1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống " couple" _ tại sao không?

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi captoc, 19/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vio

    vio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác nói thế kể hơi vô trách nhiệm với bạn gái roài
  2. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    thì dĩ nhiên rồi...mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, được cái này thì mất cái kia bạn ạ, chưa biết ai đã sướng hơn ai đâu
    đây là một forum để discuss chứ đâu có ai giảng đạo gì đâu, nghĩ gì nói vậy, có kinh nghiệm gì thì chia sẻ cho nhau thôi mà
  3. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Đâu cứ phải vì trong hoàn cảnh của mình hay ko??? bạn nghĩ là bố mẹ ko trong hoàn cảnh đấy thì ko khuyên được sao?? thế thì mình nghĩ bạn hơi nhầm bố mẹ là người đã từng trải rõ ràng là hiểu biết hơn; mà ý kiến của bố mẹ thường bao h cũng vì mình cả
    Xin lỗi chẳng biết bác thế nào chứ em là em chọn bố mẹ
  4. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Bác này có nhiều điểm giống em phết nhể...gì chứ em thì vẫn luôn nhận thức được rằng : trên đời này tất cả mọi người có thể bỏ mình,phản bội lại mình (kể cả là người mà mình cho là gần gũi nhất ) nhưng bố mẹ thì kô bao h,chắc chắn là kô bao h.
    Thỉnh thoảng cũng vì chuyện tình cảm riêng mà em "xung khắc" với mẹ(có lẽ do 2 thế hệ nên có nhiều cái kô cùng suy nghĩ) nhưng mà dù đúng hay sai em cũng ngay lập tức xin lỗi liền vì em rất sợ mẹ sẽ buồn và rồi lại nghĩ ngợi mà kô ngủ được....và vì tất cả những gì bố mẹ làm cũng đều là nghĩ tốt cho mình cả mà thôi (mặc dù phải công nhận đôi khi ý kiến đó cũng kô phải là tốt lắm)
    Nói chung nếu là em thì....bản chất vốn vẫn kô biết nói dối(nhất là với bố mẹ) nên cái chuyện sống coupe dù có muốn giấu thì sớm muộn em cũng lại khai thôi...và cũng chắc chắn nếu các cụ kô đồng ý thì em sẽ thi hành đúng mệnh lệnh ngay.
    Em có câu này (từ xưa tới h vẫn luôn nghĩ là nó đúng): Mất vợ(chồng) thì có thể lấy vợ(chồng) khác (hoặc mất bất kỳ thứ gì cũng vậy)...nhưng mà mất đi bố mẹ thì KÔ BAO GIỜ có thể lấy lại được.
    Chúc các bác tình-hiếu vẹn toàn !
  5. chantereine

    chantereine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ....MÌNH CÓ NÓI LÀ BỐ MẸ KHÔNG PHẢI LÀ MÌNH THÌ KHÔNG KHUYÊN ĐƯỢC ĐÂU NHỈ? ĐẾN MỘT NGƯỜI CHẲNG QUEN BIẾT GÌ CŨNG CÓ THỂ CHO TA MỘT LỜI KHUYÊN NÀO ĐÓ, NẾU ĐƯỢC YÊU CẦU. NHƯNG NHIỀU KHI BỐ MẸ KHÔNG Ở TRONG HOÀN CẢNH CỦA MÌNH VÀ KHÔNG THỂ HIỂU HẾT ĐƯỢC, VÌ THẾ CHỈ CÓ THỂ KHUYÊN MÌNH, CÒN QUYẾT ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO LÀ Ở CHÍNH BẢN THÂN MÌNH THÔI, TRONG CUỘC ĐỜI RỒI CŨNG SẼ CÓ LÚC PHẢI ĐI NGƯỢC LẠI VỚI LỜI KHUYÊN CỦA NGƯỜI LỚN.
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Bác nói ko sai ko áp dụng máy móc Em ở nhà cũng chẳng phải là đứa lúc nào bố mẹ nói gì cũng nghe răm rắp đâu ạ
    Nhưng càng đi xa em mới càng thấy lời bố mẹ đúng
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 05:50 ngày 04/04/2005
  7. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ______________________________________
    Đấy nhé, chính bạn cũng phải công nhận là không nên áp dụng máy móc lời dậy của bố mẹ.... . Tôi chỉ muốn nói thêm về chuyện tại sao tôi thấy không cần phải thông báo hay hỏi ý kiến bố mẹ khi sống couple với ai đó.
    Đầu tiên đó chính là quan niệm về tình yêu và cuộc sống của các cụ vơi thế hệ chúng mình có nhiều cái "lệch" nhau. Nói ví dụ ngay như chuyện tình yêu đôi lứa thôi cũng đã thấy "đá nhau" nhiều thứ rồi. Với "bề trên", việc sống chung "avant marriage" là..."quá lớn". Thông thường họ không chấp nhận lối sống kiểu đó nơi con mình (nhất là với những bậc phụ huynh có con gái). Họ vẫn mực mực theo "văn hoá truyền thống Á Đông" kìm kẹp hạnh phúc, lựa chọn cho chính mình. Tôi không bao giờ đồng tình với quan niệm như vậy cả. Việc gì ta phải "bắt chước" cái gọi là "truyền thống Á Đông" đó mà để mất đi hạnh phúc, tự do của chính mình. Cuộc đời ai cũng chỉ có một lần, nhất lại là tuổi trẻ càng quý giá nữa, thì việc gì phải phí hoài những thứ đó chỉ vì một đống "giá trị" được đặt ra từ thời nảo thời nào. Giống như kiểu ở ĐH VN thế kỉ 21 này, sv chúng ta vẫn phải học mấy cái thuyết "cổ xưa", không hợp thời của Chủ Nghĩa Mác Lênin từ mấy thế kỉ trước đây.
    Tôi biết là suy nghĩ của tôi thế này sẽ khiến nhiều bạn "ngứa mắt và cho là tôi "báng bổ" văn hoá truyền thống VN. Nhưng không phải vậy, tôi vẫn tôn trọng nó và vẫn muốn giữ gìn nó. Tôi chỉ không chấp nhận những cái kìm kẹp con người ta đi đến hạnh phúc, sự tự do của chính mình. Tôi không thích cái kiểu cứ nhất nhất phải làm theo "tiêu chuẩn" mà người khác đặt ra cho mình. Tôi sẽ sống couple nếu tôi và bạn gái đó yêu nhau, muốn về ở cùng nhau. Đó là hạnh phúc của cả hai, là sự yêu thương từ hai phía. Bố mẹ tôi không thể ngăn cấm tôi điều đó vì nó là sự vi phạm tự do cá nhân của chính tôi. Và quan trọng là tôi chẳng thấy có gì sai khi hai người sống với nhau sans marriage cả.
    Chính vì sự lệch nhau về quan niệm một số khía cạnh cuộc sống, tình yêu nên có những conseils từ bậc seniors không phù hợp với thế hệ trẻ thời đại hiện nay.
    Theo chủ quan tôi thấy phần lớn bậc phụ huynh không đồng tình với việc sống cặp của tụi trẻ (bất kể tại VN hay đang du học). Họ có thể chấp thuận hai đứa yêu nhau, nhưng khi dính dáng đến "ở chung" (tất nhiên sẽ liên quan đến having ***ual intercourse) thì còn phải đợi..."chính phủ" phê duyệt dài dài.
    Tiếp đến đó chính là các cụ suy nghĩ rằng sống couple sẽ ảnh hưởng xấu đến việc học tập của con cái mình.
    Ở khía cạnh nào đó thì việc này hoàn toàn đúng. Một số bạn do hơi quá đà "***" dẫn tới "có thai" và ảnh hưởng không chỉ tâm lý mà còn về sinh lý (hầu hết là ở con gái), học tập, cuộc sống. Một số khác sống quá hời hợt với chính bản thân mình chứ chưa nói gì đến sống couple. Hậu quả thế nào thì....
    Nhưng yếu tố tích cực của cohabitation là giúp con người ta trưởng thành, mạnh mẽ, bản lĩnh, hoàn thiện hơn (với cả con trai lẫn con gái). Sống pre-mariage, hơn nữa cho ta hình dung sát thực cuộc sống vợ chồng sau này. Đó còn là moyen để ta tự hoàn thiện comportement chính mình nhằm "dung hoà" được bản thân với partenaire. Đấy là chưa kể vivre en couple tạo đk cho ta tìm được người bạn đời thực sự.
    Riêng đối với sv du học, cs khó khăn, cô đơn nơi xứ người được dịu vợi đi rất nhiều khi có người yêu sống cùng. Hai bên chia sẻ buồn vui, hạnh phúc với nhau. Bố mẹ hay bạn bè sống ở VN làm sao hiểu rõ nỗi buồn xa quê, chật vật hàng ngày phải đối mặt. Khi phụ huynh không thấu hiểu rõ những cái đó họ chỉ muốn con cái mình "chúi" đầu vào học hành mà quên đi thứ khác. Họ không muốn "tụi nhóc" dính dáng đến yêu đương mà ảnh hưởng đến học tập. Họ không muốn con mình "phạm" vào mấy giá trị văn hoá truyền thống mà họ được "tiêm nhiễm" ngay từ hồi còn nhỏ. Và rằng việc sống chung đó với họ là điều (đôi khi) cấm kị. Thời họ đâu dám thế nên họ cũng muốn con cái họ nhất nhất fải theo họ. Kết quả là đôi khi lời khuyên từ bậc phụ huynh fần nào đó..."ảnh hưởng không tốt" tới hạnh phúc,sự phát triển tự nhiên tâm sinh lý của chính giọt máu mình đẻ ra.
    Trên đây là vài lời theo quan điểm cá nhân tôi muốn chia sẻ. Tiếp tục cùng thảo luận nhé.
  8. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    bác silentsoul cũng có nhiều ý đúng, dĩ nhiên là cái gì cũng có mặt trái mặt phải của nó...nhưng mà nói chung em nào sống chung vài ba năm với một anh, sau này cưới nhau thì ko sao chứ ko thì coi như đã 1 đời chồng rồi, sau này kiếm được ông nkhác chấp nhận cái ý cũng ko dễ...em cũng nghĩ nên overmind nhưng mà đàn ông VN nó thế, ngay cả chuyện quan hệ còn nói nữa là...là con gái có thân mình thì cứ giữ đã, vui vẻ nhất thời thôi
    ling_wuu nghĩ những anh chị 24-25 thì đã chín chắn hơn rồi chứ 18-19 vẫn còn trẻ lắm mà bố mẹ có cấm yêu đương đâu...ở riêng cũng có tự do của nó chứ
  9. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây cũng là người rất ủng hộ với việc sống couple... như bạn silentsoul đã nêu ra rất nhiều khía cạnh khá đúng nhưng mà tớ chỉ muốn nói đến một điều là về tâm lý của cha mẹ.
    Cha mẹ ai cũng vậy cả,sinh con ra dù trai hay gái cũng yêu thương và lo lắng cho con cái hết lòng,dù là trước kết hôn lẫn sau kết hôn.Nên việc mà họ kô đồng ý cuộc sống chung như vậy trước hôn nhân là điều rất hiển nhiên.
    Ex :Thử hỏi các bạn sống couple một điều là khi chưa có hôn thú ,các bạn có tin chắc chắn là 2 bạn sẽ đến được với nhau kô??(chuyện đời khó biết lắm ạh) Và đây chính là mối lo lắng nhất của bất kỳ bậc cha mẹ nào.Nhà nào có con gái thì lo "lỡ rồi chúng chả đến được với nhau thì con mình lỡ dở hết,có lấy được chồng sau thì cũng chắc hạnh phúc cũng chẳng thể trọn vẹn" Còn nhà nào có trai thì cũng chẳng ai muốn con trai mình lại đi làm khổ người ta....
    Cũng kô thể trách các cụ là cổ hủ được các bác ạh...vì truyền thống của người Á Đông mình vẫn thế mà.Mà em nói thật (các bác giai đừng giận) 10 người đàn ông khi đang yêu thì có đến 9 người nói kô quan trong gì chuyện...của con gái nhưng mà trên thực tế thì đến 9,9 người vẫn luôn nghĩ đến và rất coi trọng nó.....nói chung chỉ được cái mồm to thôi ạh.Vì em nghĩ là những cái này nó đã ăn vào trong máu của chúng ta rồi.Có Tây hoá,có tiến bộ thì cũng chỉ là một phần rất nhỏ thôi....còn cái suy nghĩ và phong cách thì mãi mãi vẫn là của dân da vàng mũi tẹt thôi các bác(nếu được như Tây thì chắc phải thêm cơ số thế hệ nữa).
    Đường dài mới biết gian nan,em càng đi thì càng cảm thấy khâm phục cha mẹ mình...và càng cảm thấy là họ đúng.Nói là kô cùng thế hệ,đúng thế...có những cái các cụ ngày xưa kô có được điều kiện như chúng ta bây h nhưng mà chắc chắn con đường mà mình đi bây h các cụ đă đều đi qua và hiểu rất rõ rồi....Thế nên em nghĩ là nên nghe và nghĩ đến những lời khuyên của các cụ các bác ạh.Và càng đừng vì hạnh phúc của bản thân mà quên đi niềm hạnh phúc của cha mẹ....
    Thôi thì túm lại ý em là thế này:Em ủng hộ việc sống chung nhưng mà kô ủng hộ việc giấu giếm cha mẹ...cứ thấy mình giả dối và bất hiếu thế nào ý ạh
    Chúc các bác tình nghĩa vẹn toàn
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 06:24 ngày 05/04/2005
  10. ropin

    ropin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này