1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì ?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi belysymbol_0209, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm gì ?

    Mình không biết đã có ai nghe và suy nghĩ về câu hỏi này chưa nhưng theo mình đây là một câu hỏi rất hay, ta khác với con vật ở chỗ ta có ý thức và ta biết được ta đang làm những gì, và đặc biệt ta càng phải biết mình sống để làm gì, sống vì mục đích gì, cũng giống như Bác Hồ đã nói:"Anh không thể làm được gì nếu mục đích của anh tầm thường".
    Nếu ai cũng có lý tưởng tốt đẹp và sống trung thành với lý tưởng đó thì thế giới này quả là thiên đường, thế nhưng khổ nỗi không phải ai cũng nghĩ như vậy.Không phải ai cũng hiểu được cái hay cái đẹp của cuộc sống, cũng không phải ai cũng có cái lý tưởng cao cả như bài "Mùa xuân nho nhỏ", cũng không phải ai cũng có một trái tim trung thành với đất nước, một ý chí sắt thép kiên cường như paven coocshagin (Thép đã tôi thế đấy ) ..................
    Vậy chúng ta hãy cùng trả lơi câu hỏi này nhé!!!!!

    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    1 câu hỏi nhưng có quá nhiều câu trả lơi.Mục đích đâu tiên theo anh là.Sống để "Duy trì nòi giống"
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  3. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    tui thì " sống để ăn" ... nghe có vẻ phàm tục quá nhỉ ? nhưng chỉ thế thôi... ăn rồi mới làm được
    Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
    lòng em nhớ anh nơi cuối trời
    dù rằng anh giờ đây phôi pha... vui tình duyên mới...
  4. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Bà này này,phải là "ăn để sống chứ"
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  5. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về một chiếc lọ không tròn
    Ngày xửa ngày xưa, cũng xa ngày nảy ngày nay lắm, từng chiếc lọ trắng tinh xếp hàng chờ đợi trong hồi hộp để xem người thợ sẽ vẽ gì lên mình, sẽ khoác cho mình tấm áo gốm mầu gì. Chiếc lọ nhỏ cũng như bao người bạn khác đang mơ màng không biết mình sẽ được khoác lên một tấm áo màu xanh mát, một màu đỏ đằm thắm hay một màu đen kiêu hãnh thì chợt bị nhấc bổng lên. Thì ra cậu chủ con nguời thợ nhân lúc cha mình nghỉ tay đã xin phép cha vào xưởng gốm chơi. Ôi, chiếc lọ nhỏ nhăn mặt, tay cậu chủ bẩn quá, đã thế lại còn chả nâng niu nó gì cả, cứ cầm lên đặt xuống rồi vung vẩy, ôi, ôi. Cậu chủ nhỏ tinh nghịch chưa thoả mãn với việc cầm lên đặt xuống, đã chạy ra xin cha mình chiếc lọ nhỏ để nghịch. Người cha cười, rồi xoa đầu cậu bé "Con cứ làm gì mà con thích với chiếc lọ nhỏ này." Ôi ôi, chưa kịp phản đối, chiếc lọ nhỏ co rúm người lại, cậu bé cầm mạnh tay quá đã bóp lõm hẳn mấy phần của chiếc lọ rồi trả lại cho người thợ gốm "Con chán rồi, con đi chơi với bạn cha nhé".
    Chiếc lọ nhỏ đau đớn mà không khóc được.Bao nhiêu công sức người thợ giờ để làm được một hình mẫu tròn vạnh xinh xắn đã không còn nữa, bao nhiêu hy vọng, bao mơ mộng về những tấm áo đẹp cũng không còn nữa. Chợt người thợ đưa chiếc lọ lên ngang tầm mắt rồi ngắm nghía và quyết định phủ lên nó một chút gì đó thô ráp, vẽ lên đó vài hoạ tiết đơn giản và đưa vào lò nung, vì đơn giản đó dù sao cũng là tác phẩm của con trai ông.
    Chiếc lọ nhỏ ở trong lò lửa đau đớn dưới ngọn lửa thì ít mà đau đớn vì ánh nhìn của bạn bè, của những chiếc lọ tròn vạnh, được phủ lên những nước men đầy màu sắc thì nhiều. Cuối cùng thì ngọn lửa cũng tắt và chiếc lọ nhỏ được người thợ mang về nhà đưa cho con trai mình.
    Ôi, sao nó chả giống lọ bình thường thế này hả cha ? Con không chơi đâu. Chiếc lọ nhỏ bị xếp vào những vật dụng thừa thãi và được đem đi cho một người bán đồ gốm vì không muốn để chật nhà, vả lại, dù méo mó, thô ráp, nó vẫn là chiếc lọ mà cả người thợ lẫn con trai của mình làm ra, không thể đập vỡ nó đi như bao chiếc lọ hỏng khác được.
    Những ngày tháng nằm trên giá ở cửa hàng gốm, chiếc lọ nhỏ co mình lại trước những nước men gốm mà nó đã từng mơ tưởng, co mình lại trước những ánh nhìn rồi lắc đầu của những người mua, thế này thì cắm hoa gì được, sao lại có một chiếc lọ kỳ thế ha ?
    Một ngày, một cậu sinh viên chợt dừng bước trước cửa hàng vì muốn mua tặng cô bạn mới quen của mình một cái gì đó. Cậu chợt dừng lại trước chiếc lọ nhỏ chăm chú nhìn. Như mọi khi, chiếc lọ lại bình thản chờ đợi một cái lắc đầu, một ánh mắt hững hờ, nó đã quen rồi.
    Cậu sinh viên chợt mỉm cười và nhớ lại một câu chuyện mình đã đọc về hai trái tim. Một trái tim đẹp không một tì vết và một trái tim đầy những vết dọc ngang, thậm chí là có những phần không phải của mình. Và trái tim nào đẹp hơn ? Tất nhiên không phải là trái tim đẹp không tì vết. Trái tim đầy những vết dọc ngang đã thực sự đẹp vì nó đã có một cuộc sống thật sự của một trái tim, đã đau khổ, đã xây xước, đã cho đi và nhận những mảnh của trái tim khác. Nó đẹp, vì nó là một trái tim sống, theo đúng nghĩa của mình.
    Cậu sinh viên nghĩ về những câu chuyện mình được nghe kể về cô bé, và quyết định chọn chiếc lọ nhỏ để tặng cho cô bé. Cậu thì thầm với chiếc lọ nhỏ "Này, chiếc lọ nhỏ, hãy mang đến cho cô chủ nhỏ xinh xắn một biểu tượng của cái đẹp nhé. Cái đẹp không phải chỉ là những gì tròn trặn mà người ta vẫn thường thấy, cuộc sống không phải chỉ là những gì người ta phải đạt được, không chỉ là những gì người ta phải thắng người khác, phải vươn lên trên người khác bằng được, cuộc sống còn là những vết lõm đầy ưu tư và trải nghiệm, những bàn chân nhỏ đầy hạnh phúc vì được đi dù chỉ là in trên chiếc lọ nhỏ, cuộc sống còn là những ý nghĩa nằm trong những điều tưởng chừng không đẹp như chiếc lọ nhỏ này. Hãy tự tin lên và tin rằng, mày cũng đẹp như bao chiếc lọ óng ánh sắc men đang nằm trên giá kia nhé".
    Một câu chuyện ngày xửa ngày xưa thường kết thúc có hậu, còn câu chuyện ngày nảy ngày nay thì không ai biết được số phận của chiếc lọ nhỏ, trừ cô chủ nhỏ xinh xắn của nó. Có điều, tôi tin rằng, cho dù lại bị vứt vào xó xỉnh nào một lần nữa, chiếc lọ nhỏ cũng đã hiểu đúng giá trị của mình, đã biết rằng mình đã sống vì sao và đã được sống - dù chỉ là cuộc đời của một chiếc lọ nhỏ.
  6. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tra? no*. -Do*`i

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    nhiều lí do sống hay nhỉ ...... em sống hiện tại để tìm cách kiếm tiền
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  8. Duke_of_Shadows

    Duke_of_Shadows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Còn anh đang sống để tìm người yêu nè em ! Có ai như anh không, đến giờ mà vẫn chưa một lần nắm tay con gái .. hic hic
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, bây giờ sống để kiếm tiền.
    Chẳng có tiền chẳng biết phải sống như thế nào nữa???


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  10. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Tưởng là ai chứ anh thì ế cho đến khi anh trả hết nợ nần từ năm ngoái cho em T à
    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu

Chia sẻ trang này