1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi sept_man, 08/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    tôi không quan trọng hoá mọi vấn đề quá, bởi vì có thể tôi là 1 con người mà các bạn trẻ bây giờ gọi là không năng động, tôi chỉ cần biết là hôm nay là ngày thứ mấy trong tuần, và tuần này nếu tính ra tôi làm được bao nhiêu tiền, tôi làm được những gì, có những gì xảy ra và tôi nghĩ xem là tôi lên giải quyết như thế nào.... tôi không lo lắm cái chuyện sau này ra trường thì tôi làm gì,và làm ở đâu, bởi vì chẳng có gì là không làm được, có rất nhiều cách kiếm ra tiền,,,, tôi chỉ sợ lòng người thay đổi thôi, chứ còn bình thường tôi vẫn sống với những việc tôi làm, và làm những việc kiếm được ra tiền để sống vậy thôi...một ngày như mọi ngày, đôi khi thấy đau đầu về những việc xung quanh mà vẫn phải nghĩ vậy thôi........chứ còn đợi đến hết đời mới trả lời được à, thế thì lâu lắm, tại sao lại cứ phải đợi nhỉ, Mệt
  2. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
  3. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Rồi mai đây tôi sẽ chết
    Trên đường về nơi cõi hết,
    Tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây?
    Rồi mai đây tôi hóa kiếp
    Trong lòng còn bao luyến tiếc
    Tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây?

    Vậy sống để làm gì đây?
  4. sept_man

    sept_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ngẫm lại
    hồi còn nhỏ: chẳng nghĩ mấy. có lẽ sống để vừa lòng bố mẹ
    hồi mới lớn: sống để yêu
    hồi đi học: vì kiến thức và tương lai công việc sau này
    đi làm: sống riêng không cùng bố mẹ nữa
    yêu: không còn tin lắm
    công việc bận rộn, cũng kô thích lắm
    có lẽ sống vì bia hơi
  5. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Sống đẻ thấy mình chưa chết,NHưng phải nhìn người khác chết rồi vừa đi vưalẩm bẩm
    -Rồi sẽ đến luợt tôi

Chia sẻ trang này