1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống " couple" _ tại sao không?

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi captoc, 19/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Metallica86

    Metallica86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hum finance thì cứ chia đôi mà đóng góp, tiền nhà chia đôi, tiền ăn chợ búa cũng chia đôi, còn lúc nào anh em mày râu chúng ta nhậu nhẹt thì nên tự lo chai rượu đồ nhắm thế là okey hết thôi mà ( mình vẫn chưa có vợ mà tính toán cũng được đấy chứ hehhe)
  2. Lonely_Killer

    Lonely_Killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tiền ai người đó tiêu khi nào cưới tính lại.
    To: ban chante gì gì tôi nói là ở vn một số anh em vẫn còn tư tưởng đó, chứ nếu gặp tôi thì chi em nào cung tút hít mừ, miên là đảm bảo dk l''amour existe
  3. captoc

    captoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm, bác tính được đấy! NHưng mà thế chưa chắc đã ổn!
    To metallica86: mỗi khi tiêu gì làm gì cũng phải giữ facture để cuối tháng chia ra, liệu có bất tiện lắm không?
    Tóm lại hai cách trên một cách quá chặt một cách quá lỏng. Có cách nào trung hoà được hai cái đó không?
  4. chantereine

    chantereine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em chả biết nữa, đến bọn Tây văn minh thế mà cũng chỉ bết chia, chia và chia: ăn uống chia, nhà cửa chia, nuôi con cũng chia. Cái gì cũng phải đều nhau.
    À, mà em biết hai anh chị, anh thì ở đây từ nhỏ, chị thì sinh ra va lớn lên ở đây. Hai người ấy ở chung với nhau được 6 tháng, cũng kiểu làm gì cũng chia chia, và vừa mới chia tay nhau rồi! Cũng chỉ vì chuyện tiền với chả nong. Khổ vậy đấy!
    Thật là một bài toán nan giải!
  5. chantereine

    chantereine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Vì đây là một bài toán nan giải nên đến hết tối nay mà không có anh chị nào tìm ra solution thì mai chị captoc lại cho em lạc đề tí nhá!
    Mong sao từ bây giờ đến nửa đêm không ai post nữa.
  6. pasprobleme

    pasprobleme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    ai bẩu em là không ai pót nữa
    lạc đề thoải mái đi em , không chừng từ những cái lạc đậu đấy lại ra ối củ gừng đấy
    @Metallica 86 : chít anh xin lỗi chú , không ngờ chú thích hidden hehe
  7. pasprobleme

    pasprobleme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    bởi vì cái chủ đề này nhiều oái (oái oăm) lắm em ạ , chuyện cả đời du học đấy chứ đùa
    (khổ mới ăn cité về mà đã một đống bài thế này rồi _best seller hehe)
  8. buttercookies

    buttercookies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà cái gì cũng rõ ràng như thế thì khó mà sống lâu với nhau được lắm. Tốt nhất trong 1,2 tháng đầu tiên, bạn nên giữ lại facture của các loai tiền như EDF, tiền ăn hay tiền điện thoại fixe...Sau đó bạn ước lượng số tiền chia đều cho mỗi khoản trong 1 tháng là bao nhiêu, khi đó bạn có thể chia nhau ra, ví dụ như bạn trai của bạn phụ trách tiền nhà hàng tháng, con bạn thì trả những khoản như tEDF, tiền ăn, tiền đt fixe... sao cho số tiền tổng cộng của 2 người ko chênh nhau là mấy., như thế vưa thoải mái, vừa đỡ chi li với nhau quá. Ngoài ra bạn cũng nên chi tiêu sao cho ko có quá nhiều khoản fát sinh, thực ra chỉ khó trong 1,2 tháng đầu thôi, còn về sau thì sẽ ổn định cả thôi. Vài ý kiến như thế, hy vọng giúp ích được cho bạn.

    xxx thêm quote cho dễ đọc xxx
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 05:40 ngày 21/02/2005
  9. chantereine

    chantereine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hì hì chị buttercookies có vẻ thạo chuyện này quá. Em thì em vẫn cứ thích " chồng" em đi làm rồi giả tiền hết luôn. Anh ấy phải hiểu rằng được ở với em đã là một vinh dự to lơn đến mức nào và tất nhiên không được tính toán gì. Còn em thì chỉ đi chơi và mua sắm thôi. Đàn ông con trai là phải gánh vác gia đình, ông bà ta vẫn dạy thế.
    [/quote]

    xxx thêm quote cho dễ đọc xxx
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 05:42 ngày 21/02/2005
  10. pasprobleme

    pasprobleme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    thế em đạt được cúp gì rồi bé

Chia sẻ trang này