1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đối với 1 người luôn gặp phải những điều đen đủi như tôi thì câu hỏi "sống để làm gì?" đôi khi cũng xuất hiện trong đầu.
    Và bây giờ: Sống để làm gì?????????
    Tự nhiên tôi thấy muốn đi dạo phố vào lúc này để trả lời câu hỏi: sống để làm gì?!
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    oài, để tìm được câu trả lời, đôi khi lang thang là biện pháp tốt để có thể tự cân nhắc những bức xúc cho cuộc sống.
    doinat thử vào đây coi http://www.ttvnol.com/lamquen/478351
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    oài, để tìm được câu trả lời, đôi khi lang thang là biện pháp tốt để có thể tự cân nhắc những bức xúc cho cuộc sống.
    doinat thử vào đây coi http://www.ttvnol.com/lamquen/478351
  4. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn smkt! Tội đã từng vào đây để AB mấy câu.
    Tôi vẫn rất yêu cuộc sống mặc dù cuộc sống đem đến cho tôi nhiều bất công và đen đủi. Nhưng biết làm thế nào được, chúng ta vẫn phải sống mà. Tôi sẽ cố sống để xem mình có thể đen đủi đến mức độ nào. Hình như đến lúc này tôi bị điếc và lác trước tất cả mọi khó khăn gian khổ và sự đen tối nhất của cuộc sống. Đôi khi thấy thiếu sự đen đủi thì cuộc sống hình như còn hơi vô nghĩa thì phải
  5. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn smkt! Tội đã từng vào đây để AB mấy câu.
    Tôi vẫn rất yêu cuộc sống mặc dù cuộc sống đem đến cho tôi nhiều bất công và đen đủi. Nhưng biết làm thế nào được, chúng ta vẫn phải sống mà. Tôi sẽ cố sống để xem mình có thể đen đủi đến mức độ nào. Hình như đến lúc này tôi bị điếc và lác trước tất cả mọi khó khăn gian khổ và sự đen tối nhất của cuộc sống. Đôi khi thấy thiếu sự đen đủi thì cuộc sống hình như còn hơi vô nghĩa thì phải
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cũng giống như khi tôi còn làm ở một công ty mà xếp là phụ nữ nhưng nóng tính kinh khủng, hàng lại là hàng độc quyền nên bán hàng đúng như cụ Tú Xương ngày xưa bán lọng : "Vừa bán vừa la vẫn đắt hàng". Hầu như khách hàng nào vào cũng bị nói ít nhất 1 lần, có người khách quen thì hầu như không lần nào đến là không bị mắng. Thế mà chính những người khách đó đã có lần mua hàng xong ra về rồi lại quay lại tần ngần, xếp tôi mắng hỏi còn lấy gì mà quay lại cứ đứng ngẩn tò te chật chỗ và v..v..v. Nghe xong ông khách mới thở phào nhẹ nhõm nói 1 câu : "Chưa thấy chị mắng, tưởng có chuyện gì, hôm nào đến mua hàng mà không thấy chị mắng em thấy cứ thiếu thiếu, bây giờ thì về được rồi"
    Cuộc sống đôi khi không tươi đẹp nhưng phải chăng vì thế mà nó mới muôn màu muôn vẻ và đem lại cho con người sự giàu có trong cảm xúc. Tôi thắc mắc, tôi tự hỏi vì tôi cũng là một con người nằm trong quy luật đó, vì cuộc sống không dễ dàng với bất cứ ai, có như thế khi tôi có niềm hạnh phúc sự khó khăn giúp tôi cảm nhận được hạnh phúc đó thật toàn diện. Tôi vẫn hỏi và vẫn đi tìm câu trả lời............
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cũng giống như khi tôi còn làm ở một công ty mà xếp là phụ nữ nhưng nóng tính kinh khủng, hàng lại là hàng độc quyền nên bán hàng đúng như cụ Tú Xương ngày xưa bán lọng : "Vừa bán vừa la vẫn đắt hàng". Hầu như khách hàng nào vào cũng bị nói ít nhất 1 lần, có người khách quen thì hầu như không lần nào đến là không bị mắng. Thế mà chính những người khách đó đã có lần mua hàng xong ra về rồi lại quay lại tần ngần, xếp tôi mắng hỏi còn lấy gì mà quay lại cứ đứng ngẩn tò te chật chỗ và v..v..v. Nghe xong ông khách mới thở phào nhẹ nhõm nói 1 câu : "Chưa thấy chị mắng, tưởng có chuyện gì, hôm nào đến mua hàng mà không thấy chị mắng em thấy cứ thiếu thiếu, bây giờ thì về được rồi"
    Cuộc sống đôi khi không tươi đẹp nhưng phải chăng vì thế mà nó mới muôn màu muôn vẻ và đem lại cho con người sự giàu có trong cảm xúc. Tôi thắc mắc, tôi tự hỏi vì tôi cũng là một con người nằm trong quy luật đó, vì cuộc sống không dễ dàng với bất cứ ai, có như thế khi tôi có niềm hạnh phúc sự khó khăn giúp tôi cảm nhận được hạnh phúc đó thật toàn diện. Tôi vẫn hỏi và vẫn đi tìm câu trả lời............
  8. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Cũng giống như khi tôi còn làm ở một công ty mà xếp là phụ nữ nhưng nóng tính kinh khủng, hàng lại là hàng độc quyền nên bán hàng đúng như cụ Tú Xương ngày xưa bán lọng : "Vừa bán vừa la vẫn đắt hàng". Hầu như khách hàng nào vào cũng bị nói ít nhất 1 lần, có người khách quen thì hầu như không lần nào đến là không bị mắng. Thế mà chính những người khách đó đã có lần mua hàng xong ra về rồi lại quay lại tần ngần, xếp tôi mắng hỏi còn lấy gì mà quay lại cứ đứng ngẩn tò te chật chỗ và v..v..v. Nghe xong ông khách mới thở phào nhẹ nhõm nói 1 câu : "Chưa thấy chị mắng, tưởng có chuyện gì, hôm nào đến mua hàng mà không thấy chị mắng em thấy cứ thiếu thiếu, bây giờ thì về được rồi"
    Cuộc sống đôi khi không tươi đẹp nhưng phải chăng vì thế mà nó mới muôn màu muôn vẻ và đem lại cho con người sự giàu có trong cảm xúc. Tôi thắc mắc, tôi tự hỏi vì tôi cũng là một con người nằm trong quy luật đó, vì cuộc sống không dễ dàng với bất cứ ai, có như thế khi tôi có niềm hạnh phúc sự khó khăn giúp tôi cảm nhận được hạnh phúc đó thật toàn diện. Tôi vẫn hỏi và vẫn đi tìm câu trả lời............
    [/quote]
    Nhưng cuộc sống muôn màu hình như chỉ với mọi nguời, còn đối với tôi thì lại chỉ toàn là màu đen. Hôm nay, bức tranh đời tôi lại vừa được điểm thêm 1 mảng đen to tuớng nữa :( chán chẳng buồn sướng!
    Những người khách hàng của bạn cần mua món hàng độc vì họ sẽ đc lợi gì đấy khi mua nó về nên bằng mọi giá họ cũng mua về bằng đc. Còn đằng sau sự đen đủi thì............
    Ăn để tồn tại,
    Quần áo để che thân,
    Bia rượu vui thì uống chứ bổ béo gì,
    Còn lập gia đình để duy trì nòi giống.
    Lao động thì chỉ vì miếng cơm manh áo.
    Cuộc đời thật bế tắc.
    Những lúc đi vào tận cùng của sự đen tối tôi thường hay nghĩ như vậy, nhưng chỉ thoảng qua thôi và lại phải tụ đứng lên, cố gắng làm cho cuộc đời mình tươi sáng trở lại,.
    Và tôi nhận thấy rằng, trong cuộc sống, hãy cố gắng hết mình bạn sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa như thế nào!
    Tôi nói linh tinh quá, mong các bạn thông cảm, chắc vì hôm nay uống hơi nhiều, rồi lại nghe Hà TRần hát nên hình như cũng hơi bị biêng biêng như cô ca sĩ này!
    Sống để thấy mình chưa chết!
  9. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Cũng giống như khi tôi còn làm ở một công ty mà xếp là phụ nữ nhưng nóng tính kinh khủng, hàng lại là hàng độc quyền nên bán hàng đúng như cụ Tú Xương ngày xưa bán lọng : "Vừa bán vừa la vẫn đắt hàng". Hầu như khách hàng nào vào cũng bị nói ít nhất 1 lần, có người khách quen thì hầu như không lần nào đến là không bị mắng. Thế mà chính những người khách đó đã có lần mua hàng xong ra về rồi lại quay lại tần ngần, xếp tôi mắng hỏi còn lấy gì mà quay lại cứ đứng ngẩn tò te chật chỗ và v..v..v. Nghe xong ông khách mới thở phào nhẹ nhõm nói 1 câu : "Chưa thấy chị mắng, tưởng có chuyện gì, hôm nào đến mua hàng mà không thấy chị mắng em thấy cứ thiếu thiếu, bây giờ thì về được rồi"
    Cuộc sống đôi khi không tươi đẹp nhưng phải chăng vì thế mà nó mới muôn màu muôn vẻ và đem lại cho con người sự giàu có trong cảm xúc. Tôi thắc mắc, tôi tự hỏi vì tôi cũng là một con người nằm trong quy luật đó, vì cuộc sống không dễ dàng với bất cứ ai, có như thế khi tôi có niềm hạnh phúc sự khó khăn giúp tôi cảm nhận được hạnh phúc đó thật toàn diện. Tôi vẫn hỏi và vẫn đi tìm câu trả lời............
    [/quote]
    Nhưng cuộc sống muôn màu hình như chỉ với mọi nguời, còn đối với tôi thì lại chỉ toàn là màu đen. Hôm nay, bức tranh đời tôi lại vừa được điểm thêm 1 mảng đen to tuớng nữa :( chán chẳng buồn sướng!
    Những người khách hàng của bạn cần mua món hàng độc vì họ sẽ đc lợi gì đấy khi mua nó về nên bằng mọi giá họ cũng mua về bằng đc. Còn đằng sau sự đen đủi thì............
    Ăn để tồn tại,
    Quần áo để che thân,
    Bia rượu vui thì uống chứ bổ béo gì,
    Còn lập gia đình để duy trì nòi giống.
    Lao động thì chỉ vì miếng cơm manh áo.
    Cuộc đời thật bế tắc.
    Những lúc đi vào tận cùng của sự đen tối tôi thường hay nghĩ như vậy, nhưng chỉ thoảng qua thôi và lại phải tụ đứng lên, cố gắng làm cho cuộc đời mình tươi sáng trở lại,.
    Và tôi nhận thấy rằng, trong cuộc sống, hãy cố gắng hết mình bạn sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa như thế nào!
    Tôi nói linh tinh quá, mong các bạn thông cảm, chắc vì hôm nay uống hơi nhiều, rồi lại nghe Hà TRần hát nên hình như cũng hơi bị biêng biêng như cô ca sĩ này!
    Sống để thấy mình chưa chết!
  10. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Nhưng cuộc sống muôn màu hình như chỉ với mọi nguời, còn đối với tôi thì lại chỉ toàn là màu đen. Hôm nay, bức tranh đời tôi lại vừa được điểm thêm 1 mảng đen to tuớng nữa :( chán chẳng buồn sướng!
    Những người khách hàng của bạn cần mua món hàng độc vì họ sẽ đc lợi gì đấy khi mua nó về nên bằng mọi giá họ cũng mua về bằng đc. Còn đằng sau sự đen đủi thì............
    Ăn để tồn tại,
    Quần áo để che thân,
    Bia rượu vui thì uống chứ bổ béo gì,
    Còn lập gia đình để duy trì nòi giống.
    Lao động thì chỉ vì miếng cơm manh áo.
    Cuộc đời thật bế tắc.
    Những lúc đi vào tận cùng của sự đen tối tôi thường hay nghĩ như vậy, nhưng chỉ thoảng qua thôi và lại phải tụ đứng lên, cố gắng làm cho cuộc đời mình tươi sáng trở lại,.
    Và tôi nhận thấy rằng, trong cuộc sống, hãy cố gắng hết mình bạn sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa như thế nào!
    Tôi nói linh tinh quá, mong các bạn thông cảm, chắc vì hôm nay uống hơi nhiều, rồi lại nghe Hà TRần hát nên hình như cũng hơi bị biêng biêng như cô ca sĩ này!
    Sống để thấy mình chưa chết!

Chia sẻ trang này