1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hn2791

    hn2791 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    uh, ĐƠN GIẢN KO ĐƯỢC PHÉP CHẾT, sống đâu chỉ cho riêng mình mà còn cho mọi người nữa.
    Sống trong màu hồng khi gặp khổ đau, thất vọng cuộc sống nhuộm màu đen vẫn phải sống và vượt qua ........... càng sống tôi càng thấy khó. Khó thật.
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    Sống để tiến đến cái chết. Ai đã sống rồi cũng phải chết.
    Hãy sống sao để khi chết không phải hối hận.
    CC
    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=961&page=1
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 22/07/2005
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ôi , bây giờ sống cho mình hay cho Đa , cho gia đình . Mệt mỏi quá . Sau chuyến đi đó , giờ mình chẳng còn tỉnh táo nữa . Mơ hồ hoài , mỏi mệt quá , và cũng buồn chán quá rồi . Ước chi lại đến 1 miền nào đó không ai biết mình là ai , để mình khỏi phải lo nghĩ gì đây ? Mày ơi , đừng khóc , phải , đã tự nhủ như thế rồi , nhưng mình vẫn phải khóc . Hic hic ...
  4. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Ừm... có lẽ mai đi tìm Mãi mãi tuổi 20 về đọc để ko còn chỉ là tồn tại nữa. Còn bây giờ, em đọc HP.
    Chương trình Mãi mãi tuổi 20 trên VTV1 làm thất vọng quá. Bà dẫn chương trình như dở người, hỏi toàn những câu ngớ ngẩn, hỏi mớm sẵn câu trả lời, lại còn ai đời mà khách mời trả lời xong chị lại ngồi lặp lại như là phiên dịch ấy. Nói năng cà dựt cà dựt. Chú Kasim cũng rứa.
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có phải giải quyết mọi việc trong im lặng đều là không tốt.
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc tốt, đôi lúc không. Im lặng đâu phải là cách hay nhất. Tùy trường hợp thôi em ạ. Có những điều mình phải bộc lộ, phải dàn trãi, phải nói ra hết, người ta mới có thể hiểu được. Mình cứ im lặng, giữ trong lòng rồi giận dỗi, trách móc và bắt người ta phải hiểu được những gì mình đang suy nghĩ, thì làm sao được, đúng không sờ mờ kờ tờ .
    Đây là chị chủ quan mà nói thế, mong bình an cho em.
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhưng nhiều khi em muốn để xong việc rồi mới nói vì những lúc chưa giải quyết được thì cái cần là phải giải quyết đã, xong rồi nói gì thì nói. Nhưng đến lúc xong rồi thì lại chán chẳng muốn đôi co trách móc hay lên án làm gì nữa. Càng thêm mệt mỏi và bực tức. Nhưng hình như làm như thế nhiều khi biến mình thành người trầm cảm đấy chị nhỉ. Em cũng chẳng biết nữa nhưng rất may cái trường hợp giận dỗi thì em chưa có
    Cám ơn chị vì lời khuyên. Tặng chị hoa nè
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Sếp àh !!!!Hôm nay sang đây em đọc được topic của sếp ...Nhưng chỉ lướt qua Hôm nào có thời gian đọc kỹ lại rồi vào đàm đạo với Sếp......................
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có dám mạnh tay thay đổi không, sự thách thức bao giờ cũng tiềm ẩn những khó khăn và bất ngờ ngẫu nhiên. 50 - 50. Việc tăng tỷ lệ bên nào là do chính bản thân chứ nhỉ, hoàn cảnh khách quan chỉ là 1 phần. Khó khăn đẩy ta về vị trí xuất phát ban đầu, kéo co với nó để nó biết rằng ta không để những gì ta đã làm được là con số 0. Càng khó ta càng không nên rời bỏ, buông tay là ta tự thả dốc chính mình. Ở đâu đó có lời khuyên rằng ta nên làm con sông, gặp núi nếu không thể chảy ngược dòng mà vượt qua đỉnh thì biết vòng qua chân núi mà đến bên kia, đường đi có dài nhưng là con đường sáng suốt để lựa chọn. Làm người cũng thế, đích chỉ có 1 nhưng cách đi lại có rất nhiều. Không dùng thủ đoạn xấu xa nhưng biết đối đầu mềm dẻo.
    EWF
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 08/08/2005
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Sống đơn giản chỉ là để biết mình đang tồn tại mà thôi mà tồn tại làm gỉ? đơn giản chỉ để biết mình đang sống..

Chia sẻ trang này