1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỐng Đê?? la??m gi?? ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi macatung, 02/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. macatung

    macatung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    SỐng Đê? la?m gi? ?

    Khi ngươ?i ta thất ti?nh thươ?ng ho?i câu ho?i ấy đó các bác` .....
    Bây giơ? em đang thất ti?nh ne? ! ......va? tự mi?nh ko thê? tra? lơ?i được sao cho ba?n thân hiê?u sống đê? la?m gi? ca? !!!! Hic hic .....chán đơ?i dêf sợ ....................
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    "Sống chiến đấu lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!" Cậu là con trai mà cũng còn không biết sống để làm gì cơ à? Để tìm người khác yêu cậu thực sự hơn cô ấy nhiều!
    Cậu thử kể cho mọi người biết xem cậu thất tình như thế nào đi! Kể cho moi người biết về mối tình của cậu xem cậu yêu cô ấy như thế nào, xem cô ấy có phải yêu cậu không mà cậu thất tình đến nỗi chẳng biết sống để làm gì! Kể tóm tắt từ đầu đến cuối cuộc tình của cậu đó! Thử để mọi người xem nào!
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Sống mà thất tình còn hơn là chết mà vẫn thất tình như sống!
  4. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông mà,phải cứng rắn lên chứ!thất tình à?chuyện nhỏ.
  5. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi cái chuyện đó thôi mà chú đã kêu ầm lên sao,nói thật nhé trên đời này thiếu gì con gái,đi kiếm em khác khéo khi còn ngon hơn ấy chứ.Đàn bà âu cũng là chuyện nhỏ thôi,còn nhiều cái khác lớn hơn,phải lo nghĩ hơn nhưng nếu chú mới bị thì cũng buồn thật.Tớ cũng đã từng nên chia sẻ với chú vậy,cố lên,buồn làm dek gì cho mệt,khoảng 1 tuần nữa là ok ngay mà
  6. macatung

    macatung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cu?a em ấy a? !!!? Kinh khu?ng lắm ....cô ấy cứ thế ra đi ....... hic hic .... mới hôm kia nhi?n cô ấy nắm tay với cái thă?ng na?o đó ...........hic hic ..........đau lo?ng quá chư?ng !!! hic hic ...
    Con gái khi đaf thực lo?ng yêu thi? có nhanh pha?n bội ko ha? các bác ??? Sao em vâfn ca?m giác cô ấy co?n yêu em .....hic hic ...............cô ấy nói ko co?n yêu em nưfa ..... va? môfi lâ?n gặp em thi? thơ? ơ va? lạnh nhạt dêf sợ luôn ..............hic hic ............
    Em muốn yêu một ai đó .....đê? quên cô ấy vậy ma? khó quá .................la?m sao đê? yêu một ai khác thật nhanh chóng ha? các bác ??? hic hic ..........giơ? đây trong đâ?u em muôn va?ng câu ho?i ???? nhưng chă?n biết nên la?m gi? ???? va? cứ thế chán na?n kinh khu?ng .................bây giơ? em mới hiê?u tại sao ngươ?i ta tự tư? vi? thất ti?nh rất nhiê?u đó ...........hô?i xưa cứ nghif mấy ngươ?i đó ngu ...........ma? giơ? nhi?n lại mi?nh sao lạ lạ .........hic hic .....
  7. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Nỳa anh bạn trẻ, anh bạn có biết trên thế giới này có bao nhiêu người không có nhà cửa, không đủ ăn không? họ vẫn cố để sống đấy. Bởi vì không phải cuộc đời chỉ có mỗi chuyện tình ái để ta đáng sống hay chết. Còn nhiều việc phải làm lắm.
    Hơn nữa, có đáng để chán đến thế không?
  8. macatung

    macatung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em nghìf mĂfi ngươ?i quan niẶm vĂ? tì?nh cà?m khàc nhau nĂn 'Ăi lùc ko ai giẮng ai cà? !!! Chình em em cò?n khinh thươ?ng bà?n thĂn rẮt nhiĂ?u ...........vẶy mà? em vĂfn cứ là? em .............vĂfn là? 1 thf?ng lì tì?nh quà nhiĂ?u ............thay 'Ă?i ..........em chf?n biẮt phà?i thay 'Ă?i thẮ nà?o nưfa .................hic hic
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Sống để ăn mam..mam..mam...,ngủ khò...khò...khò...và yêu,hic..hic..hic....
    Thất tình thì ai cũng trãi qua rùi mà, quan trọng là đừng nên chán nản và bi quan như vậy nhé. Thà một lần đau còn hơn,hì hì. Nói thế thôi, chứ có là người trong cuộc mới thấy chán nản thế nào nhỉ.
    Thôi thì hãy vui lên, thời gian rùi sẽ chữa lành vết thương. Vượt qua được và vươn lên trong cuộc sống. Cứ tự nghĩ người ta phụ mình hay gì gì đó...có đáng để nhớ thương buồn khổ hay không???
    Đây thì lại rất là yêu đời, nhưng lại lười học quá,huhuhuhuhuhu...
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    THay vì thời gian vào TTVNOL mà than phiền thì chú nên dành cái thời gian đó mà làm một cái gì đó thật ý nghĩa( vd đến nhà thằng bạn học bài,dọn dẹp nhà cửa,hoặc lượn phố một vài vòng)thì nó còn tốt hơn,vừa khuây khoả vừa đỡ mất thời gian của bọn anh về mấy cái chuyện vớ vẩn này.Sống để làm gì?khiếp mới đầu đọc cái chủ đề này lại tưởng là chú mắc bệnh hiểm nghèo,chuẩn bị...toi mạng,đọc xong mới biết lại có một chú 7 tình,chủ đề thì to tát mà nội dung thì nhỏ như kiến

Chia sẻ trang này