SỐNG ĐỂ ĐƯỢC YÊU THẬT sụ nhiều lúc tôi cũng muốn hỏi:yêu đẻ làm gì..tôi dã trả qua hai mối tình:1 sâu nặng và một trẻ thỏ..nhiều lúc trằn trọc mất ngủ vì mình cũng nhó ra đã tùng yêu và đựợc yêu.Nhủng sao lắm lúc thấy trái tim mình khô cạn..cười đó,đùa đó vói người rồi đêm về lặng lẽ khóc.. Nhủng nếu dă không có nhũng tình yêu ấy..liệu rồi mình có biết yêu là gì??nhung nhó,đợi chò và hy sinh là gi o?? tôi đã tùng yêu trong *năm tròi,rồi cũng chia tay...còn có mối tình chỉ ngắn ngủi trong 6 tháng..nhưng cũng tụ hào vì đã tùng yêu.. Yêu để sống và sống để được yêu!các bạn à! LOVE MEANS YOU NEVER HAVE TO SAY SAY SORRY
Hoan toan dong y voi quan diem cua ban, "yeu de song va song de yeu". Le ra nen doi topic thanh : song de yeu va duoc yeu. Co nhieu luc con nguoi ta luon hoi : yeu de lam gi va tai sao yeu ? Tuy nhien truoc het phai hoc cach song the nao da...hehe...minh thi cu song truoc het vi nhung nguoi minh yeu, con de tu hao vi da tung yeu thi ko bao gio. Dau biet the nao la hi sinh, doi cho day nhung neu nhung hi sinh chi de lai nhung dang cay thi to xin phep quen no di de song cho vui hon. NGUOI CHO EM TAT CA LA BAC HO KINH YEU !
Tinh yeu con day, du lanh lung hay nong chay van co luc giup cho doi quen bao dang cay trong doi...... MA nghe qua loi bai hat nay chua.
mình lai có quan niệm rộng hơn về việc sống để yêu. yêu đau phải chỉ là tình cảm của các cô và các anh. minh thích sống lac quan như Candy , yêu tất cả mọi người và được mọi người yêu quý . nếu sống như vậy có phai dễ sống hơn ko? sao cứ phải nghĩ quá nhiều? chỉ tổ đau đầu hi`hi` hình như hơi lạc đề nhỉ?
Yêu để làm gì ư ? Tình yêu có thể coi là giai đoạn trước của hôn nhân. Đó là cái ý nghĩa đúng, thế nhưng hiện nay nhiều người lại quên mất cái nghĩa giản đơn đó.