1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gi`?Hãy giải thích nào

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi memo_of_cat, 12/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. memo_of_cat

    memo_of_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm gi`?Hãy giải thích nào

    Chào mọi người...Hôm qua em đã tâm sự với 1 người,thấy tâm trạng thỏai mái hơn ...Do đó cũng muốn tâm sự lại với mọi người...
    Em luôn đặt ra câu hỏi :"Sống để làm gi`?"....Mà ko thể trả lời nổi(có lẽ hơi bi quan nhưng thật sự ko nghĩ ra)..Nên em muốn mọi người hãy trả lời 1 cách chân thành theo suy nghĩ của mình...Xem có bao giờ mình nghĩ vậy chưa?....v..v...
    Dĩ nhiên là câu hỏi này hay hiện ra khi buồn rầu,sầu não rùi..Em mới là thế hệ 9x thôi...Nhưng nghĩ nhìu lắm...Em ko muốn lớn hơn 1 chút nào...Phải xa gia đình,phải tự lập,rồi cũng đến ngày em phải tạo dựng 1 gia đình mới...Nhưng...em ko muốn thế....Em rất sợ bố mẹ sau này sẽ ko còn...anh chị thì cũng ở riêng hết...Sẽ ko thể có thời gian nghĩ nhìu đến em...
    Em sợ dùng tới từ "chết" và đặt lên mỗi người...Em ko hiểu rằng lúc đó mình sẽ nghĩ sao,và sẽ sống ra sao..Em rất yêu quí bố mẹ anh chị mình...Và nghĩ nhiều vậy nên em thấy rùng mình về 2 chữ :TƯƠNG LAI..và lại vẩn vơ đặt ra câu hỏi tiêu đề...
    Em còn là 1 người yêu mèo,nuôi nhiều mèo,và rất gắn bó với chúng...Chúng ko có tuổi thọ cao...nên cũng phải chết...Em sợ điều đó,khi phải chứng kiến những người bạn tri kỉ ấy...Và lại rút ra câu hỏi tiêu đề(có quá ko?)
    Còn nhiều cái nữa,nhưng mà em ko thể nhớ nổi mình đã sợ những điều jì nữa,chỉ biết rằng mỗi lần nghĩ là stress nặng lắm,ngồi khóc...Lúc đó chỉ muốn làm cái jì đó để ko nghĩ đến..Thế là em lại đi chơi,buôn với bạn bè,chơi game,chơi với lũ mèo....Phải cố đặt ra chữ BUSY...Phải luôn tươi cười,để mọi người thấy mình thật vui vẻ....
    Em nghĩ chắc có người chia sẻ sẽ bớt bi quan như vầy...Em có yếu đuối quá ko??..Mong mọi người trả lời câu hỏi tiêu đề và bày tỏ suy nghĩ...Chê trách sao cũng được.....
    Mong rằng sau này trưởng thành hơn,có nghị lực hơn,những suy nghĩ này của em sẽ biến mất..Mặh dù em chả thích lớn lên,chả thích thay đổi đến chóng mặt.......(mâu thuẫn ko nhỉ)
    Thân
  2. Toiyeuem

    Toiyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi thật là bi quan ? chắc hẳn em là 1 cô gái tình cảm , suy nghĩ nhiều ! chắc chắn sau này em sẽ ko nghĩ như vậy rồi !
    Nếu em sợ khi nghĩ vì tương lai , thì em hãy sống để tận hưởng cuộc sống đi ! Dù gì đi nữa thì chúng ta vẫn đang sống và phải luôn đối diện với cuộc sống này . Tốt hơn là ko nên bi quan như vậy !

Chia sẻ trang này