1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhthanh2108

    dinhthanh2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Rất vui vì cùng được chiêm nghiệm cùng bạn. Mình không bình luận gì về cách nhìn nhận của bạn mà chỉ muốn cùng bạn trao đổi 1 chút nhé. Theo bạn những suy nghĩ và lý luận bạn có được ở trên chẳng lẽ không phải là do chính cuộc sống thực tại đang có giúp bạn đúc kết ra sao. Mình không hiểu nếu bản thân mình không biết mình đã có những gì xung quanh, mình đã yêu hay ghét ai, mình đang ở đâu hoặc tối thiểu là mình có thể nói, có thể cười, có thể thở không thì sẽ tệ thế nào. Mà việc cảm nhận đó không phải là của ai khác ngoài "cái ta", nếu không có nó mình sẽ lấy gì để biết rằng minh hiện hữu, mình đang tồn tại với một mong muốn sống trọn vẹn và mãnh liệt. Để đạt được khát vọng đó có nghĩa là bạn đã tự đề ra cho mình 1 mục tiêu rồi, 1 mục tiêu mà phải qua trải nghiệm rất nhiều, khó khăn rất nhiều mới có thể thấy rằng"Nguoi hanh phuc la nguoi chang la gi ca!". Mình thấy vai trò của "cái ta" ở đây rất lớn đấy chứ, có thể gạt bỏ được nó không khi thực ra nó chính là cái để bạn nhận biết được "ban hien huu toan bo voi hanh dong khong hoi tiec"
    Vì thế nên mình chỉ muốn sửa một chút là không phải chúng ta chấm dứt "cái ta" mà biết để "cái ta" có sự hài hoà với thực tại một cách nhẹ nhàng nhất chứ không để nó phụ thuộc và bị điều khiển bởi thực tại.
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Rất vui vì cùng được chiêm nghiệm cùng bạn. Mình không bình luận gì về cách nhìn nhận của bạn mà chỉ muốn cùng bạn trao đổi 1 chút nhé. Theo bạn những suy nghĩ và lý luận bạn có được ở trên chẳng lẽ không phải là do chính cuộc sống thực tại đang có giúp bạn đúc kết ra sao. Mình không hiểu nếu bản thân mình không biết mình đã có những gì xung quanh, mình đã yêu hay ghét ai, mình đang ở đâu hoặc tối thiểu là mình có thể nói, có thể cười, có thể thở không thì sẽ tệ thế nào. Mà việc cảm nhận đó không phải là của ai khác ngoài "cái ta", nếu không có nó mình sẽ lấy gì để biết rằng minh hiện hữu, mình đang tồn tại với một mong muốn sống trọn vẹn và mãnh liệt. Để đạt được khát vọng đó có nghĩa là bạn đã tự đề ra cho mình 1 mục tiêu rồi, 1 mục tiêu mà phải qua trải nghiệm rất nhiều, khó khăn rất nhiều mới có thể thấy rằng"Nguoi hanh phuc la nguoi chang la gi ca!". Mình thấy vai trò của "cái ta" ở đây rất lớn đấy chứ, có thể gạt bỏ được nó không khi thực ra nó chính là cái để bạn nhận biết được "ban hien huu toan bo voi hanh dong khong hoi tiec"
    Vì thế nên mình chỉ muốn sửa một chút là không phải chúng ta chấm dứt "cái ta" mà biết để "cái ta" có sự hài hoà với thực tại một cách nhẹ nhàng nhất chứ không để nó phụ thuộc và bị điều khiển bởi thực tại.
  4. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Đây là một diễn đàn, nơi để chúng ta thể hiện những quan điểm của mình, mà mỗi người có một tính cách, một suy nghĩ và một quan điểm sống khác nhau... cùng nhau trao đổi và suy ngẫm. Nên việc bạn dinhthanh nhận xét ở trên về các bài viết ở đây có phần chủ quan và khái quát non. Liệu bạn đã sống đủ thời gian để hiểu hết về cuộc đời? Liệu bạn đã lĩnh hội đủ kiến thức để phán quyết về những quan điểm và suy nghĩ của người khác? Và bạn có tư cách gì ở đây để nhận xét này nọ?
    Lập luận của bạn về cuộc sống mới chỉ là ở một góc độ, đúng nhưng chưa đủ. Chúng ta sinh ra mới chỉ là một tờ giấy trắng, mọi thứ chúng ta có được chính là do quá trình xã hội hoá mà ra, đó là quá khứ của ông cha chúng ta, đó là môi trường xã hội quanh ta, đó tư tưởng của giai cấp lãnh đạo xã hội mà ta đang sống.... và chúng ta tồn tại, phát triển trong cái xã hội đó.
    Nếu chúng ta không sống trong xã hội của mình (xã hội loài người) chúng ta chỉ còn là "con" chứ không phải là "ngưòi"
    Đúng là khi chúng ta thăng hoa, chúng ta vượt qua được cái cuộc sống tầm thường này và vượt qua chính "cái tôi" cá nhân(hay như bạn nói là cái ta) chúng ta sẽ làm đc những việc mà bình thuờng chúng ta không làm đc, có thể là điều phi thường cũng có thể chỉ là những thứ khác người, nhưng chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Đó mới chỉ là một phút loé sáng.
    Tôi đồng tình với quan điểm của bạn smkt.
    ý nghĩa cuộc sống là gì? nó là cả một quá trình, chúng ta đánh giá về những gì đã qua và những gì sẽ tới. Là cả cuộc đời của chúng ta, đã đang và sẽ còn tiếp diễn trong xã hội mà chúng ta sống trong đó. Nếu chúng ta sống hết mình, không hoi tiec, song tron ven va manh liet mà là "người chẳng là gì cả" (túc là không có vị trí trong xã hội này) thì chắc là nguời đó có vấn đề về mặt thần kinh?????????????
  5. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Đây là một diễn đàn, nơi để chúng ta thể hiện những quan điểm của mình, mà mỗi người có một tính cách, một suy nghĩ và một quan điểm sống khác nhau... cùng nhau trao đổi và suy ngẫm. Nên việc bạn dinhthanh nhận xét ở trên về các bài viết ở đây có phần chủ quan và khái quát non. Liệu bạn đã sống đủ thời gian để hiểu hết về cuộc đời? Liệu bạn đã lĩnh hội đủ kiến thức để phán quyết về những quan điểm và suy nghĩ của người khác? Và bạn có tư cách gì ở đây để nhận xét này nọ?
    Lập luận của bạn về cuộc sống mới chỉ là ở một góc độ, đúng nhưng chưa đủ. Chúng ta sinh ra mới chỉ là một tờ giấy trắng, mọi thứ chúng ta có được chính là do quá trình xã hội hoá mà ra, đó là quá khứ của ông cha chúng ta, đó là môi trường xã hội quanh ta, đó tư tưởng của giai cấp lãnh đạo xã hội mà ta đang sống.... và chúng ta tồn tại, phát triển trong cái xã hội đó.
    Nếu chúng ta không sống trong xã hội của mình (xã hội loài người) chúng ta chỉ còn là "con" chứ không phải là "ngưòi"
    Đúng là khi chúng ta thăng hoa, chúng ta vượt qua được cái cuộc sống tầm thường này và vượt qua chính "cái tôi" cá nhân(hay như bạn nói là cái ta) chúng ta sẽ làm đc những việc mà bình thuờng chúng ta không làm đc, có thể là điều phi thường cũng có thể chỉ là những thứ khác người, nhưng chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Đó mới chỉ là một phút loé sáng.
    Tôi đồng tình với quan điểm của bạn smkt.
    ý nghĩa cuộc sống là gì? nó là cả một quá trình, chúng ta đánh giá về những gì đã qua và những gì sẽ tới. Là cả cuộc đời của chúng ta, đã đang và sẽ còn tiếp diễn trong xã hội mà chúng ta sống trong đó. Nếu chúng ta sống hết mình, không hoi tiec, song tron ven va manh liet mà là "người chẳng là gì cả" (túc là không có vị trí trong xã hội này) thì chắc là nguời đó có vấn đề về mặt thần kinh?????????????
  6. dell22

    dell22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời dễ lắm, sống để tự hoàn thiện mình. Đâu có ai sinh ra đã là thánh nhân, siêu phàm gì đâu. Tùy theo môi trường, cuộc sống giúp cải thiện, thanh lọc và thay đổi bản thân mỗi ngày lành mạnh ,thánh thiện hơn.
    Nhiều khi con người hơn nhau không những ở chỗ sống có mục tiêu mà còn hơn nhau ngay chính ở cái mục tiêu vươn tới đó . Chiến thắng trăm trận không bằng chiến thắng chính bản thân mình.
    Các bác nên tìm đọc quyển sách tên Minh Triết Trong Đời Sống đi , đảm bảo các bác sẽ thay đổi cách nhìn đối với cuộc đời này.
    Được Dell22 sửa chữa / chuyển vào 02:22 ngày 28/05/2005
    Được Dell22 sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 28/05/2005
    Được Dell22 sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 28/05/2005
  7. dell22

    dell22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời dễ lắm, sống để tự hoàn thiện mình. Đâu có ai sinh ra đã là thánh nhân, siêu phàm gì đâu. Tùy theo môi trường, cuộc sống giúp cải thiện, thanh lọc và thay đổi bản thân mỗi ngày lành mạnh ,thánh thiện hơn.
    Nhiều khi con người hơn nhau không những ở chỗ sống có mục tiêu mà còn hơn nhau ngay chính ở cái mục tiêu vươn tới đó . Chiến thắng trăm trận không bằng chiến thắng chính bản thân mình.
    Các bác nên tìm đọc quyển sách tên Minh Triết Trong Đời Sống đi , đảm bảo các bác sẽ thay đổi cách nhìn đối với cuộc đời này.
    Được Dell22 sửa chữa / chuyển vào 02:22 ngày 28/05/2005
    Được Dell22 sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 28/05/2005
    Được Dell22 sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 28/05/2005
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ồ, dĩ nhiên là "nhân vô thập toàn" rùi. Nhưng cũng vì thế mà mình nghĩ là chẳng ai có thể dạy người khác nên sống thế nào 1 cách đúng đắn hết được mà chỉ là do con người tự ý thức được điều đó qua thế giới quan của bản thân thôi. Vì thế nên việc đọc sách để có thể làm thay đổi suy nghĩ mình chỉ thấy như là 1 gợi ý nên tham khảo. Nếu sách có thể làm ta trả lời được thì tức là đã có người toàn diện viết được cuốn sách đó rồi.
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ồ, dĩ nhiên là "nhân vô thập toàn" rùi. Nhưng cũng vì thế mà mình nghĩ là chẳng ai có thể dạy người khác nên sống thế nào 1 cách đúng đắn hết được mà chỉ là do con người tự ý thức được điều đó qua thế giới quan của bản thân thôi. Vì thế nên việc đọc sách để có thể làm thay đổi suy nghĩ mình chỉ thấy như là 1 gợi ý nên tham khảo. Nếu sách có thể làm ta trả lời được thì tức là đã có người toàn diện viết được cuốn sách đó rồi.
  10. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm gì ư? Để mỗi ngày tôi chọn một niềm vui và sống vì nó.

Chia sẻ trang này