1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỐNG ĐỂ LÀM GÌ???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mua_mua_ha, 07/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hell_C

    hell_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm gì ???..Tớ cũng chả biết nữa. Có khi đơn thuần chỉ vì sợ cái chết, sợ nó ám ảnh, nên tớ vẫn phải sống mà thôi..nhiều khi nghĩ cung muốn buông xuôi, vì có lẽ mình vẫn chưa đủ sức tự đứng vững, chưa đủ sức chống lại những cám dỗ tầm thường.
    Sang Đức được 1 năm, xa gia đình, xa người ấy, xa HN..Những ngày đầu tưởng ko thể vượt qua..Học, ăn, ngủ rồi lại học, 1 tuần chỉ bước chân nhiều lắm là 3 lần ra đường để đi chợ mà thôi..Sống như thế để làm gì nhỉ ??
    5 tháng sau, chỉ có 4/30 người Việt vượt qua kỳ thi tiếng, trong đó có mình. Có vui ko..có chứ, nhưng sau đó tớ cũng ko hiểu, cái đích tớ đặt tới nó nằm ở tận đâu.
    vào trường, bọn Đức nhìn người nước ngoài bằng con mắt ghẻ lạnh...kệ cha chúng nó, tớ vẫn sống, vẫn học đấy thôi..đôi lúc cũng buồn, và cũng ko hiểu vì sao nữa..sống như thế chẳng thú vị chút nào..
    hè, tớ đi làm thêm, ở thành phố của tớ chẳng có việc gì để làm, thế là 1 thân 1 mình đi sang 1 thành phố khác..đã ai từng ngủ vỉa hè bao giờ chưa, đêm đầu tiên của tớ đấy..đêm thứ 2 khôn hơn, tìm được chỗ ngủ cuả dân vô gia cư..nghĩ cũng tội, ở VN quá 10 giờ ko về đã ầm nhà ầm cửa rồi..
    Đi làm, bị bóc lột 1 cách dã man, nhưng mà vẫn phải cắn răng mà làm, thấy thương các cụ ở nhà ghê cơ.
    Yêu cũng chả dám yêu, 1 là vì bên này toàn cá ...sấu... 2 là vì chẳng quên được người ta..
    ăn uống thì khổ, vì phải tằn tiện..
    chưa kể đến muôn vàn khó khăn khác..
    mọi người thấy chưa..Tớ chưa thấy tương lai của tớ nó ở chân trời tươi sáng nào cả, nhưng tớ vẫn phải ăn, vẫn phải học, và vẫn phải sống..mặc dù vẫn chưa tự trả lời được câu hỏi : " Sống để làm giề ??"
    Hết thuốc chữa rồi
  2. heart_bloodvn

    heart_bloodvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm gì???
    Câu trả lời bạn phải tự biết tìm lấy cho chính bản thân mình.
    Mỗi người có một mục đích sống riêng, phù hợp với hoàn cảnh sống, khả năng và " độ" tham vọng của họ.Có những người mục đích sống là vật chất, nhưng có người thì lại về mặt tinh thần, tình cảm( phải chăng vật chất đã quá đầy đủ?? chưa chắc!)
    Vì thế bạn không thể lấy mục đích sống của người khác để làm mục đích sống cho mình được.
    Hãy tìm cho mình một mục đích, một ước mơ sống, dù là gần thôi, nhỏ thôi nhưng có từ đó bạn có thể bắt đầu refresh lại mình.không ngừng tiến về phía trước
    "Sống" không có mục đích thì không phải là sống mà chỉ là tồn tại mà thôi.
    Mong bạn không tốn quá nhiều thời gian để sống trở lại.


    Tham vọng có thể làm nên một tỉ phú.
    .......Cũng có thể giết chết một con người
  3. k9

    k9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi khó khăn hơn nhũng gì chúng ta tưởng .....
    Đó là cả một quá trình phấn đấu không ngừng không nghỉ để rồi nhiều khi kết quả mang lại chỉ là một số 0 tròn chĩnh và khi đó ta lại tự hỏi : Ta đã phấn đấu để làm gì và ta đã thu lại được những gì ?...... Mệt và mỏi , chán chường và thất vọng
    n2mssok
  4. theghost2312003

    theghost2312003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sống làm gì à , thứ nhất là để ko phí công bố mẹ đã sinh ra , thứ 2 là để làm những việc mà cuộc sống sẽ bắt chúng ta thực hiện , ko có gì để théc méc cả!!!
    Nếu ai nói yêu là đau khổ
    Hỏi cuộc đời mấy ai tránh khỏi khổ đau

Chia sẻ trang này