1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cùng ex dưới 1 mái nhà, và bị trúng tiếng sét với bạn của ex - em phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi banh_bao_chieu, 22/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Câu này hay nhất [r2)]
    Dạo này ttvnol/tvty nhạt dần đều, người tham vấn chưa đủ kn thực tế, bài vấn ko có chiều sâu nên nhạt toẹt như 1 tổng đài tư vấn, chỉ đi sâu vào tình tiết, chi tiết người cần vấn mà chưa có cái nhìn tổng quan về nguyên nhân - kết quả dẫn đến bài vấn chỉ đi theo một chiều của người kể
    Điều này cần cám ơn những nổ lực cống hiến, điển hình là mợ Anx

    Cụ thể ở topic này, cô chủ top đang lăn tăn cảm giác nhất thời/dục vọng (mới gặp mặt 2 lần) nên ko thể gọi là yêu, cũng ko thể gọi là "tiếng sét" vì đâu phải mới gặp đã yêu?!
    Con gái vốn bị động về tinh thần, chỉ nhìn thấy việc trước mắt, ko thể giải thích được hành động và cảm giác của chính mình, nên ko thể trách cô chủ pic
    Thằng bạn của ex là đàn ông mà lại ẻo lả như đàn bà, làm như cả thế gian chỉ còn cô chủ pic vậy, nên ko kìm chế mà dẫm lên chân thằng bạn thân của mình, là hành động đáng lên án

    Các cô chú cứ lăn tăn vấn đề là cô chủ pic tiến tới có nên hay ko? lăn tăn là "cố hủ hay hiện đại"? là những chuyện ngoài lề, những chuyện chỉ đáng để 8, để chém gió cho vui vì đây là vấn đề muôn thuở. Riêng cô chủ pic, thấy muốn cứ làm, sợ gì đứa khác dòm ngó? vui buồn hp hay đau khổ chính cô là người gánh chịu, sao phải nhìn mặt ngkhác mà làm ảnh hưởng chuyện của cô? Điều anh muốn nói là thằng bạn ex của cô, nó ẻo lả như vậy thì có đáng là thằng để cô phải hy sinh rồi (sẽ) nhận lấy tiếng đời mỉa mai là 1 con hàng - nếu có?
    Thực tế bản thân anh và tụi bạn, gái của bạn là ko đụng đến, nó như 1 lời hứa thiêng liêng. Chỉ khi gái đó khinh khỉnh xem tình cảm là mua vui, là trò đùa, là "hiện đại hoá, là tiến bộ - ko cổ hủ" thì lúc đó tụi anh sẽ truyền tay nhau gái này; bởi vì ko xem nó là bạn gái nữa, chỉ xem nó là con hàng. Còn bản thân gái, cứ khinh khỉnh là "bà cưa hết tụi nó, nắm đầu xỏ mũi cả lũ" cho đến khi tụi anh đã chán thì mới vỡ oà

    Cô chủ pic còn non lắm, non đến mức chưa hiểu phía sau những câu vấn của anh mà đã giẫy đành đạch "bạn đừng vào pic mình nữa"? Anh nói cho cô biết, anh thích thì cứ vào, miễn là ko vi phạm nội qui
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Bạn này chắc ko biết HIỂU tiếng Việt thì phải??? :-ss Biết đọc là một chuyện, hiểu được là chuyện khác nhé :-s
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thứ nhất là, như tôi đã nói, bạn có vi phạm nội quy. Chỉ may mắn là ng bạn chửi thề, văng tục là...tôi, nên tôi bỏ qua. (Lạm quyền ác min tí. :))) Bạn chửi thề vậy chứ chửi thề hơn nữa tới gia đình, dòng họ gì tôi thì (chúng) tôi cũng chẳng động lòng. Chửi thề, văng tục mà, bận tâm làm gì ba cái lời lẽ hạ cấp kiểu đó?

    Thứ hai, bạn chủ topic sau khi thấy bạn hiểu sai câu tiếng Việt của tôi (về địa điểm sinh sống của 2 đời gia định bạn = môi trường sống) và câu chửi thề thì mời bạn ra khỏi topic, chứ bạn ấy chưa màng tới cái mớ trên kia nào là đạo lý giữa 2 thằng đàn ông là k sử dụng chung bạn gái gì gì như bạn phân tích. Bạn ấy thấy bạn ăn nói lỗ mãng, thô tục, thì tiễn. Bạn lại nhầm, tưởng rằng bạn ấy còn non, còn chưa hiểu lời thánh hiền của bạn nên giãy đành đạch gì đấy. Bạn ấy non đến đâu không biết, chưa ai thấy bạn ấy chửi thề, văng tục, nóng giận đùng đùng, giãy đành đạch chỉ vì kém tiếng Việt như bạn. :)) Bé cái lầm, thật là hãm. :))

    Lần sau nghe ng khác tiễn mình đi, thì bạn xem lại bạn ăn nói thô tục, chửi thề, văng tục ở đâu mà bị ng ta xua đi, chứ đừng vội nhầm là đứa kia non quá nên chưa hiểu sự trải đời của bạn rồi giãy đành đạch. :)) Đừng có đọc câu tiếng Việt nào cũng hiểu nhầm hết thế. :))

    Đã hiểu sai tiếng Việt, lại còn "quên" mất là mình vi phạm nội quy, thêm vào cái ảo tưởng rằng mình trải đời lắm, nhất là cái trơ trẽn hiểu nhầm rồi tốc váy chửi ng khác mà không biết xin lỗi nhận sai 1 tiếng, thật là quá kém cho một gã đàn ông ở tuổi bạn. :))
  4. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ko thấy 7 cái mặt cười đều là "cười" giống nhau à (sao lại nói thay đổi tích cách được?)?
    Cười sảng khoái thế mà cũng lại kêu là gượng cười?
    Cười thẳng thắn thế mà lại kêu là che giấu? (người ta giải thích rõ rùi mới cười).

    Viết 4 câu mà sai cả những 3 câu. Có mỗi câu đúng là câu đếm từ 1 đến 7. :)):)):))
  5. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 thành phần biết đọc nhưng nỏ hiểu các bác ợ! :)):)):))
  6. hayboquadi

    hayboquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    toàn người đọc thông viêt thạo gây nhau ở chốn người ta đang có vấn đề tình cảm tâm sinh lý. Kính mong các bác hạ hoả một chút xíu ạh, cãi đi cãi lại hay tranh đi rồi luận lại rốt cuộc cũng chẳng tới đâu cả
    p/s bác chủ: thời gian sống của bác chắc còn vài chục năm nữa, cho nên cứ thanh toán nợ nần với đại ka ex rồi yêu ai thì yêu ạh. có thể bác hết tình hết nghĩa với anh í ròi nhưng chưa hẳn anh í cũng như vậy, thôi thì bác ráng đợi lúc nào anh í sửa xong nhà, mua xong bếp thì bác đón nhận người mới
    p/ss: còn cái anh tình mới kia cũng chán hẳn cứ như trong phim "friendss" của mỹ đây :((
  7. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Đỏ 1: Quote bài và nhận xét thế thì ai cũng nghĩ là nhận xét trong bài quote là hết sức bình thường.
    Đỏ 2: Cứ lý sự nhiều tức là thiếu kinh nghiệm thực tế??? Luật sư chắc rặt 1 lũ thiếu kinh nghiệm?
    Đỏ 3: Lạnh lùng và chua cay có emotion lạnh lùng và chua cay. Có thể thấy bài post trên của ANX dành để đáp lại 1 bài post khác, 1 bài post hiếm khi (thậm chí có thể khẳng định là ko có) "được" giữ lại nội dung post "bất lịch sự" (hay nói thẳng ra là vô học) vì bình thường đã bị ẩn rùi, nên cảm xúc và biểu hiện khác là điều hết sức bình thường.
    Đỏ 4: Những người "nguy hiểm" thì họ chỉ được phép lúc nào cũng phải "nguy hiểm"?
    Đỏ 5: Tôi chẳng thể hiện gì ở đây cả? Nếu tôi bị nói là ngu, thì tôi nhận là tôi ngu nên mới tham gia diễn đàn này, thỉnh thoảng lại hứng lên chọc ngoáy mấy đứa lúc nào cũng thể hiện "anh đây nhiều kinh nghiệm, các chú/các cô còn gà còn non lắm", rùi kinh nghiệm lại còn thể hiện ở cả "võ chửi" mới hài. :)):)):))

    Mấy cái đỏ sau đó...:)):)):)) (ôi, sợ quá!)

    Cái này là một chút suy ngẫm khi đọc những bài viết "xấu" trên diễn đàn:

    "Diễn đàn chỉ là một thế giới ảo, ai cũng có thể vào, đeo lên bao nhiêu cái mặt nạ. Thậm chí 1 người có vài account, vào thích "chém" thích "giết" gì cứ xả láng. Vì những "CON" "người" như vậy mà làm "ô uế" cả một cộng đồng mạng.
    Có những người, cứ mở mồm là chửi, chửi cho sướng, chửi cho bõ cái tức trong người vì "nó" dám nói mình mà "mình" chả có cái "lý" nào để vặn vẹo nó, nhưng mình có "võ chửi", chửi cho nó sợ, nó nhìn mình "hổ báo" nó tránh. "Con" "người" này ngoài xã hội cũng đầy rẫy. Nhưng sao họ ko nghĩ lại xem, sợ có nhiều loại sợ. Sợ chuột cũng là sợ, sợ gián cũng là sợ, sợ có vô vàn cái loại sợ. Đang ăn cơm nhắc đến thứ xú uế cũng "sợ". Nhìn Chí Phèo ai cũng sợ, thôi thì tránh, tớ chả dây vào (bẩn lắm_bẩn thì ai dây???). Ở ngoài xã hội thực, có khi ho 1 tiếng lớn cũng ko dám, người ta quát như hát hay vào mặt cũng chỉ dám quay lưng lẩm bẩm "tự chửi tự nghe", nhưng vào diễn đàn quả là sướng, "xả" cho hết, thế là có người nghe, không phải "tự chửi, tự sướng". Lúc nào cũng đao to búa lớn, lúc nào cũng như kiểu mình "trải đời" nhiều kinh nghiệm, các cô các chú chỉ "nhãi", "gà"... Với các chị các em thì dùng cái thứ ngôn ngữ "b.ự.a", mà người ta cũng chả gây thù chuốc oán gì đến mình. Chỉ là thích "nổi bật", thích "thể hiện" mình "từng trải", "nguy hiểm"...???? và nhìn bọn khác rặt 1 lũ , giỏi lý sự đấy, nhưng "kinh nghiệm" non lắm, anh ít lý sự nhưng anh nhiều kinh nghiệm, cô mà cứ lý sự, anh tức quá anh lôi kinh nghiệm ra chửi là cô chết với anh....:)):))
    Nhiều lúc nghe họ chửi mà bật cười, quả là thời nào cũng thế. Loanh quanh luẩn quẩn ngoài võ cùn, võ chửi, võ lôi mấy thứ "bệnh" ra để người khác thấy "bẩn" mà tránh thì chả còn cái gì. Người ta tránh thế là "thích". oài, nản!"

    Tớ sợ, tớ chạy!

  8. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Bạn chủ top làm theo lời tư vấn của Anx và 1 số bạn là hợp lý đó, tình cảm đã có rồi thì khó mà kìm chế được, cố gắng đợi đến khi cậu bạn ex chuyển ra ngoài thì tiến triển dần thêm cũng chưa muộn. Vuốt mặt nể mũi mà bạn. Chúc may mắn nhé!
  9. QuyLaoTS

    QuyLaoTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cô này thay đổi tính cách à? Viết có đoạn mà 7 mặt cười
    Hay cô đang gượng cười? để che giấu cái gì hả? [-X
  10. QuyLaoTS

    QuyLaoTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    cô này nói linh tinh cái quoái gì thế?
    Biết thì nói, ko biết thì dựa cột mà nghe. Phát biểu linh tinh người ta chửi ngu mà còn la lớn

Chia sẻ trang này