1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống " couple" _ tại sao không?

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi captoc, 19/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MizUmi

    MizUmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống cũng như tình cảm của những ng đi du học chỉ có những ai cùng trong cuộc sẽ hiểu hơn, thông cảm hơn.
    MizUmi nghĩ đó là ý thức, là quan niệm của mỗi ng thôi, nếu họ sống chung thì là việc của riêng họ , mình nên tôn trọng chuyện riêng tư , sự lựa chọn của ng ta .
    Ngược lại ko phải vì thấy nhiều ng làm thế mà mình cũng làm vậy. Sống 1 mình cũng vất vả, và buồn lắm nhưng ko có nghĩa là ko sống đc, gái hay trai cũng vậy thôi!
    Đồng ý là ở chung có điều kiện quan tâm đến nhau nhiều hơn, chia sẻ nhiều chuyện hơn nhưng sự thú vị của cái gọi là " hẹn hò " giai đoạn yêu nhau sẽ ko có. Hơn nữa, đành rằng là xa nhà phải tự lập hoàn toàn, nhưng nếu đặt mình ở địa vị bố mẹ ở nhà suy nghĩ thì đấy ko phải vấn đề đơn giản ( MizUmi tin ko phải là các cụ chỉ do lạc hậu mới ko chấp nhận mà còn nhiều lí do khác ).
    Mình nói có vẻ dễ dàng vì ng yêu ko ở bên này, nhưng mình nghĩ sẽ chỉ ở chung khi đã đăng kí kết hôn và đc sự đồng ý của gia đình 2 bên.
    Chúc cho những ai đang yêu nhau dù là ở chung hay ko ở cạnh cũng sẽ luôn hạnh phúc !!!
    Được MizUmi sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 25/03/2005
  2. huongvx

    huongvx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Trời, thấy các bác pót bài về mỗi cái việc cohabitation mà pót lên đến tận bn là trang như vậy tốn giấy mực quá thành ra em cũng mạo muội pót lên một vài dòng để góp vui.
    1. Phải nói la cohabitation thì cả 2 cùng có lợi chứ không kể gì một mình boy.
    2. Mà sung sướng thì cả 2 cùng sướng.
    3. Chuyện còn ZIN thì thời buổi bây giờ đâu co quan trọng đâu, ở Vietnam bây giờ có nhiều cặp cũng góp gạo thổi cơm chung chứ kể gì ở Tây Âu.
    4. Suy cho cùng thì cái ấy ấy mà các bác không chịu nói toạc móng heo ra là chuyện bình thường. Ta đã đi du học đã đủ tuổi công dân để chịu trách nhiệm về hành vi của mình roi thì lo gì chuyện bố mẹ
    Nếu có gì không phải xin các pác bỏ qua nhé em không được đi du học nên em không biết bên đó thế nào.
  3. tapet

    tapet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại có thể nói thế nhỉ? Liệu có quá hồ đồ không? Mình không hề phản đối chuyện ở cùng nhau nhưng không thể nói như bạn được. Ngay cả khi cuộc sống của ta không bị phụ thuộc vào gia dình về vật chất mà nói là không lo gi chuyện bố mẹ đã là điều không nên rồi, đằng này thì .... than ôi, công cha nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, thê'' mà bạn có thể nói thế được
  4. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    "Công cha nghĩa mẹ" thì mọi người đi du học vẫn nhớ và hiểu phải làm gì. Tuy nhiên, vì hạnh phúc và cuộc sống của chính mình người ta có quyền lựa chọn sống chung hay ở với nhau mà không cần phải xin phép bố mẹ. Thiết nghĩ khi đến tuổi trưởng thành rồi thì việc cohabitation của dân du học chẳng có gì nhiều liên quan đến bố mẹ hay "công cha.." nhu bạn tapet nói đâu. Người ta vẫn sống, vẫn học và tự lo cơm áo gạo tiền cho chính mình (ý tôi là cả hai người) để tránh phụ thuộc vào gia đình là một việc mà bố mẹ phải apprécier chứ không condamner đâu bạn ơi. Cá nhân tôi nghĩ bạn nên phân biệt rạch ròi giữa các quan hệ với nhau, nhất là quan hệ giữa gia đình (bố mẹ) và người yêu (co-locataire).
    ____________________________
  5. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Xin lạm bàn với các bạn về vai trò của cha mẹ nhé.
    Trong việc đọc bài thì có lẽ cậu hơi hiểu nhầm ý của tapet nói về Công cha nghĩa mẹ. Đó là một lời nhắc nhở cho câu nói vô trách nhiệm đối với cha mẹ của ai đó đã viết bài ở phía trên, chứ tôi ko nghĩ đó là một sự cần phải rập khuôn và nhất nhất luôn nghe lời cha mẹ. Vì khi đi xa thì người chủ động quyết định các tình huồng cho cuộc sống vẫn chính là bản thân. Nhưng đã có câu Đi hỏi già... thì bạn cũng biết là sự chín chắn và sáng suốt của những người từng trải có ý nghĩa thế nào và bù đắp ra sao cho sự hăng hái và bồng bột của tuổi trẻ.
    Thử đưa ra một enquête đối với tất cả các bạn ở đây, những người đã và đang cùng chung sống với bạn trai/gái của mình khi xa nhà xem có bao nhiêu phần trăm cho gia đình biết điều đó? Và giữa cái nửa xin phép bố mẹ và nửa không/ không cần xin phép thì có bao nhiêu phần trăm có một mối quan hệ nghiêm túc và bền chặt, ngược lại bao nhiêu % đó chỉ là mối quan hệ gấp gáp, thiếu suy nghĩ. Câu trả lời thì tôi nghĩ các bạn nhìn ra xung quanh thì có thể tự cho mình kết luận.
    Ở đây chưa nói đến sự áp đặt của bố mẹ, mà chỉ xin hỏi có ai đã nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ về vấn đề cuộc sống của mình và suy nghĩ nghiêm túc về những nhận xét của bố mẹ với những nhận định? Thuyết phục các bậc phụ huynh không khó chút nào, vì cha mẹ nào chẳng thương con. Chứng minh cho các cụ thấy sự trưởng thành và chín chắn của mình, đừng lờ đi ý kiến của bố mẹ mà hãy dùng chính kiến của mình thuyết phục lại. Các cụ vẫn còn lo lắng ư? Lấy sự nghiêm túc của mình cùng với thời gian để bố mẹ thấy mình đã biết cách bảo vệ chính kiến.
    Lờ đi lời nhắc nhở không bao giờ là một điều hay. Khi bạn còn phụ thuộc về mặt tài chính thì bạn sẽ khổ. Còn khi bạn đã có thể tự kiếm tiền thì còn khổ hơn vì các cụ sẽ cảm thấy rằng khi con mình nó đã kiếm đc tiền rồi thì nó chẳng còn coi mình ra cái gì nữa. Như thế người ta mới cần nhắc đến câu nói Công cha nghĩa mẹ
    Nói về mối quan hệ giữa tuổi trẻ và thế hệ đi trước thì chẳng thể vài dòng mà hết. Nhưng dù thế nào tôi cũng chỉ xin được giữ lấy câu Công cha nghĩa mẹ trong đầu
    p.s: Lạm bàn ở trên chỉ mong bộc bạch đến những đôi bạn có ý định nghiêm túc, lâu dài với nhau mà còn có những cản trở của gia đình. Còn với những ai vẫn thấy mình đang ở tuổi ăn, tuổi chơi thì cũng chưa cần đọc sâu làm chi cả và cũng xin bỏ quá cho tôi.
  6. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Bạn blueocean nói đúng ý mình quá, dù gì thì các cụ cũng từng trải hơn nhưng dĩ nhiên bao h cũng có exceptions rồi (như ba mẹ kiểu bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy..) phù ....nói chung là sống phải có rách nhiệm vậy thôi
  7. tapet

    tapet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật là ... .
  8. fantasme

    fantasme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sống bên pháp, cũng có một bạn trai va tình cảm của bọn mình rất bền chặt. Nhưng chẳng hiểu sao mình không thể sống couple mà không cho bố mẹ biết đưọc, chính vì thể mình đã chọn một cách là sống xa người mình yêu và thay vì cuộc sống couple, la cuộc sống trong cabine điện thoại. Nhu thế dur thạt nhưng it nhất la mình không phải che giấu ai cả.
    Công nhận cuộc sống bên pháp dur thật, xa gia dình, bạn bè không có, vùa làm vùa cố gắng học, dôi khi mình nghĩ giá luôn có người mình yêu bên cạnh thì tốt biết bao. Nhưng chẳng hiểu sao, mình vẫn không thoát khỏi cai suy nghĩ của việt nam, cái suy nghĩ đă ăn sâu vào tiềm thức cua mình. Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng ai làm khổ ai cả, chỉ tự mình làm khổ mình thôi.
    Dù sao mình cũng tán thành việc sống couple nếu các bạn thực sự nghĩ rằng người đó là homme ou fêmm de la vie. Còn đối với các bạn gái, hãy lựa chọn chín chắn người mình ddinh, sống cùng va cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện che dấu mối quan hệ đó, nếu các bạn yêu nhau thực lòng, nếu sống chung vói nhau làm hai người học hành ttốt lên, cuộc sống hạnh phúc lênn thì chắc hẳn chẳng ai phản dối cả.
  9. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ là sống couple không có gì là sai trái cả. Vi, bản thân mình cũng có bạn gái bên này, dù là mới thôi, bây giờ tuy cả 2 chưa có ý định gì cả, nhưng nếu quan hệ của bọn mình tốt đẹp trong thời gian tới, và cả 2 cùng thống nhất, mình cũng muốn thuyết phục cô ấy ra ở couple với mình. Tất nhiên , việc này cũng cần phải suy nghĩ kĩ vì để sống chung với nhau rất khó. Đôi khi hoà hợp trong tình yêu, nhưng chưa chắc đã hoà hợp trong cuộc sống gia đình ( couple)
    Mình nghĩ couple cũng có cái hay, ngoài những cái các bạn nói ở trên ( tinh thần, vật chất, "***"...) nó cũng là bước đệm khá quan trọng nếu các bạn muốn tìm đến cuộc sống vợ chồng thực sự ( có thể coi nó là pre-mariage đc chứ) Tuy nhiên, mình nghĩ với người châu Á nói chung và ng VN nói riêng thì việc này chưa đc gia đinh, bố mẹ đánh giá nghiêm túc ( ngay cả ng trong cuộc cũng chưa chắc đã nghiêm túc ấy chứ) Vì thế, cần suy nghĩ kĩ trước khi quyết định việc đó.
  10. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này