1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống đê?? la??m gi???

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi drpth, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Sống vì những người thân yêu không phải là sống vì mình sao? Nếu lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho mình rùi ở một mình luôn thì hạnh phúc không! Hihi! Không phải vì tất cả mọi người mà chỉ vì những người mìnhh yêu thương, như vậy là cuộc sống có ý nghĩa lắm roài! Hehe!!
  2. danang2007

    danang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Phì cười với các bác
  3. GaletSansAme

    GaletSansAme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Con người sống trên cuộc đời này đơn giản là bởi vì họ chưa tìm được lý do chính đáng nào để kết thúc nó.
    Một số người sống chỉ để yêu và khi bị người yêu ruồng bỏ họ bèn chọn lấy cái chết.
    Một số người sống chỉ để làm việc, kiếm thật nhiều tiền và khi bị sa thải họ chẳng còn thiết sống nữa.
    Một số người sống chỉ để học tập, nghiên cứu và khi thi trượt, kết quả nghiên cứu bị phản bác thì cái chết là cách để họ giải thoát khỏi áp lực.
    Đừng bao giờ hỏi tại sao bạn lại được sinh ra trên cõi đời này, đừng bao giờ hỏi bạn sống để làm gì cho đời. Vì đó là những phương trình vô số nghiệm không tồn tại 1 lời giải tổng quát cho tất cả mọi người.
    Được GaletSansAme sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 12/08/2007
    Được GaletSansAme sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 12/08/2007
  4. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là mỗi người hãy tìm "nghiệm" cho riêng mình, rồi chọn con đường để đi đến nghiệm ấy và kiên trì thực hiện nó cho đến cùng. Đừng cứ nhìn lên trời mà hỏi những câu vu vơ.
    Hãy "Sống" chứ đừng chỉ là "tồn tại" trên cõi đời này <- tui tâm đắc câu này nhứt
  5. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Sống thật ra chỉ để gánh chịu những khổi ải của trần gian.
    Buồn phiền, đau khổ, chán nản, mệt nhọc, suy nghĩ, bệnh hoạn... đôi lúc nó cũng xen vào những niềm vui nhỏ
    Đó là sống
  6. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn theo đạo phật nhỉ, nhìn cái lí thuyết trên có vẽ là như vậy thôi! Thế thì phải chúc bạn sớm đắc đạo thoai! hihi! Cố gắng nhá!
  7. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Hiện giờ thì chẳng có gì chán đời, tại thấy ai lôi topic mình lên nên vào góp ý kiến cho xôm tụ thôi.
  8. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    HÍc lại một người hiểu lầm về Phật giáo!
    Với tớ sống để tìm hạnh phúc. Còn hạnh phúc là gì thì mỗi người mỗi khác
    hhv

Chia sẻ trang này