1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì ?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi belysymbol_0209, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Sống làm gì? Làm gì thì biết làm gì rùi nhưng có sống hết kiếp này chắc là cũng không làm được Vậy có nên sống nữa không? Chả biết,nhưng chết thì không dám,thôi đành sống nốt đời thừa.
    TL bằng xương bằng thịt thì chả dám chết nhưng mà TL online thì cho y chết quách.
    Chết là một sự khởi đầu hoàn hảo! Let 's start all over again
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Chết là một sự khởi đầu hoàn hào ???
    ==>
    ai dám nói câu này thế ???Chắc lại học triết học và theo trường phái duy tâm.
    Có ai chứng mình được điều này chưa???
    Chết thì dễ. Sống mới khó.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Thứ bảy mưa,nhâm nhi cà phê,ngồi trong khói thuốc,ngắm mưa rơi qua đèn đường,thích thật. Sẵn mưa,nhớ lời Trần Dần "mưa rơi đâu có cần giải thích".
    Lẽ ra thì nick Tao_lao không còn tồn tại nữa nhưng mà tui đang chờ khai sinh một cái tên mới nên đành sử dụng lại vậy. Tương lai chẳng còn thấy y nữa,cũng sẵn nói vài chuyện về cái nick cho vui.
    Chẳng hiểu sao ai cũng gọi Tao_lao là Tào lao. Thật ra chữ đó có thể hiểu là viết tắt của "tao of Lao". Phương tây không có chữ tương đương với Đạo(hệ pinying của tiếng mandarin viết là dao,đọc là Tao (tiếng Việt) nên người tây dùng luôn chữ phiên âm là Tao. Lão tử chi đạo "đạo khả đạo phi thường đạo"...hihihihi
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  4. linhpiano

    linhpiano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    sống để mà mò
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm đủ thứ chuyện chứ chi? Ăn nì, ngủ nì, yêu nì, và c3 chuyện... ấy nữa.
    Tứ khoái của con người là Ăn, Ngủ, Đại tiện (là gì thì ai cũng biết), và ... ấy. Thế thui
    Ngoan 3 năm, Quậy 1 giờ
  6. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc một bài trên báo, khá ấn tượng vì câu trả lời của hai chị em song sinh dính đầu hiện đang nằm trên bàn mổ, việc đầu tiên sau khi tách ra khỏi nhau hai bạn sẽ làm là gì , là nhìn thẳng vào mắt nhau. Ca phẫu thuật này tương đối nguy hiểm tới mạng sống.
    Sống để làm gì, để một ngày được nhìn vào mắt nhau, thật đẹp...
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
  7. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    sống để làm gà,, hè hè... chui vào chuồng gà 81,,, chat chit với những người bạn chưa quen, đã quen, và sẽ quen,, cười hí hí mỗi khi đọc được gì đúng ý,,,, buòn bã mỗi lúc nghĩ đến những gì không muốn đọc ,,,,tính người ai cũng gióng ai,,, ai khen thì cười, ai chê thì giận, ,, ai la thì chạy,,
    nhớ cảnh từng người xếp hàng chờ vào phòng mổ,,, 9h mổ,, tối hom qua mọi người khong được ăn ,, chỉ được uống chút đỉnh,,, rồi đến sáng 6h, ,, người ta đến từng phòng lùa đi như lùa vịt ,, từng con vịt trắng lạch bạch ,,, đợi nghe tên ,,, rồi từng người được dẫn qua từng khu riêng biệt ,,, bái bai nhau ở đây,, một tốp 6 người lại được dẫn vào phòng đợi,,, tèn ten,,, lại tiếp tục đợi,, chuyện có vẻ bình thường đối với những người đã trải qua, và ,,,, hồi hộp, lo sợ ,,, rồi từng người, được dẫn ra ,, cùng những lời an ủi, động viên của các "đồng chí" cùng phòng: hẹn gặp lại .. hehhe .............. giờ thì hiểu được cái cảm giác trước khi ra pháp trường nó ra sao ... rồi thì ,,, cũng đến giờ xử tử ,,,, tèn ten,,, 2 mắt mở to ra,, 2 tay bị cột lại,,, rồi .............. tỉnh dậy ở một nơi khác ,,, với những mũi tiêm đau nhói , vật vờ bên giường,, lúc đó,, tự hỏi sống để làm gì ... ??? cũng may, chỉ là mổ thường mà mình cũng đã học hỏi được tí kinh nghiệm thương đau ....tuần sau chạy nhong nhong đua ngoài đường như ai ,,, ,, ,,,nhớ cám cảnh thương thay cho các bác sĩ nhà ta,, làm việc trong điều kiện quá kham khổ,, các cô y tá,, nóng nảy vì bệnh nhân quá nhiều ,,,,, bệnh nhân,, ừ ,, thuong nhất là bệnh nhân,,, nhân thì nhiều,, mà giường nằm thì khong có,,, mổ xong lại phải nằm chung ,, loay hoay cùng chiếc giường với những người khác ,,,, tội cả lũ con níc,, còn nhỏ mà đã phải vào viện,,, xót cho cả người nhà,,, đi thăm nuôi mà nằm cả ngoài hành lang dơ bẩn ,,,,, ù,, ráng sóng đi,, chỉ biét gõ thương thay cho người ta,,,
    take it easy, make it easy, get over it
  8. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Tớ chả bao giờ có hứng thú đọc được những cái bài viết dài như trong topic này . Nhưng tớ thấy cái chủ đề thì xưa quá .... xưa quá cơ !
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nghe tin 2 chị em La và Le đã ko thể vượt qua cơn phẩu thuật. Buồn thật.
    Cả gia đình họn đau buồn, cả bệnh viện đau buồn, cả nước Iran đau buồn, cả thế giới đau buồn.
    Vì tất cả đều theo dõi cuộc hành trình tới việc quyết định phẩu thuật của họ, chờ đợi, hy vọng.
    Nhưng thật cảm phục họ, Dù biết là việc phẩu thuật rất nguy hiểm, khả năng tử vong là rất cao. Nhưng họ vẫn QUYẾT ĐỊNH MỔ. Họ VẪN TƯƠI CƯỜI VÀ LẠC QUAN.
    Thế đấy, cuộc sống là thế. Người ta giành giật trong gang tấc của tử thần để có thể được sống trong thế giới này. Dù nguy hiểm, dù gian khổ họ vẫn sẵn sàng đánh đổi để HY VỌNG TRONG MỘT ÍT KHOẢNH KHẮC ĐƯỢC SỐNG - VÀ SỐNG
    to ngu@ : Tôi đã đọc một số bài của bạn. Xin bạn ko đưa ra những ý kiến như thế. Chúc vui vẻ và hạnh phúc


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, vậy là 2 chị em ấy không qua được sao? Buồn quá, khoi mình lúc nào cũng cầu cho họ may mắn. Trông họ thật tuyệt trước khi vào phòng mổ ở Sing. Cho tui 1 phút mặc niệm cho họ.
    Đề nghị Boc Gà mình đi ăn 1 bữa chia buồn nào...
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông

Chia sẻ trang này