉ là cách suy nghĩ của từng người trong từng hoàn cảnh thôi, ai biết cái nào sẽ lớn hơn?
    rốt cục thì ở Vn đầy v.e c ra đấy , chủ yếu là SV ra truờng mới đi làm, nếu k thế thì cũng thi thoảng đưa nhau vào nhà nghỉ đấy thôi. yêu bây giờ...mãnh liệt thật đấy.
    à em ít viết bài ở box mình, hic, từ giờ sẽ tham gia đầy đủ vì em đã chót gắn Mem. de C. de F rùi, đi đâu cũng như mình có nhà cửa hẳn hoi ấy.
  2. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hehe bình thường thôi . Em đây chứng kiến 1 em vừa mới đặt chân đến Pháp ngày hôm trước ở nhà bạn nó hôm sau nó đã dọn đến nhà cái thằng trước đây em gặp nó ở nhà con bé bạn của bạn của người em quen qua net Mặc dù ở nhà con bé ấy gọi là ngoan 1 tý Thời buổi này chả biết đường nào mà lần Nhanh thật ở couple cũng sướng lắm em nghe kể rồi , cứ mồm chữ O và thấy khô hết cả cổ họng ấy chứ
    Em cũng thích ở couple với em nào lắm nhưng của đáng tội ở nhà nghe mọi người , nhất là các cụ truyền bá tư tưởng phong kiến quá khiến em lạc hậu , vẫn còn virgine , mà bây giờ cái đấy zai với gái đáng quý ngàn vàng . Mất 1 cái là ngồi khóc thút thít thì chết
    Hay là có ai virgine đến ở với em đi 2 đứa virgine chắc khó hơn là ........
  3. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Thế nên người ta mới bảo là "Con trai thằng nào chả đểu cáng" ( câu này là do mồm 1 thằng con giai fát biểu đấy ah ) Nhìn chung là chị em cố gắng kiếm được 1 thằng ít tội tệ nhất, ít đểu cáng nhất thì đã là rêve rồi, No1 đấy Chẳng ai, chẳng cái gì hoàn mỹ cả. Nhất là bè lũ con giai
  4. louis198x

    louis198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
  5. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0

    Hay mỗi tội vote 5* rồi thôi vote bài viết vậy
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 27/02/2005
  6. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Lượn qua lượn lại, mấy bác trong này buôn kinh quá mà cuối cùng lạc hết ngả này sang ngả khác. Mãi hôm nay mới có tý hứng và thời gian, thôi thì cho em bon chen ý kiến tẹo.
    Xem nào, câu hỏi là " sống couple - tại sao không ? "
    1. Nếu câu trả lời là :
    Cuộc sống xa nhà, nếu có một người yêu thương bên cạnh mình sẽ có nhiều niềm vui hơn. Khi ốm có người quan tâm chăm sóc. Đi đâu cũng có người đi cùng chứ không phải lo là rủ thằng này con kia nó bận và mình phải đi 1 mình. Khi buồn có người để nói chuyện, chia sẻ cùng.
    Chuyện tình cảm sớm nắng chiều mưa, chả biết đâu mà lần, ở gần nhau lại càng hiểu nhiều tính xấu của nhau hơn, mất đi nhiều cái lãng mạn thưở ban đầu và chuyện cơm áo gạo tiền cũng khiến nhiều khi tình cảm sứt mẻ, cãi vã.........như bất cứ cặp vợ chồng nào .
    Ai mà không biết nấu ăn thì có người nấu cho ( đa số là rơi vào con trai ), đi chợ thì có người xách về cùng, đỡ nặng lại mua được nhiều cũng như có người đi cùng đỡ buồn .
    Thêm nữa thì có người yêu chứ không phải thấp thỏm như mấy đứa còn alone ngoài kia, ví dụ như đến Valentine thì không biết đi đâu, làm gì, với ai ( chỉ nói về những người chưa có ai thôi nhé ). Đi đâu cũng có người nắm tay khoác vai ấm áp .
    Cuối cùng là chuyện ấy, thì thứ nhất là đỡ phải tự xử , tớ mà nói cái vụ này không phù hợp thì cứ xoá đi dùm nhá mod. Còn chuyện bổ hay hại của cái chuyện ấy với cơ thể thì các bác cứ nghiên cứu sách hoặc tự thử nghiệm thì biết . Điều duy nhất đáng nói ở đây là người Châu Á không như những nước phương Tây, thường coi trọng việc con gái khi về nhà chồng thì phải là trao cho người làm chồng cả cuộc đời, nghĩa là trọn vẹn không tì vết. Nhưng dù sao đó cũng là tư tưởng xưa và tất nhiên rất đáng gìn giữ. Mặt khác, bây giờ thanh niên ở VN hay ở nước ngoài cũng không khác nhau nhiều lắm về điều đó bao gồm quan niệm về việc còn hoặc mất của người con gái, tư tưởng cho và nhận , mấy vụ này nói thì dài, nếu có hứng thú các bác cứ sang giáo dục giới tính hoặc tình ******** yêu chắc cũng có vài bài tìm hiểu được. Tớ chỉ nghĩ, chuyện thiệt hơn không phải vấn đề mà điều đáng quan tâm là cách nghĩ và cách sống, dám chịu trách nhiệm của mỗi người bởi vì ai đi học xa nhà nghĩa là cũng đủ tuổi trước pháp luật về hành vi rồi. Làm gì, như thế nào thì nghĩ cho kĩ, về sau đừng nói 1 từ " tiếc " là được .
    2. Khi câu trả lời là KHÔNG :
    Đi học xa nhà giúp bạn tạo dựng cho mình tính tự lập, sống một mình vừa thoải mái, vừa không phải vướng bận với ai, muốn đi đâu, ăn gì, làm gì cũng chẳng ai càu nhàu, tra hỏi hoặc phải " báo cáo " cho ai hết.
    Có thể hẹn hò với người này, lại tán tỉnh người kia vì mình chưa ràng buộc nên cùng lắm chỉ tai tiếng tí chứ không lo ai sẽ chia tay hay trách giận mình.
    Ăn uống nhậu nhẹt bạn bè thoải mái hơn. Thích ăn lúc nào thì ăn chứ chẳng phải vì ai đói mà mò vào bếp hoặc ăn cùng.
    Ngày lễ Tết chả phải lo tặng quà ai, không phải lo đứa nào nó sẽ buồn chán vì mình quên ngày sinh nhật chẳng hạn.
    Nhưng 1 mình thì nhiều khi cũng buồn, bạn bè cũng có việc của bạn bè, đâu phải lúc nào cũng ở đó để mình chia sẻ, tâm sự.
    Và cái chuyện ấy thì khỏi bàn, cứ thế cho đến lúc yêu đứa nào đấy rồi tính sau.
    Tàm tạm tổng hợp qua là thế. Chúc hạnh phúc tất cả ai đang couple và chưa couple .
  7. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ý bác cũng trúng ý em.
    Vote cho bác 5* làm quá nhá
  8. poli

    poli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó vội quá ko kịp nghĩ ... "tiếc quá"
    jk
  9. hamburger_frite

    hamburger_frite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Về việc chia chác tiền nong, tớ nghĩ cứ như anh chị của tớ lại tốt, anh ấy hàng tháng đưa cho chị một khoản tiền ( được tính trên cơ sở chi tiêu ) với ý nghĩa coi như là đóng góp chia đôi. Khoản tiền này được rót vào tài khoản chung của cả 2 người, sau đó chị ấy tự quyết định việc mua bán chợ búa, anh tớ chỉ đi cùng để làm chân bốc vác thôi. Nói chung bao giờ solde của tài khoản chung cũng dư ra một tý, để ví dụ đến nhà ai chơi còn mua tý quà cáp, đi du lịch... Họ đã sống coupe từ 3 năm rồi và vừa cưới được 1 năm, tuyệt đối chị tớ bảo không bao giờ có chuyện lèo bèo tiền nong cả. Tất nhiên là vì họ yêu và hoàn toàn tự nguyện và trách nhiệm, còn nếu đồng chí nào định "cá kiếm" thì lại là chuyện khác rồi..hihi
  10. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả cái Topic dài ngoằng toàn spam thì mới thấy cái bài của bác này chốt hạ hay thế !
    Chuyện sống chung, ko chỉ thu hẹp ở Pháp mà trên phạm vi rộng ở các nc có SV du học thì luôn được mọi người nhìn vào với nhiều lăng kính khác nhau. Sống ra sao thì cuối cùng cũng vẫn là do mình mà thôi.
    Khi nói đến sống chung như vậy hẳn là vì môi người muốn tìm kiếm cho mình cái nhu cầu đang thiếu và cái lợi. Đối với cả nam và nữ thì trước hết bao giờ cũng là nhu cầu về tinh thần. Càng ở những nơi vắng vẻ cô quạnh thì nhu cầu đó càng lớn. Những người bàn chuyện ở đây đa phần du học ở Pháp, nơi đông SV VN nên ko cảm thấy khác biệt nhiều giữa cộng đồng. Chứ ở những nơi vắng sinh viên hay ít người cùng quê, thì sẽ thấy cảm giác cô đơn và thèm chia sẻ một lời nói bằng tiếng mẹ để là cần thiết đến mức nào (có thế thì mới có nhiều người lên đây spam bài, dù chỉ vài dòng, miễn sao đc nói vài câu tiếng Việt).
    Trừ những người suy nghĩ thiếu nghiêm túc và chưa ý thức được trách nhiệm đối với bản thân và cuộc sống thì những ai tìm đến chung sống với nhau đêu sẽ trở nên trưởng thành, dày dặn hơn và có một căn bản rất tốt cho cuộc sống gia đình sau này, cả nam lẫn nữ đều vậy, dù là bạn bè thông thường ở với nhau khi xa nhà hay là nam nữ yêu nhau cũng không khác.
    Nhiều anh con trai đi du học về thì chín chắn hơn hẳn, ngoài chuyện học hành thành đạt ra thì khả năng độc lập hay kinh nghiệm sinh sống tập thể cũng sẽ phong phú, rất tốt cho việc tạo dựng gia đình tương lai
    Nhiều bạn gái khi rời nhà đi thậm chí vẫn còn là cô chiêu, được bố mẹ lo cho từ cái khăn cho đến viên thuốc, nhưng khi về thì không chỉ là đảm đang mà còn am hiểu nhiều hơn về cuộc sống và ý thức đc hơn về con người phụ nữ của mình.
    Ngoài ra thì những đối tượng sống cho thỏa cơn khát tình cảm cũng ko thiếu. Những anh trai chơi bời lêu lổng ở nhà, đi xa rồi vẫn chưa biết nghĩ mà chỉ muốn bù đắp ngay cảm giác thiếu thốn, mấy vị tiến sỹ, thạc sỹ cao học đã có gia đình cũng muốn tìm ai đó để đỡ thấy cô quạnh khi xa nhà, và tự nhủ khi nào về thì lại về với vợ. Những cô gái yếu mềm khi lần đầu xa nhà bị cảm giác cô quạnh dần xói mòn, bị nỗi nhớ mong và nhu cầu tình cảm ngày càng cần được bù đắp, và đã từ đấy thả trôi mình rồi ko dừng lại được.
    Những điều này đa phần là kết quả của việc nắm trong tay cả một sự tự do và dân chủ mà gần hai chục năm qua chỉ được nghe tới chứ ko được sờ vào. Kết quả của việc lần đầu được nắm trong tay cuộc sống của mình như một đứa trẻ cầm đồ chơi mới mà chưa biết luật chơi sẽ ra làm sao.
    Luật chơi đầu tiên: Ở những nơi càng dân chủ, tự do thì càng phải biết làm chủ chính mình. Bởi lẽ không gì vất vả bằng sự đấu tranh chống lại phần tối của chính bản thân mình.
    Chúc ngủ ngon !

Chia sẻ trang này