1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì ?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi belysymbol_0209, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CongTuBot

    CongTuBot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Sống để mà hưởng thụ hết cái gì gọi là sự sung sướng trên thế gian và tiến gần đến cái chết.
    Có câu kha khá như sau :
    Chết không đáng sợ. Sinh ra chính là bước dần đến cái chết . Cái đáng sợ là giữa sống và chết .... ta đã làm được gì ?
    Thà hôn em để rồi ăn tát
    Còn hơn để thằng khác hôn em

  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Thực tế một chút.
    hiện nay có hiện tượng "Tuổi trẻ uống trà, người già tập thể dục"
    Ngày nào mình cũng dậy 8-9h sáng, có hôm thì 10h, 11h trưa mới dậy.
    Hôm qua dậy thật sớm, 5h. Thấy đường phố công viên đã đông người tập thể dục rồi.
    Thế đấy, mình thì chỉ tranh thủ ngủ. Ngủ được phút nào hay phút đó.
    +==>
    Sống để theo kịp với thời đại, phù hợp với thời đại.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn

Chia sẻ trang này