1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi sept_man, 08/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Sống để mà cống hiến, sống tốt để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ, người thân, sống để làm một chỗ dữa cho một " ai đó " , sống để biết cuộc sống có ý nghĩa biết bao.............
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Sống để thấy đời ý nghĩa, để mỗi ngày qua đi là 1 ngày khám phá và thấy thú vị. Sống để hiểu thế nào là hạnh phúc
    Nghe co vẻ hơi sến nhưng thật sự là có nhìu lúc tôi thấy như zậy
  3. innocent_love

    innocent_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ơ ấy ơi sao tớ không thấy 5* đâu ?
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Với tôi, sống để thấy mình chưa chết!
  5. sept_man

    sept_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Các bạn trẻ nói hay lắm
    Nghe chừng các bạn vẫn còn mơ mộng nhiều và chưa rõ ràng về chính bản thân mình
    Như một bạn đã nói, chúng ta đều sống vì dục vọng bản thân thôi...
  6. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    qué gì , không lẽ giờ lăn đùng ra chết như mấy đứa dở hơi bít bơi không bít sông vì cái gì rồi đi tự tử àh , còn bao thứ chưa bít chưa làm, chưa thưởng thức , người ta còn ao ước mình được sống lâu , các chiến hữu lại hỏi sống làm gì , nực cười
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ thấy đơn giản thế này thôi "Sống là vì chúng ta được sống và phải sống"!
  8. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi sống vì chúng ta đã được cha mẹ sinh thành và nuôi dạy thành người
    phải sống sao cho xứng đáng với cuộc sống mà chúng ta đang có
  9. natvie

    natvie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    có trong đầu những cái bạn liệt kê, nhưng chẳng mấy khi nghĩ tới. Sống theo từng giai đoạn cứ thấy thế nào được thì làm. Cấp 1 sống lên cấp 2. Cấp 2 sống để lên cấp 3. Sau cấp 3 nghĩ ngợi nhiều hơn thì cố sống tốt chuẩn bị tương lai là đại học.Đang ở đại học thì trong đầu toàn thế nào để kiếm tiền, nên mục đich đang sống bây giờ chắc là vì tiền
  10. bong_ma9999

    bong_ma9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    cố gắng sống để cuối cùng chúng ta được ..... chết

Chia sẻ trang này