1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 16/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đúng thật, để mà nói ra thì cũng rất dài dòng mà cũng rất ngắn gọn. Thế nhưng tại sao với tôi nó lại chẳng đơn giản được nhỉ.
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Sống để làm gì à , sống để mà biết cái cảm giác tội lỗi nó là thế nào , cảm giác nguyền rủa bản thân mình nó ra làm sao ..và phải sống để cho thiên hạ có thêm một người bỏ đi ..... Hôm nay còn sống là vì phải sống nốt để ngày mai chia tay người yêu ...........
  3. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi quá khó. Đọc bài các bạn viết, thấy ai nói cũng co lys nhưng thực ra lại chẳng ai đúng cả. Sống để làm gì?
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    MUỐN HÉT QUÁ : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  5. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều lần MUỐN vậy
    Và tôi đã làm ...
    Tìm một nơi hoang vắng, tôi HÉT..................................
    Giọng khàn đi mà lòng nhẹ bỗng, như say, như chao đảo, hoang đường ....
    Và rồi thấy rát đau nơi cổ họng
    Chú mục đồng ngơ ngác
    Đàn chim núi bay bay
    Tôi ngất ngây khi thấy mình còn Được sống,
    vẹn nguyên thân xác
    trong sáng tâm hồn,
    Tôi trở về đời thực
    Và Sống Tiếp ......................
    HA...A ...A ...A ...A ...A ...A... ...A ...A !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn hét, bạn đang có nỗi bực bội trong lòng? bạn muốn giải toả? Hét đê. Cách thích hợp nhất để giải toả là ra biển hét thật to. . Nếu không thì vào phòng, đóng chặt cửa, chui vào trong chăn.......
  7. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Được doinat sửa chữa / chuyển vào 03:26 ngày 11/08/2005
  8. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy hình như càng ngày đầu óc cũng như cuộc sống của bạn càng có "vấn đề" thì phải?
    Bạn thay đổi như chong chóng, vật lộn với chính bản thân và suy nghĩ của mình. Duờng như lúc nào bạn cũng có cái để mà đau đầu, để phải đấu tranh, để phải suy nghĩ, để phải lựa chọn, để phải....trở nên beng beng.
    Cho tôi khuyên bạn một cách này được không?
    Bạn nên đi xuôi về phía nam, theo đường QL 1 cũ, đến THuờng Tín thì rẽ phải, đi thêm khoảng 2-3 km gì đấy. Bạn sẽ thấy một nơi xanh mát, nằm giữa cánh đồng bao la thơm ngát. Ở nơi đây, bạn sẽ quên hết những ưu phiền hàng ngày, những mối quan hệ phức tạp, những lo toan suy nghĩ, quên đi cuộc sống thực tại tầm thường để được siêu thoát. Nơi đấy tâm hồn của bạn sẽ trong sáng hơn và bạn sẽ không còn phải nghĩ đến "sống để làm gì?". Bạn có thể vui cười thoải mái, làm những việc gì mà bạn thích, nói những gì mà bạn nghĩ, không đắn đo, không suy nghĩ. Nơi đấy là BV tâm thần TW.
    CHúc bạn vui vẻ và sớm "ổn định"!
    Được doinat sửa chữa / chuyển vào 03:28 ngày 11/08/2005
  9. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Được sống đó là hạnh phúc!
    Hãy tận hưởng và thưởng thức niềm vui cũng như hạnh phúc mà chính bạn tạo dựng lên ....
    Hãy sống hết mình bạn sẽ gặt hái đc thành công và hạnh phúc
  10. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Chú này chắc vào đấy rồi hay sao mà rõ đường vậy?

Chia sẻ trang này