1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống " couple" _ tại sao không?

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi captoc, 19/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Metallica86

    Metallica86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ặc bác lại nói tên thật em ra thế, hehe
    Mà ý kiến giường tầng của bác hay thật đấy, nhưng khổ cái phải mua cái giường mới, bây h giường nhà em là giường đon, nếu có vợ về sống couple thì một nguời ngủ trên giường, một người dưới đất, chia nhau ngày chẵn ngày lẻ thay phiên nhau nằm giường, công bằng nhất, mà lại còn khỏi lo chuyện ấy ấy nữa
  2. chantereine

    chantereine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Trời anh ơi, em chỉ sợ chị ấy nhà anh mà về thì lại chẳng thích đổi giường đâu ạ!
  3. Metallica86

    Metallica86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ặc bé này reply tốc độ nhanh thật, ừa thực sự anh cũng ko thích đổi giường đâu, anh thích nằm trên cái giương thân yêu gắn bó với mình đã 5 tháng nay hơn, cho người ta nằm đất hehhe
  4. chantereine

    chantereine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Vâng , vậy chắc anh cũng giống bác pasprobleme rồi anh ạ.
  5. ejido

    ejido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    sống couple vui phết các bác nhể....
    có khối thứ chuyện để làm..hì..hì..thế này thì k sợ thất nghiệp roài..!
  6. chantereine

    chantereine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ, quan trọng chỉ là" nghiệp " gì thôi bác nhở.
    Quái không hiểu sao mình thích cái chủ đề này thế?
  7. Lonely_Killer

    Lonely_Killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chị em nào bị dính rùi mà không biết tìm chỗ nào để thoát thì cứ tìm minh hê hê nhân hết. Nói đùa tý, chư mình thấy con trai bây giờ đâu còn suy nghĩ đó, miễn là yêu nhau thực sự là đc. Mà thế nào là yêu thực sự chị em có thể giai thích không, vì thấy nhiều chị em lúc thì bảo yêu người này rồi lại thay đổi. Noi đi đi nói lại thì minh thấy nếu ở Pháp thì ai cũng như ai không có chuyện thiệt thòi, còn ở Việt Nam thì không biết thế nào.
  8. hpt7vn

    hpt7vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy nêu sống chung thì cũng không cần mua giwưong làm gì, chèo lên chèo xuỗng có ngày té gãy hết răng chứ chẳng chơi đâu!! Đấy, khi đó thì lại tốn ít tiền vào bệnh viện thì mệt lắm!! Tốt nhất là nằm đất cho chắc ăn!!
  9. chantereine

    chantereine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế thì cũng lòi cái đuôi ra rồi còn gì. Ở PHáp thì ai cũng như ai, bác nhận chị em chúng tôi rồi đến khi về vn bác chả biết thế nào thì chị em chúng tôi đi đâu?
    Nói đùa vậy thôi. Em biết con trai các bác thì lúc nào cũng cao thượng, chả chấp nhặt làm gì. Cũng giống em, tuy là con gái nhưng nhiều lúc em cũng thấy mình cực kỳ " cao cả"( xin lỗi các bác em chưa tìm được từ nào hay hay tí), nhiều khi em thấy trách có những người sao quá ích kỷ trong nhiều việc, không kể là tình yêu. Thế nhưng mà khi mình ở trong hoàn cảnh của người ta rồi mới biết mọi việc đâu có dễ như thế? Có những lúc em biết việc em làm là không đúng đâu, nhưng mà chả biết cái gì nó cứ bắt em làm, không cho em làm khác đi nữa.
    En gros, con người là một chỉnh thể hyper phức tạp.
    ( cả mình nữa, chả biết mình đang nói cái gì í nhở?)
  10. captoc

    captoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào xem đứa con tinh thần của mình thấy nó cũng được mọi người quan tâm quá, mỗi tội cái chính thì chẳng được nói đến, toàn lái sang CAF couple với lại giường đơn giường tầng.
    Tôi có một câu hỏi cho moingười như thế này: nếu như đã sống chung với nhau rồi, thì chuyện finance như thế nào là hợp lý nhất?

Chia sẻ trang này