1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cuồng vội _ Sống đơn giản _ Những "cái chết" đc báo trc'?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thuphuong20, 01/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Manhj

    Manhj Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho rằng vấn đề của thuphuong20 là sự lựa chọn. Vấn đê tâm lý chỉ là một trong những thứ mà bạn phải lựa chọn thôi. Tôi tin rằng bạn còn nhiều vấn đề khác nữa về cách sống của mình từ trước tới nay.
    Sống giống như một người bình thường quá dễ, sống đúng với bản thân mình mới là khó, điều khiển được số phận mình càng khó hơn.
    Muốn là chính mình thì trước hết phải can đảm lựa chọn. Nếu không lựa chọn thì mình chỉ giống như những người khác thôi.
    Sự lựa chọn trong cuộc sống không giống như trong khoa học có đúng có sai. Bất kỳ sự lựa chọn nào cũng đúng, điều quan trọng là mình có giám đi đến cùng hay không.
    Suy nghĩ kĩ trước khi lựa chọn nhưng đừng quyết định hai lần cho một vấn đề bởi vì nếu quyết định lại thì mình đã bỏ phí quyết tâm ,ý chí của lần quyết định trước.
    Là chính mình thật sự khó nhưng hãy quyết định là bắt tay vào thực hiện.
    Good luck
    manh /size=1 /red
  2. Chaunc

    Chaunc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Nghe buồn cười, lý thuyết và sách vở quá!
    Ai bảo cậu: "Ở độ tuổi trên dưới 20-30 tuổi là giai đoạn nhiều ham muốn nhất..." nào? Khỏe thì có thể nhưng độ chín của người đàn bà lại thường là sau tuổi 30 cơ!
    Tuổi 20-30, tất nhiên nhu cầu vẫn có nhưng có không mạnh mẽ, mãnh liệt, đặc biệt là rõ ràng như phụ nữ sau tuổi 30.
    Có thể cậu không tin nhưng rồi cậu sẽ thấy tôi nói đúng khi cậu có kinh nghiệm hơn.
    Chúc vui
  3. Chaunc

    Chaunc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Khà khà!
    Có rất nhiều lý do dẫn đến không hòa hợp về mặt ******** và cũng khoảng ngần ấy thứ bác sĩ chả thể can thiệp được và hardware & software
  4. dungx

    dungx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thế còn nỗi oan của thị Kính ai tỏ cho, thế mà cũng nói là dám làm à
    beethoven
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Tôi sống cho mình chỉ là phần nhỏ,phần lớn hơn là cho gia đình và bạn bè.
    Bạn khâm phục những người dám sống cho chính mình,tôi cũng thế.Nhưng sống như họ,tôi không thích và cũng không thể.Bạn khâm phục những con người thành đạt đó,vậy bạn có cảm nghĩ gì khi thấy những người thất bại trong việc tự tìm cho mình một lối đi khác biệt.
    Thành công và thất bại,cái đó bàn luận thì dài lắm.Tôi lại muốn nói về khía cạnh khác - tình cảm gia đình.Ở Việt Nam mình và Châu Á nói chung,quan hệ gia đình vẫn là cái gì đó đặc biệt quan trọng.Bạn có yên tâm đi chơi qua đêm không khi biết rằng ở nhà,mẹ bạn không ngủ được vì lo lắng; bạn có dám tiếp tục yêu một ng` ko đc tiếng tốt không khi bạn bè,hàng xóm bàn tán(hãy thành thật với mình đi) ; bạn có dám tự chọn cho mình một nghề nghiệp bạn thích,khi gia đình muốn bạn theo hướng khác... Còn nhiều lắm - những điều ta khó vượt qua để có thể là chính mình. Có đôi lúc, tuổi trẻ cho bạn sự hăng say và quyết tâm khẳng định mình,bạn sống theo lý tưởng mình đặt ra.Nhưng rồi bạn sẽ gặp không ít khó khăn,rồi đến những thất bại.Lúc đó,chỉ có tình cảm của bạn bè,gia đình mới có thể giúp bạn tốt nhất. Thật hạnh phúc khi bạn sống trong một gia đình "thoáng",hiện đại, chấp nhận chọn lựa của bạn. Nhưng nếu không được như thế thì...
    Sống thật với chính mình,bạn còn phải chịu một sức ép rất lớn từ bạn bè và xã hội,nhất là khi xã hội đó chưa vượt hẳn ra được cái bóng đen định kiến,quan liêu.Bạn có che giấu được những thất bại của mình trước bao nhiêu cặp mắt tị nạnh của những kẻ vô công rồi nghề, của những con chim lợn ăn xác thối không ???
    Tôi đã có những người bạn có cách sống rất thoải mái-có thể nói là sống thật với chính mình.Nhưng đấy là cách đây vài năm,khi họ còn trẻ trung,vô tư, gia đình họ còn chưa gặp những khó khăn.
    Bạn sống thật với chính mình,gia đình bạn cũng không phản đối?Quá tốt ! Nhưng bạn có chắc tất cả những gì bạn nghĩ là đúng,tất cả những gì bạn làm không để lại hậu quả sau này- cho bạn và gia đình.Suy nghĩ kỹ,bạn ạ!Không có gì là free cả.
    Có điều, sông chảy êm thì không có sóng,người suy nghĩ kỹ quá khó có thể thành công. Hãy là một dòng sông mang cả 4 mùa.lúc êm ả,lúc sóng trào...
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Nhưng công nận đê,con gái HP khá quá!
  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
  8. dungx

    dungx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Muốn có nhiều bài trên TTVNOL thì phải chịu khó viết vào chứ, ai lại chơi như vậy gửi 2 bài cùng một nội dung bao giờ,
    beethoven
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Thằng dungx này có thế mà cũng chê anh à! Chú thử viết bài cẩn thận đi xem nào,toàn vào gáy mấy câu cũng tính là 1 bài viết.Chú khôn hơn anh nghĩ đấy.! Bài trước là anh quên chưa sửa lỗi,đành đính chính sau,chứ ai tham nhiều bài kiểu đấy.

Chia sẻ trang này