1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đại thể là như vậy! Nhiều lúc căng thăng quá nên nói năng cũng linh tinh!
    Chúc bạn vui ve, bớt căng thẳng và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chẳng hiểu sao đi giải toả bức xúc cho người khác cũng là cho bản thân mà lại thấy chẳng nhẹ nhàng đi chút nào. Mình chưa bao giờ phải làm như thế, mong đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
    Bao nhiêu chuyện cứ đổ dồn vào 1 lúc, mà sao mình đa mang thế không biết, cứ ôm việc của người khác vào đến lúc trở thành cái bung xung, biết sai mà vẫn cứ giúp, giúp xong lại tức.
    Mà thôi, là bạn mà, bạn thì cần nhau những lúc như này nhất, mình hiểu mình đang làm gì, đúng sai phải trái. Mong sao tất cả sẽ qua nhanh và tốt đẹp hơn.
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chẳng hiểu sao đi giải toả bức xúc cho người khác cũng là cho bản thân mà lại thấy chẳng nhẹ nhàng đi chút nào. Mình chưa bao giờ phải làm như thế, mong đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
    Bao nhiêu chuyện cứ đổ dồn vào 1 lúc, mà sao mình đa mang thế không biết, cứ ôm việc của người khác vào đến lúc trở thành cái bung xung, biết sai mà vẫn cứ giúp, giúp xong lại tức.
    Mà thôi, là bạn mà, bạn thì cần nhau những lúc như này nhất, mình hiểu mình đang làm gì, đúng sai phải trái. Mong sao tất cả sẽ qua nhanh và tốt đẹp hơn.
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lúc nào cũng phải đấu tranh giữa 2 và 3 để cố giữ sự cân bằng. Cái số 2,5 là rất khó, là rất phức tạp. Liệu mình có thể giữ được đến bao giờ nhỉ. Không muốn ai biết rõ mình nhưng lại rất cần chia sẻ, cần lắm.....Nhưng muốn được chia sẻ thì phải để cho người khác hiểu thì mới chia sẻ được chứ. Mâu thuẫn, ai cũng bảo thế......chả biết phải như thế nào. Vừa mới hé một chút tưởng tìm được sự chia sẻ đã bị đẩy đi sang cái khác thế là lại co ngay lại, nhiều khi căng thẳng quá nên cứ tưởng nhầm mới mệt chớ......gọi cho bạn bè thì lại chẳng nói rõ ràng được cái gì, nhưng dù sao cũng được lên giây cót tinh thần và những lời động viên với niềm tin vào mình......cũng đỡ. Muốn hét quá.....AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  5. candyheart_03

    candyheart_03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đề tài này mình rất thích. Có 1 dạo mình cũng mang tâm trạng như bạn vậy. Đó là lúc mình cảm thấy bế tắc, mình nghĩ là mình không thể sống được nữa. Mình chỉ muốn chết đi thôi. Nhưng cũng may là khi đó mình nghĩ rằng: có can đảm để chết tại sao không có can đảm để sống?????Chứơng ngại vật lớn nhất là vượt qua bản thân mình. Thế là mình cố gắn học, làm.....và hôm nay, không thể nói là mình rất thành đạt nhưng chí ít là mình cũng đã thành công.Sống để làm gì ư??? Sống để chứng minh rằng mình có thể chiến thắng bản thân.
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thật sự đáng lẽ hôm nay là một ngày rất vui. Nhưng mọi thứ dường như luôn luôn không thể hoàn hảo được mà cứ đến phút cuối cùng là lại có chuyện. Hôm nay mình đã chứng kiến 1 việc làm mình rất đau lòng. Tại sao mình cứ phải chứng kiến những cảnh trớ trêu đến như thế. Tại sao mình cứ phải là người nhìn thấy mà không thể làm gì hơn ngoài việc giương mắt chấp nhận người khác đi vào chỗ huỷ hoại bản thân mà không thể làm gì, không thể nói 1 lời nào...... Ai cũng kêu mặc kệ,ừ cứ mặc kệ nếu mọi việc diễn ra sau lưng mình, mình sẽ coi mình đã mù, câm, điếc.....Nhưng nó không thế, cứ cố tình phơi bày ra trước mắt, bắt mình phải nhìn, phải buồn, phải đau như trêu cười......
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vốn dĩ đã như thế rồi bạn ạ! Khi bạn cố muốn bỏ đi điều gì thì đó chính là lúc bạn nghĩ đến nó nhiều nhất. Hạy để nó tự nhiên mất đi! Và điều cần làm là cố gắng nghĩ đến điều khác, điều mà bạn sẽ phải dồn hết tâm trí vào nó.
    Mình chen ngang nên chưa hiểu lắm chuyện thế nào, chỉ nói với bạn chút ít thế thôi.
    À, sẵn viết 1 câu cho đúng tên topic này vậy: "Sống để mà... sống thôi".
  8. doi_la_coc_kho

    doi_la_coc_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    đc, bác nói hay đấy. Với cả mấy bác gì bảo là ko sống đc thì tự tử quách đi, em thấy cũng phải. Cái câu hỏi Sống để làm gì là cái câu hỏi ngu dốt nhất trên đời. Nói bạn đừng tự ái, vì thường những người đặt ra câu hỏi này là những người sắp chết ( hoặc sắp tự tử chết), còn bạn, bạn thuộc loại nào thế? Bạn ko thuộc 2 loại đó đúng ko? Thế hỏi cái đek gì thế? Thế hàng ngày vẫn ăn vẫn sống vẫn shopping vẫn buôn chuyện làm cái đek gì thế?
    Muốn biết lí do tại sao mình ra đời, hãy hỏi bố mẹ bạn
    Muốn biết lí do tại sao tồn tại, hãy đừng ăn gì trong 1 tháng
    #@$@^%&$#$, cái câu hỏi này vẫn tồn tại %@%@%$#&$# cái topic này vẫn tồn tại. &%$%#$%@%$& vẫn có người trả lời *(^&%%%#&&%. !!!!!!!
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề là vẫn có người đọc và trả lời cái câu hỏi ngu dốt nhất trên đời này, thế nên tôi thấy vẫn có đồng minh bạn nhỉ.
    Có những câu hỏi người ta đặt ra không phải là để trả lời mà chỉ là những câu hỏi đó bật ra trong hoàn cảnh nào và với mục đích gì thôi. Bạn vẫn thấy đấy, người ta đôi khi luôn trả lời các câu hỏi bằng một câu hỏi khác. Cuộc sống đâu chỉ có cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày đâu. Như thế thì khác nào mấy cái hạt cơm trong "Toả nhị kiều".
    Dù sao cũng là 1 ý kiến, mình vẫn rất cám ơn bạn
  10. luulythao

    luulythao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    hôm qua một người bạn cũng vừa hỏi mình câu này. Mình trả lời là "chẳng bao giờ em đặt câu hỏi đó" còn bạn mình nói là vẫn chưa tìm được câu trả lời thích hợp.Tối về nghĩ lại mình mới thấy mình sống để tận hưởng những cái hay, cái đẹp, sống để được yêu thương và yêu thương nhau. Và tóm lại là hãy sống tốt để mai này nhìn lại khong phải hối hận là mình vẫn chưa sống hết mình. Dẫu cuộc sống không fải lúc nào cũng suôn sẻ, êm đềm song mình không bao giờ đơn độcmà. Mình yêu cuộc sống, cảm ơn cuộc sống đã cho mình một gia đình êm ấm, những người bạn tốt.

Chia sẻ trang này