1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống đê?? la??m gi???

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi drpth, 28/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Sống đê? la?m gi??

    Sống đê? la?m gi? ấy nhi??​
    Đê? la?m việc? Đê? ăn? Đê? ngu?? Đê? vui chơi?

    Có ai tư?ng nghif ră?ng:
    - Mi?nh được sinh ra trên đơ?i đê? la?m gi??
    - Mi?nh được sinh ra với mục đích gi??
    - Sinh ra, lớn lên, sinh con đe? cái, rô?i chết đi... tất ca? đê? la?m gi??
    - Tất ca? nhưfng công danh, sự nghiệp tạo ra được trong quá tri?nh sống va? la?m việc thi? có ích lợi gi? không?

    Tự nhiên thấy cái gi? cufng vô nghifa, có ai có chia se? gi? không?
  2. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Um
    Tui cũng có nghĩ tới cái đó ,có điều khi tui nghĩ tới mấy cái dzụ này là lúc tui không còn gì để nghĩ nói cho rõ là giống như chán đời ấy
    Không lẽ drpth cũng đang chán đời
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    ừ, bibica đúng ghê.
    Nghĩ tới cái này khi mình chán đời.
    Mà 2 thằng chán đời cùng ngồi nói chuyện với nhau , chắc là choảng nhau luôn.
    Bản thân mình không thể quyết định việc mình được sinh ra. (bố mẹ mình quyết định) :D
    Còn sau này, qua quá trình huấn luyện dài hạn, mình mới biết được mình sinh ra để làm gì?
    Rồi sau đấy, mới biết được mục đích của mình.
    Và rồi nữa, mới thấy cuộc đời thiệt chán :D
    Và tua vòng nữa.
  4. thanhthaoqlcn

    thanhthaoqlcn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xời, sao các bác mới U23, 24, 25 mà bi quan thế nhỉ.
    Tui thì tui thấy sống trên đời này vui ơi là vui, càng sống càng, yêu cái trần gian điên loạn này. Hehe.
    [b]Sự có mặt của mỗi người trước hết là là có 1 ý nghĩa to lớn với cha mẹ của người đó[/b]
    Sau đó là có ý nghĩa cho xã hội. Thôi bỏ qua cái ý nghĩa vĩ mô này nhé.
    Tui chỉ muốn đề cập tới việc làm sao để sự tồn tại của mình là có ý nghĩa với chính bản thân mình.
    Để làm được điều đó, phải cố gắng xây dựng cho mình một cuộc sống hạnh phúc.
    Hạnh phúc khi mình tự hài lòng về mình: công việc thú vị một chút; gia đình hòa thuận, hiểu nhau; có bạn bè tốt để tối tối đi uống cà phê, uống trà, nghe nhạc, xem phim; có 1 người đặc biệt để khi vui hay khi buồn có thể gục vào vai mà khóc, cười; có chút thời gian để bổ túc kiến thức, cập nhật tin tức, chăm sóc bản thân và thực hiện những thú vui mình yêu thích; và quan trọng là có chút tiền.
    Cái gì cũng chút chút vậy thôi chứ khó thực hiện lắm đấy. Nỗ lực vì nhưng chút chút đó mà nhiều khi tui muốn đuối sức.
    Đôi khi, muốn gạt bỏ nhưng mục tiêu trên, lên Đà Lạt làm người trồng hoa, trồng rau cho khỏe (chứ nhất quyết ko đi tu nhé) hehehe.
    Điều cuối cùng muốn chia sẻ: đời ko chán, chỉ có bản thân mình đáng chán mà thôi. Hix.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Người lạc quan có khác nhỉ? Ý của Thảo gần giống ý của anh nên quyết định ăn theo.
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    đã có 1 topic sống đề làm gì ở cuối trang 3 rối, MOD có lẽ nên chuyển tất cả những bài này về topic đó thì hay hơn
    Riêng tớ, đang blind hơi chán chưa xác định được phương hướng, hơi rầu
  7. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Sống là phải sống cho bản thân ( người không vì mình trời tru đất diệt ,tiểu tiết phi quân tử ,vô độc bất trượng phu )
    Thành ra đi học phải cho giỏi ,ra phải có công ăn việc làm ,trước khi lo cho ai phải lo cho mình trước đã ^_^
    <--- phương châm sống : sống là sống cho mình ,không phải sống cho ông bà lão ---->
    Phải lo được cho mình rồi mới lo cho gia đình được
    Ước mơ giản dị của bé bình chỉ có thế
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Sống làm gì? càng lúc càng cảm thấy mơ hồ. Cố gắng phấn đấu ... cố gắng dành lấy ... nhưng cuối cùng chẳng có gì cả. Chỉ muốn hét lên thật to. AAAAAAAAAA
  9. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm gì?
    Thật tình mình cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều này, nhưng cũng vài lần có người hỏi mình như thế.
    Mình nghĩ mọi vật trong cuộc sống này được tạo ra đều có một nhiệm vụ nhất định như đôi giầy để ta mang, như son môi để làm cho đôi môi ai kia xin xắn hơn....
    Và con người chúng ta cũng vậy, tạo hoá tạo ra chúng ta đều có mục đích nhất định, có thể bạn sẽ là một nhân tố cho cái gia đình bạn gắn chặt hơn, có thể bạn là một niềm vui của ai đó khi thấy bạn cười, có thể bạn là một điểm tựa của ai đó.v.v...
    Mỗi người đều có một nhiệm vụ của mình và hãy tìm ra nhiệm vụ của mình và thực hiện nó nhé bạn.
    Yêu em khi chỉ biết đó không phải là em
  10. tigerhei

    tigerhei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Vậy có lúc nào tican thấy ko có ai cần đến mình, ko có ai vui vì mình, nói chung là có mình hay ko cũng ko ảnh hưỏng đến ai... mà thậm chí, tệ hơn nữa là có người gặp mình còn ko vui ra mặt... ?
    Người ta có câu: "Life ends when you stop dreaming..." - mình sống phải có ước mơ chứ... Trước hết, mình phải sống để ước mơ và... mơ ước... Rồi người ta cũng có câu "dream ends when you stop... sleeping..." (tức là muốn mơ thì phải đi ngủ.. wá đúng). Từ đó suy ra, "Life ends when you stop... sleeping".... Tóm lại, sống để... kho` kho` kho`...
    He he, nói chơi cho vui 1 chút thui. Theo mình, sống để cười hihi... Trước hết mình phải sống vui vẻ rồi tiếp theo mình cũng phải sống sao cho mọi người cũng sống vui vẻ... mình có thể chia sẻ với mọi người những nỗi lo, nỗi buồn, khó khăn, đem đến chút niềm vui nho nhỏ, động viên và cùng cố gắng với mọi người... Tất cả những điều này tạo nên ý nghĩa của cuộc sống... Cuộc sống vô giá... Hãy trân trọng nó!

Chia sẻ trang này