1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống " couple" _ tại sao không?

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi captoc, 19/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chantereine

    chantereine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, hị hị khó nói quá, thôi để mình PM cho anh í vậy.
  2. hoa_tren_dau_sung

    hoa_tren_dau_sung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Dào có gì mà khó nói chứ, đại trượng phu ở đời phải cả quyết chứ sao lại rụt rè như thế được. Cứ nói đi đảm bảo không bị ai ăn thịt đâu mà lo.
  3. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Dào có gì mà khó nói chứ, đại trượng phu ở đời phải cả quyết chứ sao lại rụt rè như thế được. Cứ nói đi đảm bảo không bị ai ăn thịt đâu mà lo.
    [/quote]
    Ra chỗ khác đi Châu, việc riêng của tao đừng có xía vô không ăn kẹo đồng đấy.
  4. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Kẹo đồng là kẹo gì thế bác
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 04:49 ngày 13/04/2005
  5. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Chết bác nói thế này thì đúng là hỏi tại sao ko rụt rè cho được hị hị
  6. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Kẹo đồng là kẹo gì thế bác
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 04:49 ngày 13/04/2005
    [/quote]
    Ô cô không biết thật hay giả vờ không biết thế? Kẹo đồng là đạn đấy mà. Thế cô có thích ăn không, miễn phí đấy.
  7. chantereine

    chantereine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ô cô không biết thật hay giả vờ không biết thế? Kẹo đồng là đạn đấy mà. Thế cô có thích ăn không, miễn phí đấy.
    [/quote]
    Thế hả anh? Kẹo của anh miễn phí thì tốt nhưng mà số lượng có dồi dào không ạ?
  8. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hức hức quả đáng tội là em kô hiểu thật...nhưng h thì thông rồi ạh....gơm bác lóng thế....dạ thôi em xin cảm ơn bác nhưng em kô ăn đâu ạh
    Chả hiểu tại sao mà cứ thấy cái chữ "miễn phí" là thấy ghi ghi sợ sợ roài
  9. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thế hả anh? Kẹo của anh miễn phí thì tốt nhưng mà số lượng có dồi dào không ạ?
    [/quote]
    Cô cứ yên tâm đi, tôi là lính "phòng không" mẫu mực mà lại, nhập ngũ rất sớm, được phát súng có đạn từ năm 13 tuổi cơ, đến nay đã 11 năm rồi vẫn chỉ bắn diễn tập chứ chưa thực sự trải qua trận đánh nào đâu nên cảm thấy kho đạn dự trữ của mình còn đầy ăm ắp đấy mà. Không những số lượng dồi dào, đơn vị tính hàng tỉ tỉ (dù rằng thỉnh thoảng cũng phải "thanh lý hàng tồn kho") mà chất lượng cũng tuyệt hảo, còn súng thì lúc nào cũng đạn đã lên nòng chỉ chực chờ khai hoả thôi. Mà may mắn tôi lại nằm trong quân đội nên toàn dùng đại liên bắn raphan chứ cứ như mấy chú công an nhà ta toàn dùng súng lục bắn từng phát một thì chán bỏ xừ. Mà này đạn tôi toàn là đạn nổ chậm, bị tôi bắn trúng thì 300 ngày sau thế nào mục tiêu cũng nổ tung thôi. Nếu cô có nhu cầu thì cứ ới một tiếng nhé, bảo đảm gratuit, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi là phương châm của lính tôi đây.
  10. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hức hức quả đáng tội là em kô hiểu thật...nhưng h thì thông rồi ạh....gơm bác lóng thế....dạ thôi em xin cảm ơn bác nhưng em kô ăn đâu ạh
    Chả hiểu tại sao mà cứ thấy cái chữ "miễn phí" là thấy ghi ghi sợ sợ roài
    [/quote]
    Ồ không có gì đáng sợ đâu cô đừng lo, và cũng đừng nghi ngờ lòng tốt của bọn lính tráng chúng tôi. Hứa gratuit thì sẽ gratuit thiệt mà có khi còn payer thêm nữa là. Hè hè nỡ lòng nào để cô thiệt phải không? Yên tâm và tự tin đi nhé.

Chia sẻ trang này