1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi sept_man, 08/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sept_man

    sept_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm gì?

    Ở cái diễn đàn này có rất nhiều tâm sự về cuộc sống. Theo tôi nghĩ, vấn đề mấu chốt của mỗi người ở đây là sống để làm gì? Mỗi người có một mục đích sống riêng. Tuy nhiên tôi thử liệt kê một vài điểm ở đây xem mọi người nghĩ thế nào:

    1) Đủ ăn
    2) Có sức khoẻ
    3) Được an toàn
    4) Có danh vọng, tiền bạc
    -> thoả mãn các nhu cầu vật chất cao hơn
    -> sĩ diện với người khác
    5) Có gia đình hạnh phúc
    -> chỗ dựa tâm lý
    -> duy trì dòng máu
    6) Sống vì những mục đích khác
    a) Vì gái đẹp
    b) Vì khoa học
    c) Vì nhân loại

    Thế tóm lại, bạn đang sống vì cái gì?
  2. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Là tất cả những điều bạn viết,nhưng nó lại chẳng bao giờ được như thêví như vậy thì cuộc sống quá là hoàn hảo rồi,mà hoàn hảo thì cũng chẳng phải là điều hay,....đôi khi chả hiểu là mình cần gì,làm gì... và như thế nào... nhưng cứ sống cái đã, cha mẹ sinh ra thì cứ cố mà sống, sống cho đến lúc nào thì hay lúc đó,, mới hôm qua nói chuyện với thằng bạn xong, thì sáng hôm sau đã thấy nó ngỏm rồi , thế mới biết chết thì dễ lắm, chứ còn sống mới là khó, đôi khi sống trong túi không có 1 đồng xu mốc nào nhưng mà vẫn cứ cố phải sống
  3. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    sống vì mình,sống vì mọi người.
    sống là để hưởng thụ niềm vui,cũng là để đau khổ,để ăn,chơi,phá phách,cũng là để làm việc,xây dưng,chịu trách nhiệm,chăm lo cho người khác...
    tôi giơ cờ trắng khi fải xác định rõ sống để làm gì.nhưng có 1 điềm tôi luôn tâm niệm là sống sao cho có ích,và cuộc sống của mình có ý nghĩa với những người khác,còn thì hàng tỉ ngưòi trên trái đất này vẫn đang sống,ăn,mặc,ngử,nghỉ,hạnh phúc,đau khổ...cứ sống cho trọn vẹn cuộc đời mà bố mẹ và trời đất này trao tặng cho mình,có thắc mắc mãi cũng chỉ vậy mà thôi.
  4. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sống để biết được rằng mình đang được sống, được tồn tại , được yêu thương và được làm việc. Vậy thôi.
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Cuộc sống chúng ta ko chỉ đơn thuần những điều bạn vừa kể mà chúng ta còn sống vì dục vọng cá nhân nữa cơ đấy!
  6. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Câu hỏi thường xuyên được đặt ra bởi các bạn trẻ không có việc gì làm . Đơn giản là bạn chưa thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa đến như thế nào . Hãy tự cảm nhận thôi
  7. innocent_love

    innocent_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sống để mà ăn, chứ không phải ăn để mà sống
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    5*
  9. lgminh

    lgminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Câu fát biểu đầy tính nhân bản và khách quan
  10. sept_man

    sept_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    To MuaThuTan, Whitewinter va Chip13: Theo tớ, nhừng người cứ sống mà không xác định rõ mục đích thì sẽ có lúc bất chợn nhìn lại và mất phương hướng..
    To nguoihungthoidai: rất đúng. theo tớ chúng ta đều sống vì dục vọng cá nhân. câu hỏi ở đây là dục vọng của bạn la gì?
    To robinsvn81: bạn nhầm rồi. tớ biết rất nhiều người có việc làm, rất bận rộn nhung vẫn hỏi câu hỏi này. có việc làm chẳng qua là để thoả mãn nhu cầu 1, 4 và có thể thoả mẵn nhu cầu được làm việc và có ích... có nhiều người chỉ lao vào kiếm tiền để rồi nhận ra rằng có cài người ta muốn khong phải chỉ là tiền...
    :)

Chia sẻ trang này