1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỐNG ĐỂ LÀM GÌ???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mua_mua_ha, 07/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mua_mua_ha

    mua_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    SỐNG ĐỂ LÀM GÌ???

    Có ai biết sống để làm gì ko?Một ngày tôi đi trên đường ko biết mình đi đâu,làm gì,và để làm gì...và chợt nghĩ con người cứ cố gắng,cố gắng,để làm gì chứ?có bao giờ thoả mãn được hết ao ước của mình đâu?
    Chán nản quá rồi,ai đó giúp mình refresh lại mọi thứ nhỉ


    ...Ma tung thu chet tung thu chet
    Van giau trong tim bong mot nguoi...
  2. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Sống để cống hiến cho cuộc sống, cống hiến cho tổ quốc và mang lại một giá trị gì đó cho cuộc sống của ta, cho người thân, bạn bè,... Đại khái là như thế, nhưng cái chính cần biết rằng ta đang sống và cần phải sống hết mình!
  3. Caubetramtinh

    Caubetramtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    He he'' bác Mua_mua_ha hỏi một câu chuối quá nhưng cũng rất thú vị, rất nhiều người trong số chúng ta chẳng biết mình đang sống hay tồn tại ,
    Thei tui, mỗi người trong chúng ta chỉ có một tuổi trẻ vì vậy chúng ta phải sống , sống chứ không phải là tồn tại
    mà đã sống thì nên sống sao cho hiệu quả nhất mà mình có thể
    Tôi kể cho bác nghe một câu chuyện nhá :
    Suy nghĩ, tự tin, mơ ước và dám làm
    Đứa bé trai 8 tuổi bước đến gần một ông già có vẻ ngoài rất thông thái rồi ngước nhìn ông nói: "Cháu biết ông là một người rất sáng suốt, uyên thâm. Ông hãy cho cháu biết về bí ẩn của cuộc sống".
    Ông già nhìn đứa bé đáp: "Suốt đời mình ông đã suy ngẫm rất nhiều về điều này và có thể nói gọn chỉ trong bốn chữ.
    Đầu tiên là suy nghĩ. Hãy nghĩ về những giá trị mà con sống vì chúng.
    Thứ hai là tự tin. Hãy tin tưởng bản thân bằng cách dựa vào những giá trị con nghĩ rằng vì chúng mà con sẽ sống.
    Thứ ba là mơ ước. Mơ ước những gì có thể thành hiện thực dựa vào sự tự tin và những giá trị mà ta sẽ theo đuổi trong cuộc sống.
    Và cuối cùng là dám làm. Hãy dám thực hiện để biến ước mơ thành sự thật bằng chính niềm tin và giá trị của chúng ta".
    Và ông già đó chính là họa sĩ Walter E.Disney.

  4. Caubetramtinh

    Caubetramtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cuộc sống
    Tôi rất trân trọng:
    Đống bừa bãi mà tôi phải thu dọn sau mỗi buổi tiệc vì điều đó có nghĩa là tôi có rất nhiều bạn bè.
    Thuế thu nhập mà tôi phải trả vì điều đó có nghĩa là tôi không thất nghiệp.
    Quần áo mà tôi mặc hơi chật vì điều đó có nghĩa là tôi được ăn uống đầy đủ.
    Đám cỏ mà tôi phải cắt, những cửa sổ mà tôi phải lau, những quyển sách phải đóng lại vì điều đó có nghĩa là tôi có một mái nhà.
    Mọi lời than phiền về chính phủ mà tôi nghe được vì điều đó có nghĩa là chúng ta có quyền tự do ngôn luận.
    Hóa đơn điện lò sưởi khổng lồ mà tôi phải trả vì điều đó có nghĩa là tôi được ấm áp.
    Đống quần áo mà tôi phải giặt ủi vì điều đó có nghĩa là những người thân thuộc vẫn đang sống quanh tôi.
    Chuông đồng hồ réo vào sáng sớm vì điều đó có nghĩa là tôi vẫn sống.
    Xương cốt rã rời và đau đớn mà tôi phải chịu đựng khi cuối ngày vì điều đó có nghĩa là tôi đã làm việc rất hiệu quả.
    Cherish the friends, cherish the love we have
    cheers
  5. thongcancook

    thongcancook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nguoi ta song de tra loi cau hoi song de lam gi , neu tra loi duoc rui thi can gi phai song nua !!
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    mỗi người là một bản thể rất riêng, rất khác và không thể giống nhau trong thế giới này. Do vậy, một câu hỏi mang tính nhân sinh được đặt ra không thể có hai câu trả lời giống nhau được. E rằng bạn phải tự mình tìm hiểu lấy mình mà thôi ;-)
    Những thứ chuẩn mực, gương sáng hay chuyện ngụ ngôn chỉ mang tính tương đối, không thể ép vào một con người cụ thể nào được.
    Và cuối cùng, người ta tìm đến một lời khuyên chỉ để không nghe theo hoặc để trút trách nhiệm lên người khác mà thôi.
    (những lời này không mang tính tranh luận hay phê phán, xin miễn cho Sói phải giải thích thêm hay xin lỗi)
    Trân trọng.
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  7. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại có thể hỏi sống để làm gì nhỉ, khi mà bạn được sinh ra và sống trên đời này đã là quá hạnh phúc, là điều bao nhiêu người ao ước mà không có.
    Nói thật nhé, bạn đừng giận, tôi cảm thấy bạn đang là một kẻ không có trách nhiệm, bởi nếu là người có trách nhiệm, bạn sẽ thấy rằng mình sống không phải chỉ cho một mình mình, mà còn cho rất nhiều người xung quanh nữa. Sống để làm gì ư, để không trở thành kẻ vô ích. Bất cứ cái gì trên đời này tồn tại cũng có lý do của nó. Bản thân bạn cũng vậy, tạo hoá đã cho bạn tồn tại, vậy thì đừng phí hoài sự tồn tại đó. Đừng hỏi người khác sống để làm gì, hãy hỏi mình sẽ nên làm gì để sống (với đúng nghĩa của từ này chứ không đơn giản là chỉ thở).
    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  8. janeviet

    janeviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Xin chào !
    Tôi nghĩ mua_mua_ha đang trong thời gian mệt mỏi, bạn đã cố gắng từng ngày và cảm thấy thất vọng "...khi nhìn lại mình tay trắng vẫn như ngày xu*a..." .
    Đôi lúc tôi cũng giật mình và hỏi mình như thế có lẽ nó sẽ nhẹ nhàng hơn khi tôi mệt mỏi - khi tôi cô đơn và u sầu - và cuối cùng thì tôi cũng nghiệm ra rằng được sống ở trên đời này thật là hạnh phúc, có những thử thách cho mình vượt qua, có những khó khăn những nỗi buồn cho mình lớn lên và có những kỷ niệm cho mình tự hào.
    Tôi biết rằng một ngày nào đó bạn sẽ biết được bạn sống để làm gì bởi vì khi có được câu hỏi đó thì chính bạn đã có cảm nhận về cuộc sống mà bạn đang sống.
    Chúc bạn một ngày vui !
    Thân
    Jane Viet
  9. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    sao lại hỏi như thế nhỉ
    có muôn ngàn lý do để con người ta cảm thấy cuộc sống của họ là có ích
    trước hết ta sống vì cha mẹ ta đã sinh ra ta
    ta sống thay cho những người đã mất
    ta sống để hoàn thành những mong ước của bản thân ta, dù cho đó là những mong ước khó có thể thành đi nữa thì đó chính là động lực giúp ta sống tốt hơn
    tôi kô hiểu nổi tại sao bạn lại kô biết bạn sống để làm gì
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION
  10. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Sống để mà chết ()

Chia sẻ trang này