1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống " couple" _ tại sao không?

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi captoc, 19/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chỗ em nó oan trái thế đấy bác ạ
  2. congaidanhda

    congaidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Bác này chỉ được cái nói đúng ,iem là iem sợ nhất vụ này,mặc dù nhìn tụi bạn sống có vẻ ok lém ,nhưng mờ iem vẫn sợ ,sợ hơn cả chẳng may phụ huynh bít coi như cắt lương ,đòi iem tiêu
  3. chantereine

    chantereine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Anh gì ơi, em cũng đang thắc mắc chuyện đó lắm. Nếu như mình sống với người ta rồi nhỡ saunày bỏ nhau không biết làm sao mà giấu được cái chuyện đấy?
    Có ai biết cách sống cùng nhau mà không... ấy ấy không ạ?
  4. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chú lên chùa mà ở đi nói vui thế chứ bây giờ sư sãi cũng có nhiều loại lém
    Cái này là tự giác của bọn em thôi , mà anh nói thật đã chấp nhận sống couple mà ko ... thì một lmà máy của em en panne hai là cái cerveau có vấn đề 1 tí
  5. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ấy ấy là chuyện gì thế bạn. Cái chuyện tế nhị đấy thì cũng do 2 người thôi, mà chính xác là do người con gái. Chị em tinh thần sắt đá lên tí là OK. Chả fải lo chuyện ấy ấy đâu
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Chắc ko đâu =))
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 06:38 ngày 20/02/2005
  7. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Các cụ nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy câu này cấm có sai
  8. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    không những cháy mà còn cháy phừng phừng ấy chứ
  9. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Kinh khủng,cái chủ đề đưa ra có một lúc mà chơi tới trang 4 roài.Đúng là.......
    Em cũng kiếm tí ý kiến ý cò nhá.
    Em thì kô phản đối gì cái chuyện sống coupe cả tại vì những coupe mà em chơi,họ sống với nhau như một gia đình riêng của mình,có trách nhiệm,có tinh thần phấn đấu....
    Cũng như bác nào nói đó "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén",đúng là có những đôi ban đầu khi họ đến với nhau kô hẳn vì Yêu nhưng mà thời gian và khoảng cách đã làm nên cái chữ đó.Kô hẳn là kô tốt....
    Còn cái chuyện thiệt thòi hay kô thì em phản đối:
    _Thứ nhất nếu nói đến thiệt thòi như là phải nấu cơm,dọn dẹp nhà cửa....túm lại là về vật chất cuộc sống thì kô phải.Ở xa đứa nào chả như nhau.Cùng nhau sống,cùng nhau lao động sao gọi là thiệt thòi được.
    _Thứ 2 là chắc các bác cũng muốn nói đến chuyện thiệt thòi về ...ấy ấy hay là tiếng tăm của chị em chẳng hạn thì em thiết nghĩ:Lớn cả rồi,biết suy nghĩ hết cả rồi nên khi quyết định cho một việc gì chắc hẳn cũng phải biết cân nhắc kỹ càng hết rồi,khi đã chấp nhận đã làm rồi,nếu kô được như mong đợi thì cũng đừng ân hận,cũng đừng nghĩ là thiệt thòi.Nếu đã biết nghĩ đến chuyện sẽ thiệt thòi cho mình thì sao ngày trước còn cố làm phải kô ạh.
    Em thì cũng là thân nữ nhi như bao người thôi,cũng hiểu được những cái khó khăn và thiệt thòi đó,nhưng với em thì kô có từ "ân hận" trong chuyện tình cảm cho dù kết quả có thế nào đi nữa.Có lẽ vì vậy mà em kô nghĩ đến chuyện người này thiệt,người kia kô thiệt
  10. gaillard

    gaillard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Cái chính là máy người cứ quan trọng cái chuyện con trai với con gái... Tôi thì thấy con nào chả là con người, chẳng có yêu ghét hờn giận đau đớn sung sướng như nhau. Nếu mà có sung sướng thì cả hai cùng sung sướng mà nếu có chuyện gì thì ai bảo rằng chỉ con gái là khổ.
    Plus qu''''elle est salope plus qu''''elle gagne
    Tôi thấy khối cô ở nước ngoài chân ướt chân ráo sang túm ngay lấy một anh học giỏi mắt cận rồi đến khi đủ lông đủ cánh rồi thì "I like blue eyes!". Đến lúc đấy rhì mắt cận thành mắt vàng chứ đâu có thành mắt xanh được.
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 05:26 ngày 21/02/2005

Chia sẻ trang này