1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỐng Đê?? la??m gi?? ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi macatung, 02/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý cũng có nhiều người tự tử vì thất tình, những người này khuyên can cũng chẳng ăn thua gì. Nhưng đến khi hành sự thì cả một trở ngại lớn đấy - ko biết mình chết đi thì bố, mẹ...như thế nào nhỉ, không biết hai đứa ''chúng nó'' có thắp cho mình nén hương ko nhỉ, ko biết thế gian này diễn ra như thế nào nhỉ...Tóm lại hàng tá câu hỏi khiến cho nãn nhân nổi gai ốc vãi cả...ra
    Ko biết chủ nhân của topic này có can đảm thế ko, tôi biết nhiều anh hạ quyết tâm lắm - khoá hết cửa, rồi uống thuốc ngủ - nằm được vài giây bật dậy cuống cuồng tìm số điện thoại gọi cho bạn đến đập cửa để cứu - kết quả được phen thụt rửa rách cả ruột, còn nhiều trường hợp khác nữa ko muốn kể ra
  2. quekhuong

    quekhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    sống để thở ....
    đừng dại dột tự tử nhé, chết rồi còn bị chửi nữa ....
  3. macatung

    macatung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ..........nói là tự tử chứ em nào dám..............hic hic ....................đã lấy hết lòng can đảm cũng chẳn dám .......................hic hic ................tủi thân quá đi !!!!Chán đời mà ko thể chết thì còn đau khổ hơn chết !!!!!!!!!!!!!!
    Mà lỡ như tự tử mà người ấy còn yêu em thì sao nhỉ ????
    Các bác cho em hỏi làm sao để biết người ấy còn yêu mình ko hả các bác ???????????????
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Không những bị chửi bởi vì caí tội ngu,mà còn bị coi là thằng con bất hiếu.Cái này do chú thôi,bản lĩnh thằng đàn ông nó ở đâu trong con người chú rồi,hay nó chay sang chỗ em yêu rrồi.
  5. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Cho đến cách đây 1 tuần, có đôi lúc anh cũng nghĩ như chú... Sống để làm gì nhỉ. Nhưng đến giờ thì anh biết rồi.... Để nắm tay người yêu... lang thang...
  6. macatung

    macatung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hic hic .... đúng là em ngu thiệt ...........nhưng biết làm sao giờ ???? hic hic .... bản tính con người đâu dễ thay đổi .......!!! hic hic ......đành cam chịu số phận vậy ..............hic hic ...chẳn biết có ai có tính yếu đuối như em đây ko nhỉ ??? lập hội người yếu đuối coi !!!..........hic hic
  7. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Tớ nói nghe, tự tử vì yêu không phải chỉ là yếu đuối mà còn ngu nữa. Phải người thông minh như tớ thì mới nên tự tử, tự tử phát chết liền. Phải anh ngu tự tử không thành, nữa sống nữa chết, dở dở ương ương sống báo bố mẹ, còn bị hàng xóm ngày ngày chỉ trỏ chê cười thì khổ lắm...
    Tớ không ở hoàn cảnh cậu nên tớ chả hiểu cậu cảm thấy như thế nào.Nhưng mà đối với tớ cái quý nhất trên đời là mạng sống của tớ. Gặp chuyện buồn, thất vọng, hay sợ cái gì tớ lại nói với tớ "Có gì mà sợ, có chết đâu mà sợ". Vậy là tớ lại vui sống tiếp. Vậy mà cậu lại muốn chết thì tớ chả hiểu làm sao cả.
    Tớ nghĩ cậu đừng tự tử, biết đâu vài hôm nữa cậu gặp người nào đó yêu cậu hơn người yêu cũ thì sao?
  8. macatung

    macatung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn vì 1 lời khuyên đáng nên nghe của bạn ...............nói thiệt nha !! mấy chuyện đó mình hiểu rất rõ !!! vậy mà cứ đau khổ lắm ..........................sao trên đời yêu làm gì nhỉ ????????????
  9. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    ừh, thất tình thì buuồn lắm, nhưng thiếu gì việc để cậu làm, hãy làm để mình thật bận vào, àh mà còn nữa, nếu người ta đã nói là không yêu cậu nữa thì tiếc làm quái gì .... hãy cố gắng phấn đấu vưon lên trong cuộc sống và hãy luoon tin rằng một ngày nào đó mình sẽ gặp được người tuyệt vòi hơn ghọ
  10. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Sống?
    Để ăn - để ngủ - để yêu - để bị thất tình - để hỏi câu : Sống để làm gì?

Chia sẻ trang này