1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cuồng vội _ Sống đơn giản _ Những "cái chết" đc báo trc'?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thuphuong20, 01/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ như mình không áp đặt ấy
    Bạn free *** hay không , đó là việc của bạn , bạn cứ tự nhiên cho và nhận , tôi chả ngăn chả cản đươc
    Còn tôi , tôi thấy là đa số những phụ nữ thông minh và thật sự thành đạt bằng khả năng của mình người ta không đặt nặng ******** đến thế đâu
    trang145idon't like to be told what should be done
  2. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Nhu cầu sinh lý nó cũng giống như nhu cầu ăn uống hay các nhu cầu tự nhiên khác thôi. Không phải thừa thời gian con người ta mới có nhu cầu này. Ở độ tuổi trên dưới 20-30 tuổi là giai đoạn nhiều ham muốn nhất và cũng khoẻ nhất. Nếu bạn chả có ham muốn gì chắc chắn bạn bị bệnh lãnh cảm rùi.
  3. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Ờ , có lẽ là tớ lãnh cảm thật rồi
    Nhưng tớ tư duy khác các cậu . Các cậu coi chuyện ******** đơn giản quá . Cái tự do này nó chỉ tốt cho đàn ông thôi , các cậu càng hô hào thì họ càng ủng hộ , vì họ chả mất gì cả , còn phụ nữ chúng ta mất cái cực kì quan trọng alf phẩm giá và sự tôn trọng của người khác
    Chưa kể đến vô số các bệnh lây lan qua đường ******** mà nghuy cơ để lại có thể là chứng vô sinh của phụ nữ
    Dĩ nhiên , lí do li dị ở các toà án hôn nhân đến 80% là do không hoà hợp về ******** , nhưng đó là do họ đã không biết cách tự thích hợp và tìm đến bác sĩ tư vấn tâm lý
    Nói chung nhwũng vấn đề sau hôn nhân hoàn toàn có thể giải quyết được không nhất thiết phải qua con đường '''' trước hôn nhân''''
    Dĩ nhiên , tớ loại trừ **** , bọn lợi dụng , cơ hội nhá
    trang145idon't like to be told what should be done
  4. hacmieu

    hacmieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    hĩ hĩ giá như không có pệnh rì thì mình cũng ấy rồi.
    Chứ pây giờ ấy xong ếch nhái nó nhảy ninh tinh thì chết toi :D
    Thôi kiềm chế đi các pác. :D. Về sau con nó khoẻ.
    ________________________________________
    kiếm tìm 1sao hị hị
    B============D
  5. allmylife

    allmylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc suy nghĩ của bạn Thuphuong20 ở trên và bây giờ đọc qua những ý kiến của bạn mình thấy buồn cười quá. Bạn đúng là người đại diện tiêu biểu cho cái giá trị đạo đức mà bạn Phương đã nhắc đến. Đừng hiểu nhầm, tôi hoàn toàn không có ý gì chê trách bạn đâu. Mỗi người có ý kiến của riêng mình mà.
    Nếu bạn quan niệm rằng chuyện đó chỉ có lợi cho đàn ông thì bạn đã nhầm rồi đó. Phụ nữ chúng ta cũng có những nhu cầu chứ. Có thể bạn nghĩ rằng tôi lăng loàn, rằng tôi đã đánh mất phẩm giá của mình. Nhưng thế nào là đánh mất phẩm giá cơ chứ? Tôi tự thấy tôi không phải là người lăng loàn. Tôi không ngủ với bất cứ ai, bất cứ lúc nào. Tôi chỉ làm những gì mình thích. Thế thì có gì là xấu chứ?
    Life is beautiful
  6. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tớ chắc chắn không phải là đại diện cho cái gọi là '''' giá trị đạo đức'''' , ngày nay không ai trong chúng ta đủ đạo đức để lên mặt với người khác
    Đấy là ý kiến cá nhân của tớ và cách nhìn của tớ về cái vấn đề này , thế thôi
    Quan hệ với nhiều ngưòi có khi bạn lại mắc cái chứng'''' không hiểu tại sao'''' như cái chị nhimnhim trên kia đấy
    Cái này gọi là ám ảnh ******** , môt chứng bệnh khá phổ biến tại phương Tây thời kì free-*** lên ngôi
    trang145idon't like to be told what should be done
  7. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Qua lời bạn thuphuong20 , mình lại càng dám chắc là bạn chưa từng đi nước ngoài , tiếp xúc với văn hoá phương tây chỉ qua sách báo , phim ảnh và tạp chí
    Mình thì cũng có đôi dịp được tiếp xúc với cái '''' yêu cuồng sống gâp'''' nơi '''' trời Tây'''' mà bạn ca ngợi
    Bạn thuphuong thân mến , nếu ai bạn chỉ cần '''' thích '''' là bạn đã có thể overnight được thì liệu có bao nhiêu người bạn '''' thích'''' trước khi bạn lấy chồng . Dĩ nhiên , *** ,ai cũng có nhu cầu , nhưng hãy nghĩ mình đang sống ở đâu , và là cái gì .Chúng ta không thể áp dụng cái '''' tân tiến '''' đó vào VN , cũng đơn giản như không thể sản xuất bom nguyên tử trong tình hình hiện nay .Bạn khao khát ******** , bởi vì bạn sống trong môi trường ngăn cấm bạn làm điều đó , cái gì bị cấm mà chẳng thú vị . Còn những người khi họ đẫ tiếp xúc và có cái nhìn đầy đủ hơn về xã hội , cuộc sống thì họ lại có cách nhìn khác , ở một tầm nhận thwúc và trình độ khác
    Chẳng lẽ bạn cứ nghĩ là sống theo kiểu '''' đường ai nấy đi '''' ,'''' cơm ai nấy ăn '''' , đời ai nấy sống , nghãi là có đủ điều kiện thì ai cũng '''' yêu gấp , sống cuồng ư ''''
    Bố mẹ tớ chẳng bao giờ ở nhà , tớ sống với anh trai và anh trai cũng đi suốt ngày .Làm một nhân viên bình thường với mức lương tàm tạm trong một cty nước ngoài , tớ đi đâu , làm gì , muốn gì , cũng chả ai ngăn cản được tớ hết . Nhưng tính đến thời điểm này thì người yêu cũng chưa có chứ chả dám nói đến '''' người tình '''' . ( thêm một ghi chú , tớ cũng không xấu ma chê quỉ hờn hay ngu si trì độn đến mức không ai thèm ) .
    Bát cứ một thằng đàn ông nào cũng muốn vợ còn trinh , đây là tư duy ăn thấm sâu vào tiềm thức của giai Việt , nên nếu bạn muốn cuộc sống sau này hạnh phúc với một anh chồng bản xứ thì bạn hãy ,... gìn nhé .Còn nếu bạn lấy một anh chồng ngoại Kiều tân tiến thì .. tuỳ bạn thôi
    Tớ không lên án những cô gái là nạn nhân của những vụ cướng hiếp hay '''' tai nạn '''' xẩy ra ngoài ý muốn .Tớ chỉ ghét **** và lũ sống buông thả
    Nếu các bạn muốn giải quyết vấn đề '''' sinh lý'''' này ở thời điểm '''' tiền hôn nhân '''' thì tuỳ các bạn , mình không ngăn cấm mà mình chỉ nêu ra một vài ý kiến cá nhân thôi
    trang145idon't like to be told what should be done
  8. THO_SAN

    THO_SAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai đó giữ được đến đêm tân hôn thì thật là tuyệt vời, nhưng nếu mỗi đêm ngủ với một người thì điều đó cũng tuyệt vời chẳng kém. Hãy là chính mình
  9. tiamo82

    tiamo82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường bảo:
    - cái gì mà anh chưa có thì anh khao khát
    - cái gì mà anh có rồi thì anh lại chán nó thôi
    Các bạn bảo QHTD là bản năng. Nhưng nếu bản năng đó mà bị lạm dụng thì cực kỳ nguy hiểm và nó phản tác dụng đấy.
    Bạn Thuphuong20 đang ủng hộ cho việc Sống thật với bản thân. Vậy bạn có biết rằng cái bản thân của bạn cũng sẽ thay đổi theo dòng chảy thời gian không?
    Theo tôi thì QHTD chỉ có một cái cao quý nhất là "có khả năng tái sinh".
    Quand tu veux, tu peux
  10. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    hình như box này cuối cùng toàn mấy cái chuyện này. Tôi ở bên này, cùng nhà với một thằng bạn, thằng này với Tây ta đủ cả. Nó kể kinh nghiệm của nó thế này.
    Một lần đi club quen 1 em Tây, chả biết là gì. Tối đó thấy hợp là về nhà làm. Em đó đề nghị, 1) giấy khám sức khoẻ định kỳ 2) condom. Còn với em Ta thì chả sao, cứ tán cho khéo là được. Chả condom hay giấy khám sức khoẻ gì.
    Ai thích làm gì thây kệ, cái gì pháp luật không cấm cứ tự nhiên, không việc gì phải nhận mình phong kiến, cũng đừng bày đặt dạy bảo ai, đừng gào lên người già cổ hủ, người trẻ không giống mình là lạc hậu, cũng đừng lên giọng nói ai ngoài 20 còn virgin là hề, cũng đừng bày theo phải giống Tây mới hiện đại.
    Nhưng mà hãy thế này nhé,
    trước khi làm chuyện đó, đề nghị trình giấy khám sức khoẻ, condom... Mọi thứ cần thiết để bảo đảm không có hậu quả xảy ra.
    Muốn sống thử, hãy làm như Tây. Trước khi ở với nhau, ký hợp đồng. Tiền nhà, tiền điện, tiền chợ ai góp, chia tay con chung, con riêng ra sao.... Đó là sống thử kiểu Tây. Còn kiểu sống thử cho biết mùi, sướng ngày nào hay ngày đó là Tây nửa mùa.
    Chuyện gì cũng hết một thế hệ, tức là phải 30 năm nữa mới thấy rõ ràng đúng hay sai. Nhưng mà khuyên các chú, đàn bà ngoài 30 là già rồi, đàn ông có tiền tuổi đó vẫn còn phong lưu chán, đừng nói là đàn bà không thích tiền, lo gì. Chỉ cần biết tiền với con của mình là phải của mình, vợ mình trước hay đang hay sau đó thế nào cứ để đấy, đừng để nuôi con thằng khác hay sau này chẳng may ly dị lại mất tiền vào tay thằng khác. Trước khi cưới kiểm tra sức khoẻ là cần thiết, nếu cần ký hợp đồng hôn nhân, chẳng may ly dị phải chia tải sản là toi công.
    Theo kinh nghiệm thằng bạn tôi, nó kể một lần với một em Ta, trong khi ấy em đó gọi tên một thằng khác, cũng là bạn của tôi với nó. Nó nói chả phải vợ nó, cứ thế cho sướng. Chú nào lấy vợ mà mỗi khi ấy, vợ mình gọi tên thằng khác một cách vô thức, mà thấy bình thường tôi kính nể.
    Có giống Tây thế nào cũng không thể như bọn đó được, bọn Tây tự do thoải mái nhưng vẫn không giống như Ta, có chồng rồi ngày đẹp trời nào đó trong lòng vẫn vơ nhớ người xưa, rồi vào mạng tâm sự "Tôi phải làm sao đây, tôi đã có chồng nhưng sao không thể quên người cũ". Bọn Tây nó đã không muốn là say goodbye, chẳng có nhớ nhung, quyến luyến ai hết. Bọn nó chuyện cũ là chuyện cũ, mới là mới, không thích "bye bye".

Chia sẻ trang này