1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm gì ư? Để mỗi ngày tôi chọn một niềm vui và sống vì nó.
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Sống để thấy mình VÔ DỤNG đến mức nào
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Sống để thấy mình VÔ DỤNG đến mức nào
  4. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Nghe có mùi Krishnamurti (Tự Do đầu tiên và cuối cùng) !
  5. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Nghe có mùi Krishnamurti (Tự Do đầu tiên và cuối cùng) !
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống là sự lựa chọn, nó luôn đặt ra cho chúng ta các con đường. Tôi có đọc ở đâu đó 1 câu châm ngôn nói rằng " Càng hiểu biết nhiều người ta càng khó quyết đoán". Câu này không hay nhưng có ý nghĩa thực tế rất cao. Quả thực cuộc sống có rất nhiều cái mà giá như chúng ta không hiểu hết, không biết hết thì sẽ quyết định dễ dàng hơn biết bao.
    Tôi đang lâm vào tình thế thật khó xử. Tại sao có những điều tôi biết mười mươi là không nên mà tôi vẫn cứ đắn đo. Có phải là tôi đang hy vọng có một sự khác thường, một cái gì không theo quy luật
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống là sự lựa chọn, nó luôn đặt ra cho chúng ta các con đường. Tôi có đọc ở đâu đó 1 câu châm ngôn nói rằng " Càng hiểu biết nhiều người ta càng khó quyết đoán". Câu này không hay nhưng có ý nghĩa thực tế rất cao. Quả thực cuộc sống có rất nhiều cái mà giá như chúng ta không hiểu hết, không biết hết thì sẽ quyết định dễ dàng hơn biết bao.
    Tôi đang lâm vào tình thế thật khó xử. Tại sao có những điều tôi biết mười mươi là không nên mà tôi vẫn cứ đắn đo. Có phải là tôi đang hy vọng có một sự khác thường, một cái gì không theo quy luật
  8. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã xem phim "Ngày thứ 8" chưa?
    Đúng là cứ biết nhiều thì lại khổ nhiều, nên các cụ nói không phải không có lý "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ".
    Đúng là nhiều khi ta biết rõ muời muơi một kết cục nào đó nhưng ta vẫn muốn làm, có thể sẽ là một sự đột biến, cũng có thể là 1 điều kì diệu... ĂNGhen có nói 1 câu đại ý là" tính ngẫu nhiên có thể đánh bại tính quy luật tồn tại từ trước đến nay" và nếu có điều ấy thật thì còn gì hạnh phúc bằng, tôi nghĩ đó cũng là một phần ý nghĩa của cuộc sống!
  9. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã xem phim "Ngày thứ 8" chưa?
    Đúng là cứ biết nhiều thì lại khổ nhiều, nên các cụ nói không phải không có lý "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ".
    Đúng là nhiều khi ta biết rõ muời muơi một kết cục nào đó nhưng ta vẫn muốn làm, có thể sẽ là một sự đột biến, cũng có thể là 1 điều kì diệu... ĂNGhen có nói 1 câu đại ý là" tính ngẫu nhiên có thể đánh bại tính quy luật tồn tại từ trước đến nay" và nếu có điều ấy thật thì còn gì hạnh phúc bằng, tôi nghĩ đó cũng là một phần ý nghĩa của cuộc sống!
  10. thehe8X

    thehe8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    "Cuộc sống này không giống như công thức để nấu một món ăn ngon"
    Tôi cũng có những trăn trở về cuộc sống này giống như bạn smkt đã nêu ý kiến, tôi đã post ý kiến này trong chuyên mục Tâm sự "Chúng ta sống để làm gì?", hôm nay tình cờ tôi thấy được một ai đó có suy nghĩ sao giống tôi thế?
    Tôi có đọc qua ý kiến của một vài bạn, xét về từng khía cạnh thì ý kiến của các bạn chẳng ai là sai cả, ai cũng có những luận điểm riêng của mình, tôi tin chắc rằng nếu có đem ra nói để bảo vệ ý kiến thì có lẽ đến năm 3000 cũng chẳng biết ai thắng thua cả, vì cuộc sống này muôn màu muôn vẻ mỗi người đều có những triết lý, những quan niệm riêng về lẽ sống cho chính mình.
    Tôi đồng cảm với suy nghĩ của bạn smkt, vì ngay trong chính bản thân tôi đã từng và đang trong tình trạng như bạn, mặc dù tôi không phải là người nhu nhược, yếu đuối. Có lẽ tôi sẽ không nói về triết lý làm sao để sống có ý nghĩa? làm sao để hạnh phúc? làm sao & làm sao .... vì không bao giờ có một công thức chung áp dụng cho tất đâu bạn ạ, nếu thế thì cuộc sống này đơn giản biết bao phải không bạn.
    Tôi không có nhiều lời khuyên giành cho bạn, tôi chỉ chia sẽ kinh nghiệm mà tôi đã và đang làm mong bạn sẽ có được niềm tin để tìm được ý nghĩa của cuộc sống nhé.
    (P/S: Mình có việc phải dừng .. sẽ quay lại sau ..chào bạn)

Chia sẻ trang này