1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống " couple" _ tại sao không?

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi captoc, 19/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Có lợi nhiều hơn khi sống 1 mình cái nào lợi hơn thì làm thôi Chắc thế
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chắc fải có cái gì đấy "sướng" hơn thì người ta mới sống couple chứ nhỉ???
    Nghe vấn đề tiền nong cũng có vẻ phức tạp phết.... ở chỗ tớ ít người nên kinh nghiệm chưa nhiều, nhưng hình như có một số đôi thì người ta công chung tiền vào một account, xài chung. Còn một số thì người con trai trả hết (nghe phong thanh thế thôi, chả lẽ ra hỏi ê hai cô chú spent money thế nào chỉ anh với ??? :">)
    Anyway, tớ thấy cứ mỗi người một nhà cho xong, lúc nào nhớ gặp một lúc rồi ai về nhà nấy, thế nhanh gọn tiện lợi hơn, nhể!!!
  3. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Em thì em nghĩ thế này ạh.
    _Nếu các bác sống coupe vì vấn để kinh tế(chia tiền nhà cửa,điện nước cho rẻ....) thì quá dễ roài,cộng facture hàng tháng và chia đôi,thế là ok.Còn có những cái ví dụ như là đồ dùng cá nhân(riêng tư) thì tiền ai nấy trả phải kô ạh??Nếu có đi ăn nhà hàng thì cũng cộng vào thành khoản ăn uống hàng tháng.
    _Nếu các bác sống coupe vì các bác là một đôi uyên ương thì có gì mà phải tính chứ.Lúc đó tự bản thân ý thức các bác sẽ thấy mình đang sống như cho một gia đình riêng ,nói thẳng là sống như vợ(chồng)...chả nhẽ bác lại đi chia tiền với vợ(chồng) của mình àh?? Các bác cứ nghĩ thử xem em nói có đúng kô nhé.
    Àh nhưng trừ khi các bác nói các bác yêu nhau,sống với nhau chơi chơi thế thôi chứ còn chả có một chút nghĩ gì cho tương lai của 2 người thì em chịu ạh.Có lẽ nên cho vào gạch đầu dòng 1 ở trên ạh
  4. chantereine

    chantereine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    He, hình như các anh chị nhà mình hoặc là sống với nhau mà chả dùng gì hoặc là đúng kiểu" vợ chồng trong trắng" hay sao ấy nhở? Chả thấy ai post trả lời gì cả, các bác ngại gì thế? Ai có kinh nghiệm thì chia sẻ cho em tí mấy chuyện ấy đi! Gớm giấu làm gì?

  5. captoc

    captoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Má ơi
  6. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa bọn tớ ở chung thì tiền nong cũng là chung rồi, tiền người này cũng là tiền người kia và ngược lại hiehie... cho nên thoải mái lém,... người này trả tiền nhà tháng này thì người kia trả tiền điện với tiền điện thoại như bạn gì đã nói ở trên ấy... ai muốn mua gì thì hỏi ý kiến người kia trước (fần lớn thời gian là đạt được mục đích hehhe... ko đồng ý thì tớ có cách khác ), đi ăn nhà hàng thì fần lớn là anh yêu tớ giả .. nói chung tiền nong ko fải là 1 vấn đề với bọn tớ
    Về việc phân công lao động, tớ nấu cơm, anh giai rửa bát với cả dọn cơm, cho nên cũng được. Bao giờ tổng vệ sinh nhà cửa thì mỗi đứa 1 việc còn chiện quét nhà hàng tuần thì 9/10 lần là tớ làm nhưng thế cũng được chẳng sao Chỉ ghét nhất là chiện giấy tờ thì tớ fải làm 100% về VN fải trả thù mới được!
    Tớ thấy sống couple sướng hơn rất nhiều so với sống có 1 mình... ngoài việc tiết kiệm được nhiều khoản ra, về mặt tình cảm, tinh thần được hỗ trợ rất nhiều!!! Lúc nào đi làm hoặc đi học về có gì buồn bực thì có người để tâm sự, có người an ủi... Lúc nào có chiện gì vui có người để mình kể chiện, có người cùng vui với mình... Lúc nào rảnh rỗi có người đi chơi với mình tay trong tay ... Nói chung bọn tớ hợp nhau nên lúc sống chung thấy hạnh phúc lém...
    Đấy là những mặt tốt, có 1 mặt ko biết nên nghĩ là tốt hay xấu: đó là có lúc cảm thấy hơi nhàm chán. Thì cũng dễ hiểu thôi, ngày nào cũng gặp nhau, buổi tối nào cũng ăn cơm có 2 người nên cũng buồn. Nhiều khi đùa bảo "Em ơi làm 1 đứa đi ăn tối cho vui" hahha... nhưng có lẽ nên nghĩ điều này là điều tốt, vì sau này khi đã thành vợ thành chồng thật rồi thì chuyện hơi chán vì suốt ngày gặp nhau sẽ xảy ra, lúc đó fải biết tìm cách để làm mới mình, làm cho couple của mình vui hơn. Hồi đó bọn tớ hay rủ nhau hôm thì đi ăn resto hôm thì đi ciné (mỗi tuần cũng 1 lần thôi hiehie... bọn tớ nghèo lắm tiền đâu ra ), với cả cứ vài tháng thì cố gắng đi du lịch (mặc dù rất ngắn ngày) 1 lần... Mỗi lần đi chơi xa cùng nhau về lại thêm bao nhiêu kỉ niệm... Kỉ niệm vui thì mãi vui, còn nếu là chuyện rắc rối thì sau này cũng thành kỉ niệm vui cả hahah... Sau này vẫn nhắc lại mãi
    Voilà voilà... giờ lại ở 1 mình (với coloc ko fải bạn giai), nhớ quá huhuuuuuuu
  7. captoc

    captoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện của đằng ấy tớ phát ghen lên được í Hôm qua anh yêu nhà tớ lại xắn tay áo lên làm một đĩa thịt gà rán to đùng, ăn mà cảm động không chịu nổi.. Chúng tớ ở với nhau thì mọi thứ cũng tạm ổn, cũng như đằng ấy nhưng mà chưa có dịp nào đi chơi xa cùng nhau. ( vì anh ấy cũng phải đi làm, ngoài ra chưa có tiền).
    Thích nhất là mùa đông không bị lạnh
    Thế làm sao đằng ấy lại bị chia đôi sẻ lứa thế?
  8. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Nghe ấy kể thì tớ cũng fát ghen tại vì anh giai tớ mà xắn tay áo thì nó ko ra 1 đĩa thịt gà rán to đùng mà ra... 1 nồi canh cà chua với trứng hứt hứt... Nhớ lại 1 hôm thứ 2 khoảng 10h30 tối mới về đến nhà anh giai đã nấu cơm dĩ nhiên với canh cà chua trứng, cũng thấy cảm động ra fết vì bt nhờ cắt cái gì cũng bảo anh ko biết cắt, hôm đấy lại cắt cà chua thành thạo heiheihei... hôm sau cũng fải tầm đấy mới về đến nhà, anh giai cũng lại đã nấu cơm và 1 nồi canh cà chua trứng... canh mà nuốt mãi mới trôi hahhah... sau đấy thì bảo thôi anh ơi hôm nào em về muộn thì mua tạm mc do mà ăn hì hì... anh ý biết nấu mỗi món đấy
    Còn bọn tớ bị tan đàn xẻ nghé là tại vì anh ý về VN làm việc rùi, tớ thì vẫn đang vướng bận chiện học hành bên này... 1, 2 năm nữa nếu tout va bien thì lại quy về 1 mối thôi
    Chúc cho những ai en couple 1 cuộc sống vui vể, đầm ấm, đùm bọc thương yêu nơi xứ người này, còn ai chưa en couple thì nhanh chóng tìm được 1 nửa của mình

  9. captoc

    captoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Nghe ấy kể thì tớ cũng fát ghen tại vì anh giai tớ mà xắn tay áo thì nó ko ra 1 đĩa thịt gà rán to đùng mà ra... 1 nồi canh cà chua với trứng hứt hứt... Nhớ lại 1 hôm thứ 2 khoảng 10h30 tối mới về đến nhà anh giai đã nấu cơm dĩ nhiên với canh cà chua trứng, cũng thấy cảm động ra fết vì bt nhờ cắt cái gì cũng bảo anh ko biết cắt, hôm đấy lại cắt cà chua thành thạo heiheihei... hôm sau cũng fải tầm đấy mới về đến nhà, anh giai cũng lại đã nấu cơm và 1 nồi canh cà chua trứng... canh mà nuốt mãi mới trôi hahhah... sau đấy thì bảo thôi anh ơi hôm nào em về muộn thì mua tạm mc do mà ăn hì hì... anh ý biết nấu mỗi món đấy
    Còn bọn tớ bị tan đàn xẻ nghé là tại vì anh ý về VN làm việc rùi, tớ thì vẫn đang vướng bận chiện học hành bên này... 1, 2 năm nữa nếu tout va bien thì lại quy về 1 mối thôi
    Chúc cho những ai en couple 1 cuộc sống vui vể, đầm ấm, đùm bọc thương yêu nơi xứ người này, còn ai chưa en couple thì nhanh chóng tìm được 1 nửa của mình

    [/quote]
    Sao mà trùng hợp thế cơ chứ? Thực ra anh nhà tớ cũng chỉ mới nghĩ ra cái món đấy, thế là tra tấn tớ mấy lần rồi, còn trước đây cứ hôm nào vào bếp là anh ấy lại cho tớ ăn canh trứng với cả tôm rang. Cứ gọi là trường kỳ kháng chiến Khổ nỗi tớ ăn mãi mà có dám chê bao giờ
    Mà mọi người có biết tại sao con trai thích ăn canh trứng thế không?
  10. ame_immortelle

    ame_immortelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản, dễ làm và bổ dưỡng

Chia sẻ trang này